Chữa Lành Đứa Trẻ Bên Trong - Tên Gọi Của Ta Có Phải Là Tiếng Gọi Thân Thương Nhất?
Nếu cái tên của bạn lại là cái neo cảm xúc tiêu cực, tạo ra nỗi sợ vô hình của quá khứ. Vậy, ta phải làm thế nào để đứa trẻ bên trong ta chấp nhận tên gọi của em?
Chào các anh chị.
Hôm nay tôi chia sẻ bài viết ngắn của tôi, với chủ đề: Chữa Lành Đứa Trẻ Bên Trong - Tên Gọi Của Ta Có Phải Là Tiếng Gọi Thân Thương Nhất?
Cái tên của tôi, 1 cái tên đẹp, độc, lạ. Duy nhất trên hành tinh của chúng ta. Nhưng tôi đã từng không chấp nhận nó và từng ghét bỏ bản thân mình.
Suốt những năm SỐNG TẠM trên cõi trần, tôi chưa từng 1 lần yêu thích tên của mình. Vì 2 lý do.
Mỗi lần cái tên được nhắc ra, là 1 lần tôi bị bạo hành về thể xác và tinh thần. Nên tôi sợ!
Vì cái tên quá độc lạ và duy nhất trên thế giới này. Không tin các bạn có thể Google. Nên, từ nhỏ các bạn bè hay chọc và châm biếm cái tên tôi vì sự khác biệt này.
Cái tên đó, gắn liền với những cơn ác mộng của tôi thời trẻ con.
Nên, tôi chưa từng thích nó.
Cũng như việc tôi chối bỏ chính sự ra đời của mình. Tôi từng không muốn được sinh ra! Sự sống của tôi từng chỉ là tồn tại!
Suốt những năm tháng khi chưa tỉnh thức, khi chưa được chữa lành, đây là những thứ đứa bé bên trong tôi chịu đựng:
-Không cảm nhận được đâu là hạnh phúc
-Không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai
-Sợ hãi với mọi thứ: Bóng tối, không gian kín, linh hồn, đòn roi, thao túng tâm lý, bạo hành tinh thần, thể xác
-Em không được phép lo cho bất kỳ cảm xúc hay nhu cầu nào của mình nếu chưa lo xong được cho tất cả mọi người khác xung quanh.
Vì sự dạy dỗ này, vô tình đẩy tôi đến 2 lần suýt tự tự thành công trong quá khứ. Và không thể bảo vệ được chính mình!
Đứa trẻ bên trong, em được sinh ra với sự bạo hành, lạm dụng. Nên từ sớm đã vô cùng sợ khi bất cứ ai chạm vào người.
Vậy mà, vẫn có lần, bạn thú-nuôi-của-1-người-chủ-nào đó cắn nhầm tôi chỉ vì đi ngang qua đường. Bạn lấy tên tuổi và hình ảnh của tôi để làm nên sự nổi tiếng của bạn.
Tôi vẫn im lặng vì 2 lẽ
-Chuyện không làm không có gì để nói
-Tôi chỉ là tấm gương phản chiếu, tâm bạn xấu hay tốt ra sao nhìn vào tấm gương bạn sẽ thấy như thế. Đúng, là 1 tấm gương!
Tôi vì trong lúc trầm cảm, không thể lên tiếng, không tự bảo vệ mình, bảo vệ em, nên đã bị nhiễm độc từ vết cắn!
Vì, lúc đó, tôi vừa mất thêm 1 người thân mà mình vô cùng yêu quý. Nó dẫn tôi đi quá xa khả năng làm chủ cảm xúc của mình.
Dẫn đến việc, tôi không có thể tinh tấn, bình an mà đối diện.
Sai lầm khi đó: Không vượt thoát được cảm xúc!
Cho đến khi, tôi vượt thoát được khổ đau, thăng bằng cảm xúc, quay về tiềm thức, tìm lại đứa trẻ bên trong, ôm em và trấn an em trong tỉnh thức, trong chánh niệm.
Thì, tôi mới có năng lực để viết ra đây những gì mình trải qua, những trải nghiệm của trầm cảm và vòng lặp khổ đau qua muôn lượng kiếp tái sinh là có thật và sự thật và thông điệp đằng sau của tất cả chuyện này là gì.
Nói tóm lại, trong bài viết ngắn này, tôi lần đầu tiên công nhận cái tên của mình có sức mạnh, và mạnh mẽ chấp nhận mình, ưu cũng như khuyết! Chấp nhận sứ mệnh và gửi trao đi sự yêu thương vô điều kiện của mình! Không sợ sệt!
Vì, vũ trụ đã xong thử thách cho rôi, trước sự định tâm của tôi. Muốn đối xử với tôi ra sao thì cũng đã xong rồi. Việc vẫn chọn mở rộng trái tim, trao đi sự yêu thương thuần khiết cho những linh hồn lạc lối họ đang cần sự dẫn dắt của bình an! Là lựa chọn của tôi.
Cùng nhau, xây cùng nhau 1 cộng đồng tỉnh thức, chánh niệm. Bộ lạc của những người chữa lành.
Gọi tên tôi bất cứ khi nào bạn cần tôi. Tôi ở đây, và luôn ở đây, chỉ cần bạn gọi tên!
Hôm nay, bài viết tới đây thôi.
Thông điệp này, gửi tới những linh hồn, tâm hồn đang stressm trầm cảm, chán nản, đau khổ và mất phương hướng, lạc lối mê mờ ngoài kia.
Những người như anh chị em tôi.
Những người phụ nữ từng như tôi.
Đến đây, tôi ôm bạn vào lòng, và nói,
Tôi hiểu bạn,
Chúng ta ổn.
Chúng ta bình an!

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất