Mình là một sinh viên năm thứ 3 đang theo ngành học Công nghệ kỹ thuật hóa học tại một trường đại học tại TP.HCM. Sau 3 năm theo học, trải nghiệm, kết bạn với các bạn từ khắp nơi mọi miền đất nước. Những người bạn ấy mình thấy được cái tính cách, cái góc nhìn văn hóa cuộc sống của họ. Sau quãng thời gian thì giờ đây bản thân mình lại trăn trở có một câu hỏi là liệu chúng ta nên chọn ngành nghề mình đam mê hay là chọn ngành phù hợp với năng lực của bản thân.
Ở Việt Nam, vào các mùa thi & tuyển sinh đại học thì các em học sinh cuối cấp lại trở nên áp lực nhiều hơn vì kì tuyển sinh vào đại học. Các em học sinh phải học nhiều môn ( môn tổ hợp thi khối :khối A, khối B, khối C). Các em phải học chính khóa, học thêm, các lớp online, lớp luyện đề hầu như là lịch kín đầy thời khóa biểu. Tình hình dẫn đến tâm lý, nỗi sợ điểm thấp và sợ rớt đại học.
Về phía gia đình và xã hội. Gia đình, ba mẹ kỳ vọng muốn con mình phải được theo học các ngôi trường danh tiếng , theo học những ngành nghề được xã hội coi trọng như là: Bác sĩ , giáo viên, các khối ngành công an quân đội…Một số bạn học sinh bị so sánh với các bạn cùng lứa dẫn đến sự tự ti.
Từ đó, dẫn đến các em học sinh cuối cấp hình thành suy nghĩ chọn ngành mình học có khả năng học được (bến đỗ an toàn) hay là lựa chọn ngành bản thân các em đã đam mê. Chính những áp lực này khiến nhiều học sinh phải lựa chọn giữa an toàn hay đam mê.
LỰA CHỌN NGÀNH MÌNH ĐAM MÊ.
Nếu chọn được mình đam mê và theo học trên đại học, bạn sẽ học với sự hứng thú, kiên trì lâu dài, các môn bạn học bạn sẽ đặt tâm huyết vào các môn, bạn học hết sức mình, tận tâm tận tụy với nghề. Mình có một đứa bạn học kiến trúc, bạn ấy rất đam mê với hội họa, các công trình kiến trúc và nghệ thuật. Có một lần bạn ấy nói với mình rằng bạn ấy vẽ đề tài (bài luận) về tòa nhà cao ốc, bạn ấy dành rất nhiều thời gian, sự say mê và tâm huyết vào bài vẽ ấy.
LỰA CHỌN NGÀNH BẢN THÂN THẤY PHÙ HỢP VỚI NĂNG LỰC.
Trái với sự đam mê, sự phù hợp nó đem lại sự an toàn, dễ học và ít rủi ro thất nghiệp.Nhưng nhiều lúc sự lựa chọn ấy lại đem sự thiếu động lực, thiếu định hướng, dễ học trong tâm thế “ bắt buộc”, giảm đi năng suất trong việc học. Bản thân đang là một sinh viên đang theo học ngành hóa đôi lúc thấy bản thân chưa thích sự thích ngành mình đang học nhưng nó lại đem đến cho mình sự phù hợp với năng lực của bản thân. Bản thân mình cảm thấy không hối tiếc khi đã lựa chọn ngành công nghệ kỹ thuật hóa học này.
KẾT LUẬN.
Câu trả lời cho vấn đề này không nằm ở việc bạn chọn Đam mê hay Sự phù hợp bản thân. Mà nằm ở mấu chốt của cả hai. Một ngành học lý tưởng là ngành vừa phù hợp với năng lực và điều kiện, vừa chứa đựng ít nhất một phần đam mê để ta nuôi dưỡng động lực lâu dài. Nếu buộc phải chọn trong ngắn hạn, hãy ưu tiên sự phù hợp để có nền tảng vững chắc, rồi từng bước gieo thêm đam mê vào con đường đã chọn.
Đây là góc nhìn cá nhân của bản thân mình và đây là lần đầu tiên mình viết bài đôi khi có sự lủng củng nhưng mong các đọc giả đón nhận ạ.