Sau những sai lầm tuổi trẻ, Mason Greenwood đang cho thấy khát vọng quay trở lại đội hình một của Man United ở mùa giải này.
Tuổi trẻ lầm lỡ
Tuổi trẻ ai cũng có những lúc sai lầm, Mason Greenwood cũng chẳng phải là một ngoại lệ. Dù "lò" Carrington nổi tiếng với việc đào tạo ra những cầu thủ hàng đầu có "kỷ luật thép", nhưng đó là chuyện của quá khứ. Còn ở thời bây giờ, cái thời mà mỗi cầu thủ là một "ông trời con" đúng nghĩa, điều này e rằng khó có thể xảy ra.
Ở thời điểm 3 năm trước, khi thế giới nói chung và Châu Âu nói riêng đang ngập tràn trong đại dịch COVID-19, Mason Greenwood, khi đó đang là một nhân tố đáng chờ đợi của hàng tiền đạo Man United, đã không ít lần trốn khỏi nhà để đi chơi trên chiếc xe Mercedez-Benz của cậu. Thậm chí, theo một số nguồn tin thân cận với The Athletic, cầu thủ trẻ người Anh còn leo khỏi cửa sổ để tránh sự kiểm soát của bố mẹ mình. Mọi việc tệ đến mức theo trang The Athletic, cảnh sát phải đến thẳng "lò" Carrington để nhắc nhở Man United trông chừng cậu nhóc 19 tuổi này, bởi lẽ, họ không muốn bắt giữ một tài năng đầy hứa hẹn của ĐT Anh như Mason Greenwood.
Vài tháng trước đó, cụ thể là vào tháng 9 năm 2020, trang tin MailOnline cũng từng đưa tin về việc Mason Greenwood tổ chức "6 hay 7 bữa tiệc" vi phạm luật giãn cách. Sean McKay, người sống kế bên căn nhà Greenwood thuê qua ứng dụng AirBnb, chia sẻ ở thời điểm đó: "Nhạc có thể chơi tới tận 4 hoặc 5 giờ sáng, bass thì dập đì đùng khiến tôi không ngủ nổi. Căn nhà rung lắc dữ dội, tiếng cười nói thì ồn ào. Một tối nọ, đám con nít đứng trước cửa nhà rồi hét lớn: "Mason Greenwood, chúng tôi không cần quan tâm anh là ai. Anh là thứ cầu thủ mạt hạng. Để bọn tôi vào nhà không là chúng tôi bẻ gẫy chân anh đấy."
Tuy nhiên, không phải ai cũng khó tính như Sean McKay. Kieran McLernon, một nhân viên IT, thì lại chia sẻ với The Athletic: "Nhạc cũng chẳng có gì điên khùng lắm với tôi. Tôi biết cũng có vài hàng xóm than phiền về tiếng ồn và những thứ phiền nhiễu. Ở thời điểm đó, tôi cũng thấy vài bữa tiệc, có khi vài lần một tuần gì đó."
Không chỉ gây phiền nhiễu cho hàng xóm, Mason Greenwood còn từng khiến cho ông thầy của mình ở ĐT Anh, Gareth Southgate, phải một phen "đổ mồ hôi hột". Cụ thể, trước trận đấu gặp Đan Mạch ở vòng loại Euro 2020, các camera CCTV đã quay được cảnh Greenwood và Phil Foden rủ các cô gái vào phòng khách sạn của toàn đội. Nếu ĐT Anh bị phát hiện phá vỡ luật giãn cách xã hội ở thời điểm đó, họ có thể bị xử thua trước Đan Mạch. Vì vậy, HLV Gareth Southgate đã quyết định cách ly rồi tống khứ "Liên Minh thành Manchester" này về trên một chuyến bay sau đó vài ngày.
Liên minh "báo thủ thành Man" từng khiến ĐT Anh điêu đứng ở vòng loại Euro. Nguồn: Goal.com.
Liên minh "báo thủ thành Man" từng khiến ĐT Anh điêu đứng ở vòng loại Euro. Nguồn: Goal.com.
Tài năng nhưng kiêu ngạo
Để nói về Mason Greenwood, đa số những người thân cận với cậu ở Man United đều nhận xét rằng anh là một tài năng thiên bẩm: "Hầu hết cầu thủ đều không rõ mình có thành công được hay không, nhưng Mason Greenwood thì khác. Từ năm 10 tuổi, cậu ta đã biết rõ mình sẽ thành công. Ít cầu thủ được như thế lắm. Frank Lampard, John Terry, David Beckham, ai cũng từng phải thi đấu bật cả máu mà."
Một nhân viên khác của Man United từng làm việc chung với Greenwood thì nhận xét: "Mason là một cầu thủ dạng Rooney hay Gazza (Paul Gascogine). Trên đời này có 999 cầu thủ trong số 1000 cầu thủ thi đấu tốt là do luyện tập, nhưng Mason thì lại thuộc tuýp cầu thủ "bẩm sinh." Chẳng thể giải thích nổi tại sao cậu ta lại có thể làm được những điều cậu ta làm như ghi bàn từ những tình huống không tưởng."
Cái sự "không tưởng" đấy của chàng trai người Anh có thể được thấy qua bàn thắng của anh trong trận gặp Norwich ở mùa giải 2019-2020. Ở tình huống đó, Mason Greenwood đang phải đối mặt với một bức tường dày đặc các cầu thủ bên phía Norwich. Nhưng thay vì nhả bóng cho các đồng đội như đa số các tiền đạo sẽ làm, cầu thủ 19 tuổi lại quyết định thực hiện một cú "nã đại bác" thẳng vào
Greenwood có tài, điều đó không thể phủ nhận, nhưng đáng buồn thay, chính thứ tài năng này đã khiến cậu dàn trở nên kiêu ngạo. Một số nguồn tin thân cận trong phòng thay đồ Man United chia sẻ rằng đôi lúc, Mason Greenwood sẽ "nặng lời" với khá nhiều cầu thủ trẻ không ở cùng đẳng cấp với cậu. Cụ thể, theo một nhân viên của đội trẻ: "Cậu ta biết rõ cậu ta là một cầu thủ giỏi, vì vậy, cậu ta chẳng bao giờ ngại nói rằng ai đó tệ cả. Khi nghe mấy điều cậu ta nói, hầu hết ai cũng sẽ nghĩ: "Không nên nói như thế một chút nào."
Nếu chỉ nhắm vào các cầu thủ trẻ cùng trang lứa, có lẽ Greenwood sẽ được cười xòa cho qua, nhưng những lời nhận xét "thẳng thắn" của cậu không chỉ dừng ở đó. Cristiano Ronaldo, một huyền thoại thực sự của sân Old Trafford, cùng từng bị cậu nhận xét là "hết thời". Ngay lập tức, các nhân viên đã phải "chỉnh lý" cầu thủ trẻ về cách suy nghĩ có phần ngạo mạn này của cậu.
Sự "thẳng tính" của cậu lan rộng sang cả trường lớp cũ của cậu, trường Ashton on Mersey, một ngôi trường chuyên trách cho các cầu thủ trẻ Man United. Có lẽ vì vậy mà các giáo viên thường không có cảm tình với Greenwood. Đã có đôi lần, Greenwood đe dọa sẽ chuyển sang Man City khi gặp phải tranh cãi trên sân tập. Một số nhân viên trong ban lãnh đạo "lò" Carrington khi đó rất lo ngại việc cậu sẽ chuyển sang kình địch Man City. Thế nhưng, khi Man City, khi đó đang xây dựng lò đào tạo trẻ của mình, tiếp cận cậu, Greenwood lại từ chối họ thẳng thừng.
Bước ngoặt đen tối
Gây rối nhiều, quậy phá và có phần "thiếu ổn định", nhưng Mason Greenwood ít nhiều vẫn được lòng các đàn anh và những người xung quanh, một phần vì họ cũng chỉ coi những việc cậu làm khi đó là sự "bồng bột" của tuổi trẻ. Nhưng vào tháng 1 năm ngoái, hình ảnh "cậu em khờ khạo, đáng yêu" của Mason Greenwood tan tành trong mắt những người đàn anh của cậu.
Harriet Robson, bạn gái của cậu khi đó, đã đăng tải những bức hình thể hiện khuôn mặt đầy máu của cô lên một đoạn story Instagram cùng với đó là một đoạn thu âm cho thấy Mason Greenwood đang đe dọa cô bạn gái của cậu. Mason Greenwood khi đó không biết gì về điều này bởi cậu đang bận đăng ký thẻ thành viên ở CLB đánh gôn Hale. Ngay sau đó, cảnh sát đã ập tới nhà cậu để bắt giữ cầu thủ 20 tuổi thuộc biên chế Man United.
Vụ bắt giữ này không chỉ gây tai hại cho bản thân Mason Greenwood mà còn cho ông thầy của cậu, HLV tạm quyền Ralf Rangnick. Thời điểm đó, Ralf Rangnick đang rất cần một tiền đạo chủ lực hợp với lối chơi thiên về tấn công và kiểm soát bóng của ông. Vậy nên, chẳng có gì lạ khi ông thầy người Đức cho rằng đây là một "thảm họa": "Đây rõ ràng là một thảm họa. Điều này chẳng giúp ích được gì cho cậu ấy cũng như gia đình. Tệ hơn, nó còn ảnh hưởng lên CLB, bởi cậu ấy thi đấu khá thường xuyên cho chúng tôi ở thời điểm đó."
Tổng cộng, Mason Greenwood phải đối diện với 3 trọng tội: hiếp dâm bạn gái, có hành vi ép buộc và kiểm soát bạn gái bằng cách thâm nhập vào dữ liệu mạng xã hội cũng như can thiệp vào các mỗi quan hệ xã hội của bạn gái. Cuối cùng là tội xâm phạm thân thể Harriet Robson trong quãng thời gian từ 1 tháng 12 đến 31 tháng 12 năm 2021. Theo báo cáo của công tố viên Rebecca Macaulay-Addison, Greenwood bị buộc tội: "đe dọa và đưa ra những lời nói gây nên tổn thương tâm lý sâu rộng lên bị hại."
Dù sau đó Mason Greenwood đã được xử "trắng án" bởi tòa án, nhưng nhiều người cho rằng, với những gì cậu đã làm với bạn gái của mình, rất có thể cả hai sẽ "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, những đồn đoán kể trên đã bị dập tắt khi "đôi uyên ương" quyết định livestream cùng nhau để tuyên bố họ sẽ chính thức đính hôn, thậm chí đang chuẩn bị đón "em bé". Rút cục, người bị hại thực sự trong vụ việc này lại chính là CLB chủ quản của Greenwood, những người đã phải mướt mồ hôi xử lý câu chuyện bi hài của đôi trẻ này.
Cách xử lý của Man United trong vụ việc này thực sự là một bài học hay về cách một đội bóng lớn xử lý những vụ việc không hay liên quan tới các cầu thủ của mình. Đầu tiên, khi thông tin được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, Richard Arnold, giám đốc điều hành của Man United thời điểm đó, đã gửi email tới các nhân viên của Man United yêu cầu họ không được trả lời trước báo giới. Trong khi đó, CLB chỉ đơn giản trả lời giới truyền thông rằng họ không ủng hộ bạo lực, đặc biệt là với phụ nữ.
Án thì đã được gỡ bỏ, nhưng hình ảnh nhơ nhớp của cậu trai người Anh sẽ vẫn còn đó.  Nguồn: Reuters
Án thì đã được gỡ bỏ, nhưng hình ảnh nhơ nhớp của cậu trai người Anh sẽ vẫn còn đó. Nguồn: Reuters
Chờ đợi một sự thay đổi
Cho đến nay, dù đã làm hòa với cô bạn gái của cậu và chuẩn bị trở thành bố, cơ hội ra sân của Mason Greenwood vẫn còn bị bỏ ngỏ. Man United cũng đã từ chối những lời đề nghị từ các CLB tới từ Thổ Nhĩ Kỳ khi các cuộc điều tra nội bộ vẫn đang tiếp diễn.
Một nguồn tin thân cận với Man United cũng cho biết sự việc này đã thay đổi Greenwood theo chiều hướng tích cực, tuy nhiên, người này cũng cho rằng: "Cậu ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn trở lại đội hình một Man United."
Dù vậy, vẫn có nhiều người trong nội bộ Man United cho rằng cậu có thể thi đấu cho CLB một lần nữa. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra một làn sóng phản đối, thậm chí gây tranh cãi về quyền lợi của phụ nữ. Các nhà tài trợ cũng đã tỏ ra quan ngại về việc Greenwood trở lại. Một vài thành viên của đội bóng nữ cũng phản đối ra mặt.
Không thi đấu một trận nào cho Man United kể từ năm ngoái, nhưng Greenwood vẫn "chiếm trọn con tim" của các CĐV địch thủ. Gần đây nhất, CĐV Newcastle còn dành tặng hẳn cho cậu một bài hát chế giễu khi Chích Chòe đụng độ Man United ở trận chung kết Carabao. Cho đến nay, người ta vẫn không biết Greenwood đã đáp lại "tình cảm" của NHM Newcastle như thế nào.
Một đại diện của cầu thủ người Anh chia sẻ với báo giới: "Chẳng có gì mới cả, chỉ là một mớ hỗn độn giữa những thông tin cũ rích, nửa vời, thậm chí dối trá mà thôi. Mason mới chỉ 21 tuổi, cậu ta đã trắng án, vì vậy, cậu ta có quyền trở lại sân cỏ và xây dựng lại hình ảnh cũng như sự nghiệp của mình."
Dù tương lai của Mason Greenwood có ra sao đi nữa, sự việc của cậu vẫn được xem là một bài học đắt giá cho không chỉ lò đào tạo Man United mà còn cho bất cứ lò đào tạo cầu thủ nào trên khắp nước Anh cũng như Châu Âu. Bởi lẽ, nếu không kiểm soát những chú "ngựa non" của mình, các CLB sẽ khó có thể kiểm soát được họ về sau, dẫn đến những kết cục không được tốt đẹp như Ravel Morrison, người từng được xem là thần đồng như Mason Greenwood trong quá khứ để rồi giờ đây phải dạt sang tận giải Nhà Nghề Mỹ trong màu áo DC United.
Dẫu khó khăn, nhưng có lẽ, "báo thủ" thành Man vẫn còn cơ hội ở sân Old Trafford. Nguồn: ESPN
Dẫu khó khăn, nhưng có lẽ, "báo thủ" thành Man vẫn còn cơ hội ở sân Old Trafford. Nguồn: ESPN
(Theo The Athletic)