"Chúng ta, với những lý tưởng Mỹ, yêu cầu chính phủ phải được trả lại cho những người Mỹ đã sáng lập ra nó."
Ngày 20 tháng 2 năm 1939, gần 6 tháng trước khi Đức Quốc xã xâm lược Ba Lan, tại công viên quảng trường Madison ở thành phố New York đã tổ chức một sự kiện bởi liên đoàn người Mỹ gốc Đức, một nhóm ủng hộ Đức quốc xã  đứng đầu là Fritz Julius Kuhn - một tên người Mỹ gốc Đức . Sự kiện này đã thu hút sự tham dự của khoảng 20.000 người, gần như tất cả những người Mỹ này đều đồng tình với lý do của Kuhn. Với những chữ Vạn (swastikas) và bài hùng biện trắng trợn đậm chất phân biệt chủng tộc, kích động đám đông và những lời kêu gọi nồng nhiệt đối với chủ nghĩa yêu nước Mỹ - bao gồm một bức tranh chân dung vĩ đại của George Washington - đoạn phim về sự kiện này có thể đem lại cảm giác khó chịu và bất thường khi xem vào thời nay. Định hình một cách kì quái những viễn cảnh lịch sử hư cấu nơi Chủ nghĩa Quốc xã bắt đầu được đón nhận ở Mỹ, bao gồm The Man in the High Castle của Philip K Dick (1962) và The Plot Against America (2004) của Phillip Roth, một mảnh nhỏ ít được biết đến này của lịch sử Hoa Kỳ đem lại một số gợi ý cho chúng ta về một mốc thời gian ngắn của Chủ nghĩa phát xít tại Mỹ (một điều không tưởng đối với nhiều người) 

Những tên Phát Xít Mỹ nguy hiểm nhất....Không phải là những kẻ có móc nối trực tiếp với khối Trục (Axis) mà chính là những kẻ muốn phổ biến chủ nghĩa Phát Xít theo cách của người Mỹ, giống như cách mà Hitler đã ở làm ở Đức theo cách của người Phổ. Chúng là những kẻ ưa thích cách phi bạo lực hơn cả. Những kẻ mà sẽ đầu độc các phương tiện truyền thông đại chúng bằng các mánh khóe lừa đảo của chúng.

- Henry A. Wallace -

Đạo diễn: Marshall Curry