📸 Chú bé đắc ý và người cô thua game tội nghiệp, 15/06/2020
📸 Chú bé đắc ý và người cô thua game tội nghiệp, 15/06/2020
Mấy năm trước mình đi làm gia sư. Chú bé nhỏ hơn mình 10 tuổi, con nhà giàu đẹp trai sáng dạ, học trường quốc tế, mê Đô rê mon, ưng nghe rap, học Toán như thần - học Anh hơi…bất cần. Được cái mình là gia sư tiếng Anh 🙂
Với con nít mà, tính dễ lo ra dễ phân tâm. Thành ra giờ học tiếng Anh nào cũng phải bày trò kiếm cách dụ chú bé. Vừa chơi vừa học, vậy mới chịu tập trung hoàn thành bài. Ngày nào đi dạy chú bé đều là ngày vui với mình.
Chú bé là đứa hướng nội nửa mùa. Hồi mới gặp chú im thin thít, chừng quen rồi là kể chuyện như sáo, từ chuyện bạn cùng lớp đến những cái tí ti trong ngày.
Có hôm nọ đang giải lao, chú bé quay qua kể mình quá trời chuyện, nào là lớp con có bạn kia hài lắm, có thầy kia khó lắm, có tiết kia học vui lắm. Hồi lâu mình hỏi nhỏ, thế sau này con muốn làm gì, với tâm thế chờ đợi những câu trả lời chất đầy màu sắc.
- Con hả? Con định mai mốt con lên lớp 10, con sẽ đi làm thêm.
- Con tính làm gì?
- Thì con đi làm phục vụ bàn, 1 tháng 1 triệu.
- Tại sao con muốn đi làm sớm vậy?
- Con muốn tự lập sớm, con được ra khỏi nhà. Tại thường con ở nhà có một mình. Con hổng thích cô ơi!
Lúc nói câu đó, chú bé vỏn vẹn 9 tuổi, là học sinh lớp 4 của một trường quốc tế. Lần đầu tiên mình hoang mang trước suy nghĩ một đứa nhỏ - những tưởng đã có tất cả mọi thứ trên đời.
- Con biết là con như ông cụ non không?
- Tại mấy đứa có ba mẹ ly hôn như con, suy nghĩ thường phải vậy á cô!
Mình cười cười, gật gù với vẻ thản nhiên nhất. Nhưng nội tâm đang đi nước cờ ngược lại. Trời ơi, bé như thế mà đã hiểu chuyện như vậy, tự tìm kiếm động lực từ nơi vũng sâu như vậy, chẳng phải khiến người đối diện không khỏi đau lòng sao?
Thoắt cái năm sau chú bé sẽ vào lớp 10. Mình chỉ mong nội tâm chú bé nung rèn sự mạnh mẽ, hoặc chí ít là như năm ấy, để có thể đối diện với cuộc sống, tuy chông chênh nhưng luôn có phần thưởng cho người cố gắng!
Mình rất xin lỗi vì bài viết không quá tích cực như mọi khi. Nhưng “chú bé” là một nhân vật quan trọng trên hành trình trưởng thành của mình. Nhờ có chú bé, mình mới ý thức bản thân đang xem nhẹ những thứ ngàn người ngoài kia đang ước ao.
Cám ơn con thật nhiều, cô mong con gặp những điều tốt đẹp nhất trần đời ❤️