Chó đen, mình phải làm gì với cậu đây?
Cũng khá là lâu rồi mình mới vào Spiderum.. để viết. Có thông báo, à, thì ra bài viết trước được hơn 500 lượt xem... hmm, thật bất...
Cũng khá là lâu rồi mình mới vào Spiderum.. để viết. Có thông báo, à, thì ra bài viết trước được hơn 500 lượt xem... hmm, thật bất ngờ, nhỉ?
Lại là đứa bé đa sầu đa cảm, là đứa con gái thất bại ngay từ lúc bắt đầu, đã tự an ủi bản thân là hey cố lên nào, suy nghĩ tích cực lên nhưng....
Mình bắt đầu cuộc đời sinh viên vào 1 tháng trước... từ lúc đăng kí nguyện vọng cho đến tận bây giờ, chưa một phút giây nào mình cảm thấy yêu ngôi trường đại học mình đang theo học cả, thật sự đấy. Mọi thứ thật tệ. Mình cố gắng yêu nó, cố gắng có thể hòa mình vào cái không khí nơi đây.. nhưng có vẻ như là không khả thi ha ha ha...
Nó khiến mình cảm thấy khả năng của mình thật phí phạm khi mình ở đây.. chà, mình có vẻ đánh giá cao bản thân quá rồi. Mình ghét môi trường ở đây, khi mà trong lớp 59 người thì đã có 56 đứa con gái, mình ghét con gái..
Mình ghét cái cách bọn con trai nói về con gái ở đây, thật kinh tởm, mình ghét cách họ làm quen mình, mình không thể nào chịu đựng nổi..
Và mình ghét cái cách làm việc, cách học của sinh viên trường mình.. thật quê mùa, không biết sắp xếp công việc, không có đầu tư, không có quy mô gì cả..
Mình ghét cả cách họ mặc đồ đến trường.. wtf con gái không một ai mặc váy :D hay là do con trai quá nhiều nên ko ai muốn mặc váy nữa ??? Hey mình vẫn thấy con gái khá nhiều mà, có phải hiếm đâu ?? :D ??
Rồi, mình quyết định thi lại. Cái quyết định chắc là ngu ngốc của mình haha. Bạn mình bảo '' Tại mày năm vừa rồi không chịu cố gắng , bây h than cái gì cơ chứ ? :) '' khi mình bảo mình bất lực và mình ghét trường mình đang học, mình muốn học môi trường khác :v
Hey và mọi người biết gì không, mình đã hoàn tất các khóa học, sách vở, học thêm cho việc ôn thi lại.. và vấn đề là mình không học :))
Mình lại kiểu stress vì làm bài sai, các bài tập vận dụng nâng cao ko làm được, mình thấy nản,rồi làm tiếng anh thì sai gần hết.. và mình cảm thấy mình lại không có thời gian.
Để nói một chút qua về cuộc sống của mình hàng ngày nhé, mình ở với cả gia đình nhà chú mình, gdinh chú có 4 người, thêm 4 người là nhân viên, mình nữa là 9, và ông nội mình nữa là 10 người. Well, với một đứa là con gái như mình thì phải nấu ăn , rửa bát dọn nhà cho trung bình 8-10 người mỗi ngày. Và thường tổ chức các bữa tiệc sinh nhật hay làm gì đó và thêm đông đông người đến nữa.. Mình là con gái, well, phải làm ! Mình đã ước mình là con trai đấy, thật sự . :) Và ko muốn làm , muốn học thì làm gì ? Tất nhiên là mình đi ra khỏi nhà, mình bảo ' Cháu đi học' rồi mình đi học từ trước khi ăn cơm trưa 1-2 tiếng hoặc sớm hơn.. rồi 9-10h đêm sẽ về nhà...///
Mình thấy mệt mỏi thật sự ý , mình bảo mình đi học ở thư viện nên về muộn, chú mình cũng không vừa lòng, tóm lại là phải làm việc!!!!
Hôm nay ( Chủ nhật ngày 7/10/2018) Mình quyết định làm cháu ngoan ở nhà :)) Buổi trưa mình xuống nấu ăn nhé, ui con em mình bảo mình tránh ra ko cần làm để nó làm :D thật sự là mình xuống làm thì ko cho làm , mình không xuống thì bị bảo là không biết đường chuẩn bị mà đi hoc ?? :D thật sự là xuống lúc 10h và chờ đến 12h hơn ăn cơm không làm gì ngoài pha nước chấm thì mình cảm thấy nó phí thời gian thật sự . Mình muốn giành toàn bộ tgian rảnh của mình chỉ để học, để ôn thi lại thật sự đấy . Sau đó tới tối nay, 6 rưỡi mình xuống, bình thường thì 6 rưỡi mới bđầu nấu ăn, mình cũng chẳng hiểu sao hnay mọi người nấu sớm , rồi chờ đến gần 7 rưỡi mới ăn :D ? mình xuống thì mự mình bảo là biết khôn mà xuống sớm nấu ăn làm với mọi người, cứ ở trên nhà làm gì :) lúc rửa bát thì oke mình rửa, em mình có hỏi tsao lúc nãy mình không rửa mấy cái đồ dụng cụ nấu thì mình bảo ăn xong rửa luôn một thể, mình mới hỏi đùa là thế mày định rửa hay sao mà bảo thế? Mự mình chạy vào bảo '' Con gái thì phải làm đi '' :D ?? hey lúc đó mình kiểu tức tối thật sự ý . :) đã ai bảo ai bắt con trai mự rửa bát đâu chứ ?? :D mự bảo '' được một hôm ở nhà thì để chị làm bla bla gì đó :)) bảo đáng ra phải khôn nhận mình rửa vì mình là con gái ... '' ? Mình thề là mình muốn làm con trai thật sự đấy
Mình không được đi về quá 10h :v
Mình đi học cũng bị nói ( Chú không tin mình đi học :v)
Mình phải làm việc nhà :v
Mình phải làm tốt những việc bà nội trợ nên làm :v
Nhưng. Mình muốn sống chỉ với gia đình gồm bố, mẹ và anh trai mình.
Hoặc là tại nơi không có gia đình mình, mình muốn sống một mình
Hoặc ít người
Làm ơn. Ít nhất mỗi hôm cũng phải 7người ?? :) ?? Và mình tốn rất nhiều thời gian cho việc ở bếp.
hey, tóm lại là mình stress vì gia đình, vì chuyện học
Và bạn thân mình không hiểu mình
Mọi chuyện mình nghĩ mọi người nhìn vào nó sẽ có cách giải quyết hoặc nó so bình thường thôi
Nhưng mình thấy khó khăn thật sự
Mình gắt khi mẹ mình cứ hỏi những thứ làm mình khó chịu , hey mình chẳng biết nữa, mình có lỗi với mẹ mình.
Mình bảo mẹ là con thi lại, con thấy không hợp với trường này, mẹ bảo mình đừng có đòi hỏi nữa , bảo mình không có cái gì là không hợp cả ._. Mình sợ lắm thật sự đấy...
Mình cảm giác mình chẳng thể nào thoát khỏi cái vòng lười biếng thất bại này, mình thất tuyệt vọng thật sự đấy..
Mình lại selfharm..
Mình lại tiêu cực
Mình lại thất bại
Nhưng mình đã nói với một số người chơi cùng là mình thi lại rồi... ._.
Mình phải tiếp tục thôi..
Nhưng mình phải làm sao đây..
Mình quên hết mọi thứ rồi ..
Mình sợ lắm..
Chẳng ai muốn lắng nghe, chẳng ai muốn hiểu cả..
Mình thấy rất mệt...
Mình thấy mình thật làm phiền đến mọi người...
Ai cũng muốn Hey mày bình thường đi nào ;...;
Mình chẳng biết nữa.. Thật sự rất mệt mỏi...
Xin lỗi mọi người,vì bài viết này thật tiêu cực...
Này, trầm cảm, nỗi buồn, chó đen, bao giờ sẽ đẩy mình ra xa khỏi các cậu?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất