Chill hóa
Từ mùa hè năm ngoái. Hà Nội cũng đang mưa, mưa tháng 2 k chill hóa nổi haha... Thôi đi sấy đồ nào
Hà Nội mưa đêm. Nhưng vẫn còn để điều hòa. Quần áo vẫn phơi
ngoài ban công. Lười. Nằm. Nghe tiếng mưa lộp độp. Rào rào. Tiếng cái tủ lạnh thi thoảng è è. Tiếng cái điều hòa vẫn đang chạy. Âm thanh tầm thường. Nhưng trong một gian phòng tối om. Sống động lắm. Sau tốt nghiệp. Đâu có vé mà nằm trong trọ, nhắn tin thâu đêm và nghe tiếng điều hòa kêu thế này. Nhiều lúc tự thấy mình “chill hóa” mọi thứ.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
