Chưa biết tiêu đề
“anh gặp em trên đường về thăm nhà, kĩ niệm ta có gắn liền với lại những cơn mưa tầm tả...” từng nhịp flow cứ lẩn quẩn trong tâm trí...
“anh gặp em trên đường về thăm nhà, kĩ niệm ta có gắn liền với lại những cơn mưa tầm tả...” từng nhịp flow cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Củng như cô gái ấy, mọi thứ tôi nhớ về cô ấy đều gắn liền với cơn mưa rào tầm tả của ngày hè hôm ấy
M cô gái với cái tên ấm áp và nụ cười toả nắng đả bước chân vào cuộc đời tôi vào một ngày mùa hè đầy mưa.
Sau một năm với nhiều thay đổi , tôi trở về Sài Gòn vào giửa kì nghĩ hè của năm nhất. Củng là ngày tôi bước chân xuống sân bay, Sài Gòn chào đón tôi bằng một cơn mưa rào của những ngày đầu mùa mưa. Đả lâu rồi tôi gần như đả quên đi cái cảm giác này, những cơn mưa rào đan xen với những cơn gió lạnh đánh tan cái nóng vốn có của miền Nam.
Tôi bắt một chiếc Uber để đi đến nhà của thằng bạn chí cốt. khoảng 15 phút sau một chiếc Corrolla màu đen đến điểm hẹn. Để tiết kiệm một khoảng ngân sách tôi đả đồng ý share chiếc Uber ấy với một người khác. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp cô gái ấy, sau khi cất hành lý ra phía sau thùng xe, tôi liền mở cửa bước vào.Có một cô gái đả ngồi đó ngay chiếc ghế bên trái sau lưng tài xế, thoạc đầu trong cô ta không có vẻ gì là ấn tượng lắm với tóc cắt ngắn ngang vai và tóc mái cột ngược ra phía sau, cô ta mặc một chiếc áo khoác màu chàm cùng áo thun và jean đen, phong cách Streetwear khá phổ biến ở nhửng cô gái thành thị. Cô ta có vẻ là một người không quan tâm gì ngoài chiếc smartphone của mình vì cô ta còn chả buồn nhìn tôi khi tôi bước vào, “chào cậu” người tài xế thân thiện cười với tôi kèm theo một lời chào ngắn, sau khi xác nhận địa chỉ tôi muốn đến thì chiếc xe lăng bánh. Từ sân bay đến quận 2 là một quảng đường không phải ngắn, khung cảnh xung quanh vụt qua mắt tôi cùng với cơn mưa rào đang xen cùng tiếng hát của Fool’s Garden với “Lemon Tree” càng làm cho khung cảnh trở nên đẹp hơn, chỉ 1 năm nhưng Sài Gòn đả thay đổi khá nhiều skyscraper mọc lên, những công viên tuyệt đẹp xuất hiện, rồi thì phố đi bộ,... Thât nhiều sự thay đổi. Như đánh tan đi cảm xúc đang dân trào trong tôi cô gái ABG ngồi cạnh bên ngáp dài và cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác. Lúc này cô ta mới thoát khỏi thế giới của chiếc điện thoại và liếc mắt sang phía tôi, bổng nhiên trong tôi bỏng có gì đó khá lạ, một cô gái với đôi mắt nâu sáng màu và gương mặt cuốn hút, cô ta cười khẻ khi thấy ánh mắt tôi đả không rời đi một khoảng thời gian. Côgasi mở lời:
-Hello, tui có gì lạ lắm à?
-Hả,à, không, chỉ là...
-Sao?
Cô gái nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe
-À tại mặt bạn nhìn rất thu hút
Tôi buột miệng nói, đến giờ tôi vẩn không hiểu lúc đó mình đả nghỉ gì.
Cô gái đứng hình một khắc rồi nói:
- Ờ tui biết mà, đừng nói mấy chuyện hiển nhiên vậy chứ
Cô ta vừa nói vừa cười khẩy và nhún vai, tôi ngượn chín mặt, nếu có cái hố chắc tui đả chui xuống mà trốn rồi.
-Ông củng thú vị đó, man
Cô ta tiếp lời
-Tui tên M, còn ông
-À,K, tui tên K
-Ông khá vui tính đó,còn biết cách tán tỉnh nửa,hì
Cô ta cười hì rồi tiếp lời
- Nhưng mà chiêu này thì hơi củ rồi, ông thích Old School à
-Hả, gì, đâu tui đâu có ý tán tỉnh ai đâu, chỉ là thấy sao nói vậy thôi
“Ủa khoan, hình như...” tôi nghĩ trong đầu
- Ông vừa tán tỉnh tôi tiếp đó hả
Cô ta cười , một bên mày nhăn lại vẻ đoán mò.
- Đâu, tui đâu có táng tỉnh
Tôi trở nên lúng túng
-Old School thời nay khó cua được mấy em cá tính mạnh lắm
Cô ta vừa nói vừa cười khẩy
-À ờ
Tôi ậm ừ, mặt cứng đờ cùng nụ cười gượng gạo
-Nhưng mà...
Cô ta bổng trở nên ấp úng
-Không phải... em nào củng vậy đâu
-Hả ?
Tôi giật thót, “có nghe lộn không ta”, “ con bé này nó nói vậy là ý gì??” tôi nghỉ thầm.
Cô gái chỉ cười rồi nói, phía sau ánh mặt trời đả ló dạng sau khi cơn mưa rào đầu tiên của mùa hè đả tạnh hoà vào nụ cười của cô gái như đánh lên một bức tranh

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này