"Chill guy" và cách anh ta đối diện với vấn đề.
I'm just a chill guy trying to write about myself
Chill guy “anh chàng hòa nhã”

Được tạo ra bởi Philbbankss trên Instagram vào năm 2023 với caption là “Đây là chill guy, anh ấy là một người lowkey và không quan tâm đến bất kì điều gì cả”. Và viral vào khoảng thời gian gần đây, “chill guy” thường được dùng vào những meme nói về những tình huống bạn đang gặp khó khăn hoặc éo le nhưng bạn lại bình thản và không làm gì “chill”
“Bình thản bên ngoài trống rỗng bên trong” đó là tất cả để miêu tả “chill guy”, cái cảm giác “trống rỗng” đấy không phải không có gì mà là đang có nhiều vấn đề và bạn quyết định ngồi im, cứ bỏ mặc các vấn đề đó. Là phiên bản mới hơn của "bình thản giữa dòng đời vạn biến" nhưng thực ra là đang "vạn biến" trong lòng. Thực chất, mọi thứ vẫn rối tung bên trong, nhưng mình chọn cách ngồi im, không phải vì không quan tâm, mà vì mình đang quá coi thường mọi việc.
“Chill guy” đúng nghĩa là một nhân vật đại diện cho bi kịch. Một cậu trai đang khủng hoảng nội tâm nhưng kiểu cố giữ mặt poker face: "Tôi không sao, mọi người cứ yên tâm," trong khi bên trong thì kiểu "chết thật rồi, làm sao đây?". Nhưng cái hay ở đây là "chill guy" không chỉ là một meme, mà còn là biểu tượng của cách mà nhiều người trẻ đối mặt với áp lực. Một phần là self-defense mechanism (cơ chế tự vệ) để bảo vệ bản thân, một phần là phản ánh thực tại: đôi khi làm gì cũng không thay đổi được tình hình, thôi thì "chill" cho đỡ mệt.

CHỈ LÀ VÍ DỤ !
Vậy tại sao ta lại cứ chỉ ở đó và chill ?
Con người ta cứ chọn cách ngồi yên và "chill" giữa cơn bão cuộc đời, đôi khi vì đó là giải pháp dễ dàng nhất để đối mặt với hiện thực. Nhiều lúc, mình mệt mỏi (lười) vì đã cố hết sức nhưng mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, thế là quyết định buông xuôi, để bản thân được nghỉ ngơi trong cái vỏ bọc "tôi ổn" Nhưng "chill" cũng là cách trốn tránh những thất bại tiềm ẩn, bởi động đậy là phải đối diện với rủi ro, mà đau thêm một lần nữa thì không ai muốn. Cũng có khi, mọi cảm xúc dồn dập đến mức quá tải, khiến mình không thể nghĩ thông suốt hay hành động.
Trong những lúc như vậy, "chill" là cơ chế phòng vệ tự nhiên, giữ cho tâm hồn không bị tan vỡ. Một số người thì coi "mặc kệ đời" như một triết lý sống, bởi họ thấy cố gắng chẳng mang lại gì ngoài mệt mỏi, thế là họ chọn cách tồn tại nhẹ nhàng nhất có thể. Và cũng có người, họ "chill" chỉ để giấu đi sự yếu đuối, giữ vẻ bình thản để không bị người khác đánh giá. Nhưng sự thật là, ngồi im và "chill" mãi cũng chẳng giải quyết được gì, vì rốt cuộc, những vấn đề mình bỏ qua sẽ vẫn ở đó, chờ mình đối mặt, dù sớm hay muộn. Kết luận nó cũng trạng thái tạm thời để cứu vãn tinh thần, thì đến lúc nào đó, mình cũng cần đứng dậy và tìm cách đối mặt. Vì cuối cùng, mấy thứ mình bỏ qua sẽ chẳng tự biến mất.
Nên “chill guy” như nào cho đúng ?
Nếu là một “real chill guy” thì bên cạnh những cái phút giây bình lặng thì hãy cân bằng thêm những chút dây cố gắng nỗ lực, tranh đấu, rồi bạn tự cảm thấy những cái phút giây nghỉ ngơi nó thực sự xứng đáng. Không có ai dạy bạn trở thành một "chill guy" nhưng nếu bạn tự biến mình trở thành "chàng trai thư giãn" và bỏ qua những sự cố gắng của bản thân hay cái trách nhiệm ngoài kia thì mình dám chắc rằng đó là thể hiện sự né tránh, thu rút, của một người thiếu ý chí, tâm lý không vững vàng.
Ai cũng cần những giây phút thư giãn cái gì quá cũng không tốt và nếu bạn định trở thành một chill guy thì hãy trở thành một chill guy khôn ngoan (Real chill guy). Mình rất là thích cái trend này và mong các bạn hãy tỉnh táo và lý trí hơn để hòa nhã đúng cách, mình cũng là một chill guy và mình mong các bạn hãy chọn đúng chill guy cho mình.

Real chill guy

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
VietnamsesDream
Đấu tranh nội tâm là điều cần thiết. Hành động để giải quyết vấn đề mới là thật sự là ĐANG GIẢI QUYẾT. Không phải thể hiện ra tôi đang khó khăn, tôi đang bức bối mới là đang giải quyết vấn đề đâu =)). Chill cũng là một thái độ sống. Còn chill không làm gì mới đáng trách.
Không phải ai cũng có nhu cầu giải tỏa cảm xúc với người khác cả. Giải tỏa rồi thì họ có chịu hiểu không?
Bỏ mặc vấn đề là cách nhìn chủ quan. Nếu bạn trần truồng còn tôi mặc quần thì "vấn đề của tôi" là quấn một miếng vải thừa thải trên người !? Có thật sự xác đáng không?
- Báo cáo

Denji hay hỏi
cùng suy nghĩ nhưng vi dụ hơi thô nha
- Báo cáo

Linh Linh
Hi Denji,
Mình cũng quan tâm tới chủ đề này ^^ nên mình đã ghé bài viết của bạn. Và mình thấy có 1 luận điểm mâu thuẫn, chủ quan, chưa thuyết phục khi bạn mở đầu cho topic này.
- “Chill guy” đúng nghĩa là một nhân vật đại diện cho bi kịch. Một cậu trai đang khủng hoảng nội tâm nhưng kiểu cố giữ mặt poker face: "Tôi không sao, mọi người cứ yên tâm," trong khi bên trong thì kiểu "chết thật rồi, làm sao đây?".
=> Điều gì chứng minh luận điểm này là đúng cho tất cả?
Điều gì khiến bạn khẳng định rằng "cậu trai" khi "cố giữ mặt poker face: "Tôi không sao, mọi người cứ yên tâm," thì bên trong họ đang "chết thật rồi, làm sao đây?", mà không phải là: "chuyện nhỏ mà, mình xử lý được." "chuyện gì đến sẽ đến, mình chứ bình thản đối mặt, sẽ có cách giải quyết thôi."
Ví dụ: Chúng tôi đã vào kỳ thi cuối cùng của đời sinh viên, nhưng không sao cả vì chúng tôi là những sinh viên thư giãn.
* Ở trend này Chill có nghĩa là "thư giãn"
Oke. Mình sẽ dùng chính lý lẽ của bạn trước:
- Đây là 1 "hình ảnh đại diện cho bi kịch.", Anh ta đang cố giữ mặt poker face: "Tôi không sao, mọi người cứ yên tâm," trong khi bên trong thì kiểu "chết thật rồi, làm sao đây?". => "Giả vờ tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong là giông tố" => Bên trong họ: Không ổn, lo lắng, bất an, căng thẳng.
=> Quan điểm của mình:
Chúng tôi đã vào kỳ thi cuối cùng của đời sinh viên, nhưng không sao cả vì chúng tôi là những sinh viên thư giãn.
- Họ nói ra: "Tôi không sao, mọi người cứ yên tâm".
- Bên trong họ: "Không sao cả, mọi chuyện sẽ tới nơi chới chốn thôi/ mọi chuyện đều ổn/ tôi lo được/mọi chuyện sẽ có cách,..."
Ở luận điểm này, mình thấy bạn đang đồng nghĩa, quy chụp hai 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau:
"Mùa thi cuối của đời sinh viên" = Không được thư giãn: LUÔN căng thẳng, lo lắng, bồn chồn, hồi hộp, đầu bù tóc rối, tập trung cường độ cao, thức 5h sáng - ngủ 2h sáng,... (ví dụ tất cả trường hợp có thể xảy ra và phổ biến ở nhiều sinh viên.)
Cụ thể:
Tôi đã dành ra 4 năm học đại học miệt mài/ tôi đã tận dụng 4 năm đại học bằng tất cả khả năng và sự cố gắng của mình/ tôi đã chuẩn bị đầy đủ và có ý tưởng hay ho cho đồ án thi cuối cùng của đời sinh viên/ các kiến thức quan trọng đều được tôi nắm vững và thực hành thành thạo ở các bài tập nhóm trước đó, bây giờ chỉ cần "dượt" lại các chương chính để tránh sót -> Nên cứ từ từ/ thong thả/thư giãn thôi, mọi thứ sẽ xong xuôi như dự kiến.
Kỳ thi cuối cùng của đời sinh viên có thể là thong thả/thư giãn làm những bài thi mà bản thân đã yêu thích và ghi nhớ, tận hưởng chút giây phút cuối cùng còn là sinh viên, tĩnh lặng chút để nhìn lại cuộc đời sinh viên,.... => tất cả việc này không đồng nghĩa với việc sẽ không học bài đàng hoàng, không tập trung ôn thi, không suy nghĩ cho tương lai, trốn tránh vấn đề.
Bạn nghĩ sao?
- Báo cáo

Linh Linh
Khẳng định 1 chiều này của bạn khá tiêu cực về trend và đang quy chụp những người Chill trong thời gian quan trọng là "Bi kịch". Mình không nghĩ giống bạn. Luận điểm của bạn đang chụp mũ cho những người chọn cách thư giãn trong thời gian quan trọng sẽ tạo ra "bi kịch" = kết cục tệ, không tốt, không được phép.
Nhưng mình nghĩ không phải vậy:
Mình không cho rằng cứ đến (kỳ thi, cuối năm, deadline....),
Mình nghĩ là chill - thư giãn không có nghĩa là không quan tâm/trốn tránh/từ bỏ/mặc kệ vấn đề và để nó xảy ra kết cục thảm hại. Họ vẫn đang giải quyết vấn đề, tập trung ôn tập, làm việc,... chỉ là không "đầu bù tóc rối thôi."
=> Người ta chọn chill hay không chill còn tùy thuộc vào quá trình trước đó họ đã làm việc, học tập như thế nào. Chứ không thể hiện ở những ngày cuối cùng. Đầy người chill ở mấy ngày thi mà vẫn điểm cao, công việc vẫn hoàn thành đầy đủ. Dù có phải làm thêm giờ, học thêm giờ, người ta vẫn làm việc bằng thái độ dễ chịu, thư giãn, không hoang mang, hồi hộp, cuống cuồng, than thở quá tải,... Đó là một thái độ sống mà bạn chưa thể đánh giá, chụp mũ người ta là "bi kịch" chỉ dựa trên góc nhìn cá nhân của bạn.
- Báo cáo