Chủ nghĩa hoài nghi- ta đang chiến đấu vì điều gì
Chủ nghĩa hoài nghi trong cuộc sống, ta đang nỗ lực vì điều gì
Tưởng tượng bạn tham gia quân đội của một quốc gia đi đánh một quốc gia khác, và đội bị tập kết và chứng kiến những người anh em của mình nằm xuống, bạn sống sót và tất nhiên thù hận quân đội của đất nước chết tiết kia. Bạn và những người còn sống đã chiến đấu vô cùng anh dũng và đánh bại quân đội nước kia, chúc mừng bạn và nước bạn đã chiến thắng và trả thù được cho đồng đội của mình.
Nhưng vấn đề ở đây là vì sao bạn lại phải chiến đấu hết sức? tại sao đồng đội của bạn nằm xuống, vì nước bạn đến đánh là nước xấu xa, còn nước bạn là anh hùng hay sao???? bạn dựa vào đâu để đánh giá như vậy , vì họ diết đồng đội của bạn sao? hay vì truyền thông nước bạn bảo vậy, vì mọi người đều nói thế nên nó là như thế??? Ok có thể đó là vì lý tưởng, bạn dẫn dùng cảm sẵn sàng chết và hi sinh vì lý tưởng nhưng chắc gì lý tưởng ấy đã đúng, đã là thật, nếu không đúng/ không thật bạn có còn sẵn sàng hi sinh vì nó nữa không?
Bạn sống mà không biết mục tiêu của mình là gì? mọi người nói là phải có tiền mới có hạnh phúc, mới thực hiện được mục tiêu. Và thế là bạn lao đầu vào nỗ lực kiếm tiền và may mắn thay bạn trở nên giàu có, bạn giúp đỡ những người cũng kiếm tiến giống mình- tất nhiên bạn cũng có lợi ở đây. Sau đó bạn giành hết thời gian của mình vào việc kiếm tiền, thậm trí sẵn sàng làm việc nguy hiểm, phi pháp để giàu thêm. Biết sao giờ, làm sao 1 người kinh doanh có thể không phát triển được, đứng yên là chết cơ mà. Rồi bạn càng giàu và càng được nhiều người ngưỡng mộ.
Vậy bạn đã tìm được mục tiêu và hạnh phúc của bạn chưa?? là tiền?? là được nhiều người ngưỡng mộ?? là quyền lực?? là giúp người khác kiếm tiền?? người khác cũng cần kiếm nhiều tiền vì mục đích gì đối với họ????

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này