Ảnh tự làm
Ảnh tự làm
Điều này mình đọc thấy người ta viết nhiều, nhưng giờ mới thấm thía.
Trước giờ mình vẫn quen làm mọi thứ một mình. Mình sợ rằng nếu nhờ người khác giúp, thì:
(1) là họ sẽ đánh giá mình mình không đủ năng lực hoặc không đủ cố gắng.
(2) là chính bản thân mình không cho phép mình nhờ người khác giúp cho tới khi mình cảm thấy đã cố gắng hết sức. Nhưng đôi khi cái sự “hết sức” đó phải đánh đổi bằng công việc bị trễ hẹn.
Đúng, mình cần mọi người giúp. Không phải vì khả năng kém cỏi. Mà vì nguồn lực về (1) hiểu biết và (2) thời gian của một cá nhân không thể hoàn thành công việc đúng hạn. Khi đó, hãy cho phép người khác cùng làm với mình.