Tản mạn về tháng 1/2025
Nhoáng cái đã qua một tháng của năm 2025, bài viết này tản mạn những suy nghĩ nho nhỏ cho một tháng đã qua.
Bài học lớn nhất trong tháng mình nhận ra là đừng bao giờ coi thường sức mạnh của hai thứ: một ngày và một suy nghĩ.
Một ngày trôi qua tuy nói là ít nhưng qua một tháng, mình có hẳn 30 ngày - đủ để thay đổi cả một thói quen.
Một suy nghĩ dù nhỏ bé, nếu tiêu cực thì nó kéo cả một con người đi xuống. Mình thích các suy nghĩ mang tính lo lắng, vì nó giữ chân mình ở thực tại, không bị bay cao và quên mất mình là ai, mình cũng thích suy nghĩ tiêu cực, vì nó gây nghiện. Mình thích nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng thổi phồng hiện thực và mình thích làm như vậy, cho đến khi mình biết chính nó đã hủy hoại mình như thế nào. Thế nên, có khi 99% vấn đề xuất phát từ chính tâm trí của bản thân.
Thế nên, mình đặt mục tiêu cho tháng 2 chỉ có hai điều: trân trọng một ngày đi qua, và cẩn thận trong từng suy nghĩ của bản thân.
Mong một tháng hai vạn sự khiêm tốn đong đầy.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
