Gửi em,
Đôi bàn tay ấm nóng
Trái tim lạnh
Lửa bùng,
Trong cơn say,
Choàng tỉnh,
Thở ra đêm đen và dải ngân hà
Thở ra rừng thông và mặt hồ lăn tăn sóng
Chúng ta,
Nhập cùng một dòng,
Đồng hành,
Trong một cơn cuộn siết
Không- ngày- mai
Gửi em,
Cái ôm bờ vai mềm
Anh thấy mình bé lại
Anh thấy mình vô lo
Anh thấy mình ở lại,
Đây,
Là nơi mình nằm xuống,
Bãi cỏ sương đêm
Trần nhà nở ra một khoảng mênh mông
Chỉ còn lại
Tiếng đập vang của con tim nóng
Anh biết tại sao người ta cần thương nhau
Anh biết vì sao chúng ta cần tử tế với nhau
Chỉ cần một giây ngắn ngủi
Anh không cần thiên đàng,
Anh không cần niết bàn,
Anh không cần phải trở thành- một- ai- đó- khác
Anh không còn muốn chống đối Số-phận
Ở đâu có ân cần nâng đỡ nhau
Đó là hân hoan
Ở đâu có yêu thương thật thà
Đó là hoan lạc
Không cần đi bất kì đâu
Không còn tìm kiếm nơi nào
Trong im lặng của một đôi bàn tay ấm nóng
Tất cả mọi lời cầu nguyện
Cùng trở về
Đây