Chớ dại mà khoe khoang..
..không thay đổi thì chẳng thể có khí chất, cả đời không khá lên nổi, ai cũng muốn tránh xa.
“Tài sản, quý nhân và các mối quan hệ, 3 thứ đàn ông dù có bản lĩnh tới đâu cũng xin đừng tùy tiện khoe khoang” - Dân buôn Tàu
Bacon từng nói: “Kẻ khoe khoang sẽ bị người khôn ngoan khinh thường, được kẻ ngu xuẩn ngưỡng mộ, gặp phải kẻ xu nịnh nịnh hót, đồng thời họ cũng trở thành nô lệ cho chính những lời khoe khoang đó của mình”.
Đôi khi, khoe khoang là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Vì trong hiện tại hay quá khứ chúng ta từng thiếu thốn vật chất, tình cảm, năng lực, kinh nghiệm,.. nên sau khi có được thì phải khoe ra để ngụ ý với mọi người rằng mình sở hữu được những thứ đó rồi.
Nhưng thật chất khi bạn đang khoe mẽ, người nghe chỉ đang đánh giá bạn là một người có tư duy thấp kém, thậm chí có phần “kém sang”. Nếu chính bạn hay ai đó đang không ngừng khoe khoang, thì chính những lời khoe đó sẽ khiến các bạn mãi ở tầng lớp thấp trong xã hội.
Những người có năng lực thường đạt được những gì mong muốn mà không cần phải phô trương hay khoe khoang, họ chọn cách quan sát thế giới một cách nhẹ nhàng và không gây chú ý. Còn người thường hay khoe khoang tự làm cuộc sống của mình rối tung rối mù bằng nhiều cách khác nhau.

“Một xô nước không rung lắc, nửa thùng nước lại kêu leng keng”
“Nổi trên mặt nước chỉ là cá tôm nhỏ, những con cá lớn thực sự đang chìm dưới cùng”
Chuyện cổ Trung Hoa: Một nước nhỏ cống tiến cho Đường Huyền Tông 3 bức tượng người vàng, bề ngoài trông giống nhau, nhưng trong đó có một bức quý nhất. Rất nhiều đại thần tham gia vào việc phân loại nhưng đều không thành công. Cuối cùng, có một vị đại thần lấy ba sợi tơ đặt vào tai của ba bức tượng. Bức tượng thứ nhất, sợi tơ rơi ra từ chiếc tai bên kia. Bức tượng thứ hai, sợi tơ rơi ra miệng. Bức thứ ba, sợi tơ rơi xuống bụng. Vị đại thần nói, bức thứ ba là quý nhất. Ông giải thích, ba bức tượng tượng trưng cho ba loại người. Kiểu thứ nhất là nghe tai trái ra tai phải, hoàn toàn không biết lắng nghe. Loại thứ hai, nghe gì nói thế, thiếu suy nghĩ. Chỉ có kiểu người thứ ba, biết lắng nghe, giữ trong lòng để ngẫm nghĩ, như vậy mới là khôn ngoan nhất.
Có câu: "Nước thâm sâu không cho thấy đáy, người khôn ngoan không khoe khoang việc mình làm", chính là như vậy.
1. Khoe khoang sự giàu có
Tại sao người ta lại thích khoe khoang? Vì họ coi trọng. Tại sao họ coi trọng? Vì họ có khát vọng. Tại sao họ khát vọng? Đơn giản vì họ thiếu thốn!
Những người có đẳng cấp càng thấp thì càng thích chứng tỏ mình giàu có để thỏa mãn sự hư vinh của mình. Những người thực sự giàu có luôn biết rằng tài sản của họ vẫn luôn ở đó, trong khi những người mới phất lên nhờ cơ hội tốt lại thích phô trương tài sản và tiền gửi tiết kiệm của mình.
Những người ưa khoe mẽ nghĩ rằng họ có thể được công nhận bằng cách “khoe khoang sự giàu có của mình”, nhưng thay vì được tôn trọng, những người khác sẽ chỉ nghĩ rằng họ thật nông cạn. Hơn nữa một khi họ bị những người có ý đồ xấu nhắm tới, sẽ có thể gây ra những phiền phức không đáng có và khó đảm bảo được an toàn cho bản thân.
Đặc điểm người "giàu" thật sự là sống ẩn mình, không tham công tiếc việc, không khoe khoang rầm rộ để thỏa mãn sự phù phiếm của mình. Những người có đẳng cấp quan tâm nhiều hơn đến nội hàm, cốt cách, tầm nhìn, học vấn, kiến thức và kinh nghiệm.. vì đó là những thứ không phải cứ diễn là có được.
Đây là lý do tại sao một người giàu có khi đi một đôi giày vải 3 USD cũng được coi là hàng hiệu, trong khi những người bình thường đi giày hàng hiệu cũng sẽ bị coi là hàng nhái cấp cao.
Quần áo bên ngoài không gì khác gì một nhãn giá vô nghĩa, và những người thực sự giàu có sẽ không phô trương sự giàu có của họ để được người khác công nhận.
Vì vậy, đừng kết thân với những người thích khoe khoang sự giàu có của họ. Bởi vì bạn không phải là người thấp kém, đừng tự hạ thấp mình để thỏa mãn sự phù phiếm.
2. Việc khoe khoang mối quan hệ
Nhiều người thích khoe khoang về tầm ảnh hưởng của mình, muốn thể hiện mình là người có "quan hệ rộng". Họ tưởng rằng, cách làm này sẽ gián tiếp nâng địa vị của họ lên một tầm cao mới.
Khoe khoang rằng tôi quen biết người nọ này kia có địa vị xã hội cao, nổi tiếng hay giàu có,.. nó chỉ thể hiện rằng bạn chưa đủ tự tin về chính mình, phải dựa vào người khác để củng cố giá trị của bản thân.
Việc khoe khoang này cũng sẽ khiến cho chúng ta "mất điểm" trong cách nhìn của mọi người, và khiến người đối diện cảm thấy bạn có thái độ tự cao, tự mãn, ham hư vinh, thiếu khiêm tốn.
3. Khoe khoang quá khứ đã qua
Dù là một doanh nhân có tiếng ở Trung Quốc nhưng Jack Ma không bao giờ nghĩ mình lại có được thành tích rực rỡ như vậy.
Những người thực sự thành công sẽ không tự mãn và tự hào về những thành quả đã đạt được trong quá khứ, mà họ sẽ nghĩ về tương lai và không ngừng làm mới những thành quả trong tương lai. Họ sẽ không tham những thứ được và mất trong quá khứ mà chỉ chú ý đến những thay đổi ở sau này.
Nói về quá khứ không khác gì đang thú nhận bạn của hiện tại kém đi rất nhiều so với trước đây.
Trong một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc, có một ông bác là sinh viên đại học duy nhất thuộc thế hệ cha ông của dân trong làng. Sau khi tốt nghiệp đại học ông bác này về quê đầu quân cho Cục Bảo vệ môi trường. Mỗi lần bà con họ hàng tụ tập, ông ấy lại tỏ ra khinh bỉ, coi thường những người họ hàng này. Ông trót quên rằng ông được như ngày hôm nay, là nhờ chị gái ông từ bỏ cơ hội học đại học của mình để làm thêm kiếm tiền nuôi ông ăn học.
Hơn nữa, ông ấy đặc biệt thích chia sẻ những suy nghĩ và hiểu biết của mình trên mạng xã hội, ngụ ý rằng anh ấy giỏi hơn các bạn cùng trang lứa. Sau buổi họp lớp với các bạn thời trung học, ông ấy đăng một trạng thái nói mình là người duy nhất trong lớp đậu đại học. Theo thời gian, không một ai bấm like những bài đăng của ông ấy nữa.
Khi gặp một người như vậy, hãy tránh xa càng sớm càng tốt, vì họ chẳng có tác động tích cực gì đến cuộc sống của chúng ta. Một người nghiện thành tích trong quá khứ chỉ có thể trở thành một “người tí hon” biết di chuyển, chứ không phải một người trưởng thành biết suy nghĩ.
4. Khoe khoang cuộc sống đời thường
Thực tế cuộc đời luôn có những người bất hạnh, nhưng họ luôn giả vờ ra vẻ hạnh phúc.
Sau khi tốt nghiệp, một sinh viên đại học kết hôn với một “phú nhị đại” giàu có. Ngày nào cô ấy cũng khoe cuộc sống sang chảnh này trên mạng xã hội, nào là ảnh du lịch, ảnh đồ ăn, phong bì đỏ, nào là những món quà xa xỉ do chồng tặng.. Trong một thời gian dài, ai cũng nghĩ rằng cô ấy sống rất hạnh phúc.
Trong một buổi họp mặt của câu lạc bộ ở trường đại học, một người bạn đã nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ và cổ tay của cô ấy. Các bạn ai cũng lo lắng không biết liệu cô ấy có bị bạo lực gia đình hay không, nhưng cô ấy nói rằng những vết thương đó chỉ là do cô vấp té mà thôi.
Hóa ra, những bức hình thể hiện tình cảm được cô ấy đăng tải đều là diễn kịch cho những người xung quanh xem.
Mặc dù vậy, cô vẫn tiếp tục đăng tải một số hình ảnh xe sang và ảnh du lịch lên trang cá nhân, mỗi khi thấy những bài đăng như vậy, ai cũng cảm thấy buồn và đau lòng thay cho cô.
Thế nên đừng vì thích phô trương mà tự mình lừa mình, điều đó không thể lừa được mắt của người ngoài cuộc.
Những người sống trong ảo tưởng hão huyền chỉ tự trở thành biên đạo cho cuộc sống của chính mình. Họ không sẵn sàng chấp nhận thực tế, nhạy cảm và đa nghi, nhút nhát và yếu đuối.
Tự cao tự đại
Khi khoe khoang trở thành một thói quen, họ có xu hướng tự đề cao mình trong giao tiếp, khiến người khác mất đi thiện cảm. Trong cuộc sống và quan hệ xã hội, sự khiêm nhường là quan trọng, bởi ngoài kia luôn có người giỏi giang hơn, thông minh hơn chúng ta. Khoe khoang không chỉ gây ra sự thiếu tôn trọng mà còn có thể gây ra rắc rối không lường trước được. Với những người tham sân si, họ hoàn toàn có thể suy diễn những điều không hay, biến chúng thành lời đồn và lan tỏa khắp nơi, gây ảnh hưởng tới danh tiếng của bạn.
Một người có khả năng cảm nhận và hiểu biết về cảm xúc sẽ hành xử một cách khiêm tốn và tôn trọng người khác, không phô diễn sự giỏi giang của mình hay khiến người khác cảm thấy mình kém cỏi.
Thực lực của bạn sẽ được chứng minh trong suốt quá trình sống và làm việc. Vì vậy, không nên khoe khoang về bản thân, nhất là phô trương về tiền tài, vật vất trước mặt người khác. Sự phô trương thái quá khiến bạn tự hạ thấp giá trị của chính mình, tự cho người đối diện thấy rõ bạn là người như thế nào và chính bạn đang vô tâm làm tổn thương người khác.
Có quy luật rằng các khía cạnh của vấn đề phải được nhìn qua các mặt đối lập, “nước đầy quá sẽ tràn, trăng tròn rồi sẽ khuyết”, “sự tà ác sẽ xuất hiện cùng lúc với niềm tự mãn”. Những người càng khôn ngoan hay có năng lực thì họ càng khiêm tốn và ít phô trương, họ hiểu được rằng kiêu ngạo chỉ khiến con người lùi bước, và sự khiêm tốn mới khiến con người tiến bộ.
Khi đạt đến một lứa tuổi nhất định, chúng ta cần học cách "biết người biết ta", biết rõ ràng về những điều cần làm và những điều không nên làm. Để cuộc sống an ổn, chúng ta phải biết giữ chừng mực và tự giới hạn mình, bởi nếu không, người chịu đựng hậu quả cuối cùng cũng chỉ là bản thân bạn mà thôi.
Lời kết
Những kẻ tự cao tự đại không bao giờ có được lòng người, còn những tên khoe mẽ phô trương thì không bao giờ có được thành tựu to lớn.
Cuộc sống này là của chính bạn, bạn không cần phải phô trương với người ngoài làm gì cả. Của cải tồn tại một cách khách quan, bạn không cần phải chứng minh cho người khác thấy, quá khứ là trải nghiệm thực tế của bạn và không ai có thể xóa bỏ nó.
Vì vậy, bạn không cần phải tự lừa dối bản thân để được công nhận và thỏa mãn cái gọi là hư vinh, càng thích thể hiện thì càng chứng tỏ bạn là người thấp kém.
Nếu xung quanh bạn có những người như vậy, thì hãy giữ khoảng cách với họ sớm nhất có thể. Nếu kết giao với những người khoe khoang như vậy, chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành một người không có nội hàm giống như họ mà thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

