Chủ nhật nắng vàng ươm bỏng rát cả mặt đường. Đi chơi không nổi, ở nhà cũng không nổi. Cũng phải đi tắm cho cái xe, đến cả dăm tháng nay mặc kệ, tội.
Đi bộ ra quán quen ngồi. Gió hiu hiu thổi, mà nóng. Mở cửa liền cảm nhận được hơi mát lạnh điều hoà, chỉ muốn nấn ná ở luôn đấy để tận hưởng hơi mát lạnh.
Cầm theo cuốn sách đọc cả tháng ròng rã từ mấy cơn mưa lạnh lẽo tới nóng rực trời, chưa xong. Mỗi lần mua sách vẫn không kiềm được chút tham lam mà đặt luôn năm bảy cuốn... Cứ vậy.
Mà cũng xong rồi đấy. Xem phim trước rồi, hay dã man. Tình yêu ấy mà! Dù là thế kỉ 18 hay 21 thì cũng chỉ có một công thức thôi:
- Duyên gặp nhau 
- Nỗ lực từ hai người 
Hết.