Các bạn đã bao giờ thấy quan điểm của mình là sai chưa hay thậm chí nó còn có tác dụng tiêu cực đến người khác chưa
Các bạn đã bao giờ thấy quan điểm của mình là sai chưa hay thậm chí nó còn có tác dụng tiêu cực đến người khác chưa
Tôi sẽ không viết gì để giải đáp giúp các bạn cả, tất cả những gì các bạn cần làm là viết quan điểm của các bạn xuống phần comment để những người khác và tôi cùng thảo luận.
Khi tôi viết bài này tôi đã nghĩ rằng sẽ có những người giống như tôi rằng họ chả biết viết một cái gì cả cho dù chủ đề họ có thì rất nhiều nhưng họ viết có hay đâu(hoặc có thể nói là rất tệ), có rõ ràng đâu nên là đành dùng cách này mong là mọi người thích cách này. Nếu không thích thì thôi vậy
Để cho dễ thì mọi người có thể nói về một quan điểm gì đấy cụ thể chẳng hạn như này:
+"cứ cố là ắt sẽ được" bố tôi thường bảo thế nhưng mờ chuyện nếu đơn giản như thế thì trên đời cũng không có nhiều người thất bại như vậy rõ ràng nhất là cách mạng Việt Nam ta đấy thôi bao nhiêu người cố có mấy người thành công đâu có những người có cố cũng chẳng có một chút tác dụng gì chứ đừng nói đến thành công nhưng thời nay đơn giản hơn cố gắng sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều tôi công nhận nhưng còn phải có cả may mắn nữa nếu chỉ cố không thôi sợ là cố xong rồi thì cũng chẳng cần nữaỞ đây đạo lý là"cứ cố là ắt sẽ được"
Còn nhỡ may thất bại là "những người cách mạng thất bại"
Xin lỗi vì bài viết có hơi tiêu cực và tàn nhẫn nhưng mờ cái nhìn quan điểm của tôi là tàn nhẫn nhìn thẳng vào những gì đã xảy ra vì những thứ tích cực thường chẳng thể tác động lên quan điểm của tôi nhiều lên tôi thường biến tích cực thành thực tế tàn nhẫn có người sẽ không sự tàn nhẫn này, nhưng tôi thì không sao tôi thích nhìn thẳng vào vấn đề tuy nó có hơi tiêu cực, còn các bạn thì sao