Mẹ vào Nam vài tuần, mới ra.

Hôm nay con bận quá, trưa nhờ mẹ nấu cơm. Mẹ bảo sao cứ suốt ngày 2 bữa dồn 1 thế, mệt quá thì nghỉ bớt 1 thứ đi. Con cười: Con cứ cố đã.

Trưa và vội hai bát cơm rồi lại cắm mặt vào máy tính làm bài, con nói vọng ra: Mẹ cứ vứt bát đấy tí xong bài con rửa. Đến gần giờ đi học mới xong bài hớt ha hớt hải, ngẩng mặt lên đã thấy bát đũa sạch sẽ hong khô cạnh cửa sổ đầy nắng. Tự dưng thấy mắt cay cay là.

Guồng quay vội vã quá, con chẳng kịp lắng lại chút nào, bữa tối muộn lúc 10h chỉ thấy thịt kho mẹ làm cũng ngon hơn bất kỳ ai làm nữa.

Con hỏi mẹ, cuối tuần mẹ không đi đâu hả, vậy con về nhà, nấu cơm cho mẹ, nha. Con đi học đây, bai bai mẹ. Mẹ nhớ là cuối tuần con về đấy. Hơi khuya, nhưng con về.

..