Chương 1: 10500 câu chuyện chồng-to-be dớ dẩm

Sài Gòn dạo này lúc nắng lúc mưa, chợt đến chợt đi y chang tính cách của đức ông chồng-to-be của mình.
Vì sao là chồng-to-be. Vì chỉ còn đôi dăm ngày nữa, chúng mình sẽ chính thức về một nhà, kết thúc khoảng thời gian đón đưa qua phố nhỏ, cùng nhau viết lên câu chuyện tình yêu trong truyền thuyết, mà trong mắt mình, là câu chuyện tầu hề thì đúng hơn.
Vì sao là câu chuyện tấu hề? Vì như tiêu đề, chồng mình là một người cực hay dỗi.
Nghe cứ kiểu ngược đời nhiều chút, vì mình là 1 con Bạch Dương ất ơ, hay cười ngờ nghệch nhặt lá đá ông bơ, lơ ngơ thế nào lại va vào một ông Xử Nữ khó tính, hay để ý rồi dỗi luôn thôi. Thế nên, đây sẽ là series kể về 10500 câu chuyện dỗi hờn nhắng nhít của ông chồng mình từ lúc yêu nhau đến khi gần về một nhà, mình hứa là nó còn dài hơn cả cái sare 9 mét mà con bạn thân ướm cho mình hôm thử váy cưới, hay đằng đẵng như Ngộ Không đi lấy chân kinh vậy.
Okielah. Viết đến đây thôi. Để từ từ mình uống miếng Yakult cho thấm giọng rồi kể tiếp nhá. Bí bo :)