Nếu là một người họa sĩ, họa sĩ hay nhiếp ảnh gia thì cảm hứng để sáng tạo là phần quan trọng để họ có thể thành công và tiến xa trong sự nghiệp. Đã bao lần họ làm việc từ sáng đến tối và từ tối đến khuya, ngày chỉ ngủ vài tiếng ít ỏi. Đối với người thường thì việc đó quả thật là khó khăn, nhưng với họ, ngủ càng ít thì đồng nghĩa với có nhiều thời gian sáng tạo, có thời gian đi đây đi đó, giao lưu gặp gỡ những người khác.
    Thì xem nào, chủ nhật của họ như thế nào. Đã bao lần bạn nghe tới người thành công phải như thế này như thế nọ, nếu bạn có theo dõi mấy trang như CafeBiz, đúng thật là những người thành công họ thường có những thói quen như vậy, nhưng mà, thử nghĩ mà xem, bạn là người bình thường và đột nhiên, sáng chủ nhật thay vì ngủ nướng thì bạn dậy sớm và làm các việc đại loại như đọc sách, nghe Ted Talks. Nghe thật buồn cười đúng không, thật ra là không, nếu bạn có tầm nhìn rộng và xa, kiểu như tầm nhìn lúc trời quan mưa tạnh.
Chủ nhật thì mình sẽ có khoảng thời gian riêng để ngồi viết. Hoặc đọc sách có tính làm người ta phải sáng tạo. Hoặc đơn giản là đi xem Hà Nội qua góc nhìn khác. Mỗi lần như vậy mình đều có cảnh giác gì đó khác với những lần trước. Mặc dù vẫn là những góc phố quen thuộc hay những con đường đầy lá vàng đi đã mòn. Và thỉnh thoảng những cảnh trong lời của những bản tình ca về Hà Nội lại hiện ra rõ mồn một. Vừa lạ vừa quen.
    Thật thú vị khi ngồi đọc ngấu nghiến một cuốn sách vào sáng chủ nhật. Và đây là thói quen có được sau vài năm đi theo con chữ. Càng đọc nhiều thì lại càng muốn đọc nhiều hơn nữa, cũng giống càng đi nhiều thì lại càng muốn đi nhiều hơn nữa. Tri thức quả là sức mạnh. Từ xa xưa, thế giới đã sản sinh ra nhiều nhà triết học về những lĩnh vực khác nhau, René Dercartes, Aristotle,… Họ đi nhiều, đọc nhiều, hiều biết rộng. Và những người như thế này thường làm chủ thế giới, xuất phát từ việc họ đã làm chủ bản thân mình rất tốt. Họ nhận định và đưa ra các quy luật buộc mọi người phải tuân theo. Họ đi khắp nơi để truyền đạo.
Còn tiếp…