13.10.2021
gửi trứng, xin chào trứng, đây là em, đào. sau bao ngày tháng buồn tẻ của một con người "bình thường", cuối cùng thì em cũng đã biết thích một người, em biết thích trứng hehe. bản thân em không phải là một đứa thích văn thơ gì, em cũng không thích viết. nhưng biết làm sao được hả quả trứng của em. khi em không thể nói chuyện với trứng như một người bạn thân, em chỉ đành viết hết nỗi lòng mình qua những câu chữ, qua những tâm sự mà chỉ có mình em mới biết. em cất giấu những tâm tư vào vùng trời, nơi chỉ có em nhìn thấy và cảm nhận rõ nhất. có lẽ đôi khi người ngoài họ cũng sẽ vô tình bắt gặp nhưng sẽ chẳng ai có thể hiểu được. sẽ chẳng ai biết được em đã đem lòng yêu một quả trứng si mê đến như vậy.
trứng ạ, dạo giờ em buồn lắm, em đếm từng ngày kể từ lần cuối mình nhắn tin, em đếm từng giờ kể từ lần cuối trứng hoạt động, em đếm từng giây kể từ lần trứng bắt đầu len lỏi vào giấc mơ của em. mọi việc em làm đều âm thầm và lặng lẽ đến chán nghét như vậy đấy nhưng khi iu rồi thì còn ai muốn bình thường nữa hả đồ trứng thúi quắc. đồ không có trái tim.
trứng và em khác nhau một trời một vực. trứng tài giỏi và xứng đáng hơn em nhiều. một bên là thủ khoa đầu vào với số điểm cao chọc trời mây và một bên chỉ là thành phần vớt vát sau cuối lớp. trứng như một tượng đài mà em sẽ chẳng bao giờ với được (thì nói lun là ko có cửa đi má nói dài dòng quài). bởi vậy nên em chọn nhìn trứng ở phía sau, chọn để tương tư của mình vào trong góc nhỏ, chọn cách âm thầm đến và sẽ âm thầm đi. em biết rằng, dù em có cố gắng thay đổi thì em cũng không phải người mà trứng tìm kiếm. em chỉ dám trách mình vì lỡ thương mà thôi.
em cẩn thận cất từng yêu thương này vào những ngăn tim đầy vơi nhưng chẳng bao giờ có cơ hội được tỏ lòng. một đêm ảm đạm, một đêm nhớ trứng. đào chúc trứng ngủ ngon, đào mong trứng sẽ nhận ra sớm và cùng em ươm mầm thứ tình cảm này thành một thứ gì đó khác. có em và trứng. một niềm tin bé nhỏ cuối cùng.
sến rện!
một bài tâm tư nhỏ của một em bé lớp 10. viết để sau này ngẫm lại, để nhìn thấy rằng mình đã từng "đáng yêu, nhí nhảnh" đến như vậy. chỉ là nhân lúc tâm hồn đang còn trẻ, mình không muốn phí hoài nó.