"Những người được sinh ra trong kỷ nguyên mới, tức sinh ra từ năm 2000 trở về sau, trong ngày sinh của mỗi người sẽ có ít nhất một số 2. Vậy kỷ nguyên mới sẽ chứng kiến đời sống tâm linh thể hiện mạnh mẽ hơn trong các hoạt động của con người." (Trích từ một cuốn sách mình đang đọc)
Đây là kết quả vẩn vơ cho một thứ 7 ngồi nghe has và đọc về thần số học. Và đúng thật, thế hệ bây giờ quan tâm nhiều hơn về sức khoẻ tinh thần, quan tâm về thế giới huyền học hơn rất nhiều so với các thế hệ trước. Chúng ta thường hay bảo bọn trẻ bây giờ nhạy cảm quá, ngày xưa chúng t*o còn khổ hơn nhiều, thiếu thốn đủ đường. Nhưng mọi thứ đều vận động theo đúng quy luật của tự nhiên thôi mà chúng ta vô tình phớt lờ đi. Với thế kỷ XX khi mọi người sinh ra đều mang con số 1 và con số 9 đại diện cho những sự độc lập, sự đương đầu và ý chí quyết tâm thì thật tình cờ xã hội chúng ta khi đó đang trên con đường phát triển mạnh mẽ để giải phóng sức lao động và biến con người ngày càng thông minh hơn. Để đến những năm của thế kỷ XXI, con người nhận những thành quả về công nghệ thông tin, sự phát triển của máy móc và thay đổi về phương thức sản xuất, tức là chúng ta đã được đẩy lên một tầng mới. Thế thì mỗi bận tâm của những đứa trẻ được sinh ra ở thế hệ này không đơn giản chỉ là tiến lên và cố gắng cho cuộc sống đơn thuần với các nhu cầu cơ bản. Vì những đứa trẻ của chúng ta đang được tiếp thu những giá trị trí tuệ mà ông cha tạo ra một cách nhanh chóng, nên sự chuyển hoá sẽ nhanh hơn và gen Z chính ra kết quả đầu tiên cho những chuyển hoá đấy. Sẽ không có gì là sai và là xấu vì giá trị ở mỗi thế hệ thật khác nhau và cũng sẽ đến một ngày nào đó, thế hệ 2k lại nhìn các thế hệ sau thật khác biệt một cách khó hiểu vì chúng ta không hiểu họ đã được tiếp thu, tiếp nhận những gì.
Vậy nên kết luận là gì, các thế hệ đang sống đúng với những giá trị họ có thế nên cùng nhau tạo ra môi trường để ai cũng được sống đúng với bản thân mình thôi.
P/s: Thế hệ trước tạo điều kiện cho thế hệ sau không có nghĩa là nuông chiều hay thả cửa mà là làm sạch đất, bón phân và tưới cây đều để đến một lúc cây sẽ tự lớn lên vững vàng. Và những thành tố đó là kiến thức, cảm xúc và trải nghiệm.