02:00 ngày 31/3
Bây giờ mình mới xong hết việc, cuộc sống mình bắt đầu ổn định lại 1 chút. Hai ngày nay mình và Thuỷ dọn nhà full ngày, dọn từng ngóc ngách 1 trong nhà luôn. Sau bao nhiêu năm, lần đầu mình thấy nhà mình sạch đến mức vậy.
Dạo này mình game lắm dã man, thứ sáu tuần trước lên công ty chú bạn bố để thực tập buổi đầu. Chú Dũng nói chuyện hay dã man, chú cách mình 24 tuổi, cũng tuổi khỉ. Chú bảo mình thích chơi game à (Sao chú đoán được nhỉ), chú bảo hồi xưa chú cũng mê game lắm, thích nhất là đế chế với clash of clan. Mình bảo cháu game bắn súng thôi, chú bảo mình đang ở tuổi tích luỹ, đừng lo đến kiếm nhiều tiền quá. Hic, sao chú biết mình đang phân vân giữa 1 chỗ intern không lương và 1 chỗ trả mình 7 củ nhỉ? Chú xếp mình ngồi với các chị import, các chị còn cho mình đặt nước free nữa, sướng, mình uống sinh tố bơ, không đường ít đá. Hút ngụm đầu mình thấy nhạt dã man, ủa, mình có note không sữa ông thọ đâu? Thật sự mọi người trong công ty chú Dũng tốt thật, các chị welcome mình lắm, happy happy nhưng mà buồn ngủuu huhu.

Chịu Fruit mart rồi
Chị An sáng nay mới liên hệ lại mình, mình bảo thứ hai tuần sau mình sẽ onboard. Thứ năm tuần trước sáng mình đi phỏng vấn, trưa mình đã biết mình vào đâu rồi. Anh Khánh liên hệ mình để xếp lịch phỏng vấn vào thứ tư, lúc mình vừa phỏng vấn cho option 2 của mình ở Đội Cấn. Thứ tư mình phỏng vấn không tốt lắm mặc dù làm bài test vẫn oke, chắc do mình vẫn đợi xem Việt Nam post có liên hệ mình không. Sáng thứ năm, dậy sớm make up để đi phỏng vấn, anh Khánh đón mình rồi giới thiệu về công ty (mình chưa tìm hiểu kĩ), nói bừa là công ty đang muốn chuyển đổi số (công ty nào cũng thế mà =))), anh Khánh dạy mình 1 số nội quy công ty, nói cho mình lộ trình thăng tiến, vân vân mây mây. Anh Khánh làm mình liên tưởng đến anh Mạnh, từ vóc dáng đến phong cách ăn nói, sự thẳng thắn và gần gũi. Như 1 người anh với người em chứ không phải người phỏng vấn và ứng viên. Đợi 15 phút thì chị An ra phỏng vấn mình, chị bảo mình tích cực tham gia nhiều hoạt động làm chị ấn tượng (Mình không biết mình nhiều hoạt động thật không hay chị just being nice huhu tại khá tự ti về cv của mình khi trượt Viettel). Chị hỏi mình nghề nghiệp bố mẹ, vị trí của bố, gia đình có mấy anh chị em và 1 số câu hỏi khác nhỏ nhỏ. Chị bảo mình đợi nửa tiếng, nhưng mà mình đoán mình sẽ phải đợi ít nhất 1 tiếng. Like, they told u your flight is delayed 20 minutes (when actually u might have to wait a full hour) just because its better for passenger morale. Có 1 thứ khiến mình khá thích chơi bài, Poker specially, nó dạy mình phải rời khỏi bàn cờ khi mình đang thắng. Kiểu sau khi chị í nói thế mình khá mất kiên nhẫn tại mình có lịch học buổi chiều thì trưa mình phải về sớm để chiều ngủ. Mình buồn ngủ dã man vì tối qua mình thức đánh game nhưng mà mình cố gắng đợi. Cờ bạc đãi người mới mà. Maybe việc chờ đợi sẽ cho mình quả ngọt nào đó. Rồi anh Hoàng ra phỏng vấn mình, bên VNP này cho mình phỏng vấn ngoài hành lang luôn mà =)))). Anh Hoàng bảo sao hồ sơ mình đẹp thế không nộp mấy chương trình MT, mình bảo em trượt anh ạ =))). Nộp 2 bên, 1 bên báo trượt 1 bên ghost mình luôn mà, cả tối viết letter của mình, tệ. Anh tư vấn cho mình công việc, mình bảo mình không thích ngồi bàn giấy, làm những công việc lặp đi lặp lại, mình thích suy nghĩ, đào sâu vấn đề. Anh bảo làm phòng ban anh cũng được, anh giới thiệu cho mình cả bên khác, đỡ nặng hơn mà range lương cũng cao hơn, mình bảo mình về suy nghĩ, nhưng về ngủ dậy mình nghĩ, nếu anh í làm sếp mình thì thật là tốt, mình cần 1 người sếp tốt và giỏi để dẫn dắt mình, công việc gì thì cũng chỉ là một phần thui. Mình bảo mình muốn theo anh Hoàng, làm solution design, mặc dù vất vả nhưng mà mình chịu được. Đọc công việc khá thú vị, mình thật sự háo hức lắm. hihihi.
Sau khi dọn nhà hôm nay, mình cảm thấy cuộc sống mình không còn nhiều hỗn loạn nữa, cũng bắt đầu vào lại guồng rồi. Tháng 3 này, nghỉ 1 công ty rồi, tìm việc rồi leo rank game, rồi quay vid app NUS (again) rồi nhỡ nộp vào nhóm lớp =))))), viết 1 số bức thư xin việc, đjt, hồ sơ đẹp dã man, bằng giỏi, chuyên ngành gần như full A, vẫn trượt cả hai chỗ mình app. Mình call bô, bô bảo bô bảo bạn bô, thế là mình tập trung game với đàn, sáng đàn tối game chiều ngủ =)), cứ thứ sáu là lịch spa. Nhắc đến spa lại nhớ, bô vừa chuyển mình 2 củ tiền spa tháng này thì 8h bô chuyển 9h mình bị bạn mình scam mất sạch tiền, không làm gì được, đau đớn dã man, mình game cho đỡ buồn. Dạo này mấy hôm tập đàn lâu quá, ngón tay trái mình chuyển màu luôn mà =))). Mình hỏi thầy xem có vấn đề gì không, thầy bảo không sao em, không bị chai tay đâu (mình đang bị chai luôn rồi)...
À, tua lại đầu tháng 3, 6/3 là sinh nhật em mình, mình đi làm cả ngày về, cố lượn qua mua bánh và bim bim cho nó. Về đến nhà nó bảo nó có lịch đi với bạn, hỏi mình mua bánh làm gì, nó có ăn đâu, xong bảo mình cứ mấy ngày này phải đi chơi 8/3 chứ? =))) đúng mình nghĩ chắc thằng em mình được nhiều tình yêu quá nên nó cũng không coi trọng lắm, bé giờ mình thiếu thốn nhiều nên chiều nó, nhưng mà nó không coi trọng lắm, năm sau méo mua bánh cho nữa, khỏi. Cho đi chơi với bạn, mà đi với bạn làm gì được ăn sang như đi với chị. Trước cu em kể mình có bạn gái mời đi ăn, mình hỏi ai trả tiền bảo bạn ý mời bạn í trả. Mình bảo cu là con trai, bạn mời thì cu cũng nên giành trả, hết tiền thì bảo chị hoặc bố chứ để gái trả người ta lại tưởng nhà không biết dạy con. Về mình bảo bô, cho cu thêm tiền chứ không lại để gái trả, bô bảo bô oke. Mình cũng vui khi em mình được mọi người yêu thương, nhưng cũng vì thế mà nó tự tin thái quá và không biết coi trọng người khác là như thế nào. Đối với mình, nếu được mọi người yêu thương thì thật là hạnh phúc, và mình rất coi trọng từng hành động nhỏ nhất của họ, từng lời khen từng cái khẽ chạm tay, những cử chỉ ngây ngô và thành thật, uh, chỉ là mình rất trân trọng nếu mọi người đối tốt với mình, dù là nhỏ nhất.
Hồi phỏng vấn cho 1 công ty I, chị í hỏi mình dựa vào tính cách của mình (đã làm bài test tính cách trước đó), thì em là kiểu người sẵn sàng làm tất cả để thắng đúng không? 2 năm trước mình sẽ trả lời là đúng thế, còn lần đó, mình bảo, "em sẽ cố gắng để thắng, trong quản trị rủi ro, có 1 thuật ngữ là threshold, em sẽ cố gắng để một cái rủi ro ở dưới ngưỡng và mong em có thể ignore nó. Trong cuộc sống em, thắng thua đương nhiên là có quan trọng, em thích thắng, không thể phủ nhận, nhưng em đặt ra hard threshold, ngưỡng cứng mà em sẽ không vượt qua, đó là đạo đức và tình cảm. Nếu vì thắng mà đánh đổi đạo đức và người mình yêu, em sẽ không làm." Mình trượt luôn công ty này, hay do văn vở quá nhỉ?

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

