Mình tin rằng sau cuộc chiến với Nga này, đất nước Ukraine sẽ có rất nhiều tiềm năng để phát triển và trở thành một quốc gia thịnh vượng. Bằng chứng là nhiều nước thuộc khối Xô Viết cũ gia nhập EU đều trở thành những nước phát triển và người dân có cuộc sống đầy đủ, sung túc. Bài viết của nhà báo Đức Hoàng:
Một bài viết khác về vấn đề tại sao Ukraine bị Nga xâm lược. Nhiều người nói vì Ukraine không biết "đu dây", vì Ukraine muốn "thân Tây" nên bị Nga "dạy cho một bài học",... Điều đó rõ ràng vô lý.
Người dân Ukraine đã tự tay lật đổ một tổng thống thân Nga, đã thể hiện mong muốn gia nhập EU, đã tự tay bầu chọn tổng thống mà bản thân họ cho là xứng đáng, phù hợp với nguyện vọng của họ (mà nhiều người ủng hộ cuộc xâm lược này gọi ông là "thằng hề") để đất nước phát triển mà bị gọi là "dốt" , "thiếu hiểu biết" và "kém" ???
Bài viết về của bác Peter Pho:
-------------------------------------------------------------------
Nếu hỏi cuộc chiến Nga- Ukraine mang cho chúng ta ẩn dụ gì? Xin nói một cách rõ ràng và không thể nhầm lẫn rằng nền văn minh có thể dung thứ sự tồn tại của man rợ, nhưng sự man rợ sẽ tuyệt đối không dung thứ cho nền văn minh. Nó vốn vẫn tìm kiếm cơ hội để nuốt chửng nền văn minh, bởi vì bản thân sự tồn tại của nền văn minh là một sự nhạo báng và đe dọa lớn đối với man rợ - Peter Pho
Từ "tội phạm chiến tranh" là rất nặng nề, nhưng đã xuất hiện thường xuyên vào những ngày gần đây. Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã nói sau một sự kiện ở Nhà Trắng vào ngày 16 rằng Vladimir Putin là một tên "tội phạm chiến tranh" (war criminal). Sợ chưa? Đây là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc việc Nga xâm lược Ukraine là tội phạm chiến tranh. Các quan chức chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả Biden, nói rằng một cuộc điều tra quốc tế sẽ xác định liệu Nga có phạm tội ác chiến tranh hay không.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng phát biểu của Biden xuất phát từ trái tim, và mọi người đã thấy chứng cớ trên truyền hình kẻ độc tài tàn bạo (ám chỉ Putin) xâm lược quốc gia láng giềng gây ra những tội ác hủy diệt nhân loại. Quốc vụ viện Hoa Kỳ đang tiến hành các thủ tục pháp lý để điều tra các cáo buộc về tội ác chiến tranh của Nga. Ngoại trưởng Antony Blinken trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông cho biết Hoa Kỳ đã có những báo cáo đáng tin cậy rằng Nga cố tình tấn công thường dân Ukraina, hành động này sẽ tạo thành tội ác chiến tranh. Hoa Kỳ đang ghi lại, biên soạn và nghiên cứu một cách toàn diện để có thể hỗ trợ các tổ chức hoặc cơ quan quốc tế điều tra xem liệu hành vi của Nga có liên quan đến tội ác chiến tranh. Ngoài ra, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết lưỡng đảng hiếm hoi về việc lên án và điều tra tội ác chiến tranh của Putin. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham đưa ra và được các thượng nghị sĩ lưỡng đảng ủng hộ, đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) điều tra quân đội Nga liệu có vi phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người trong thời gian xâm lược Ukraine hay không.
Như đã biết, Tòa án Hình sự Quốc tế Hà Lan tại The Hague đã ra phán quyết đầu tiên cho "Bản cáo trạng của Ukraine về cuộc xâm lược của Nga", chủ tọa phiên tòa thẩm phán Joan E. Donoghue tuyên bố Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi xâm lược Ukraine và buộc phải rút quân. Phán quyết đã được 15 thẩm phán tại Tòa án La Hay bỏ phiếu, với 13 thẩm phán ủng hộ và hai thẩm phán từ Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống.
Phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hợp quốc tại La Hay là bắt buộc và không thể bị kháng cáo. Tuy không thể thi hành trên thực tế nhưng đây là cơ sở pháp lý thường được viện dẫn trong các tranh chấp quốc tế, với nhận định này có thể nói các biện pháp trừng phạt đối với Nga trên toàn thế giới là có cơ sở pháp lý. Chắc chắn, đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Nếu tòa án La Hay tiếp tục tuyên án những kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc chiến Nga-Ukraine là tội phạm chiến tranh, thì đó gần như là chuyện đương nhiên. Nếu phán quyết thành công, hai chữ “Tổng thống” đứng trước cái tên Vladimir Putin sẽ không còn nữa mà thay vào đó là “Tên tội phạm chiến tranh Vladimir Putin”. Đến lúc ấy, thằng nào còn chơi với thằng này sẽ bị phỉ báng là tòng phạm… Wow, kinh thật!
Ở nước Pháp xa xôi, tại thị trấn nghỉ mát Birliza bên bờ biển Đại Tây Dương, một thanh niên người Pháp tên là Pierre Haffner đã cạy cửa một ngôi biệt thự lớn, treo lên cờ Ukraine và công khai chào đón các thể loại người tị nạn vào ở. Anh ta gọi hành động của mình là "hành động vào ở đặc biệt" dựa trên “hành động quân sự đặc biệt” của Putin. Căn biệt thự hào hoa này có tám phòng ngủ với ba phòng tắm. Kirill Shamalov, tỉ phú Nga 39 tuổi, chồng cũ của con gái thứ hai của Putin, Katerina Tikhonova, 35 tuổi, được cho là chủ sở hữu căn biệt thự này, bên trong còn trưng nhiều tấm hình chụp chung của hai người. Trong video một người đàn ông cho biết: Ngôi nhà này được mua bằng tiền do những thằng bạn Mafia của Putin đánh cắp từ nhân dân Nga và những người đối lập của hắn.
Quay sang nói về tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Mặc dù ông ta thường bị những kẻ thân Nga chế giễu là thằng hề, nhưng khả năng của ông trong cuộc chiến này không chỉ đơn giản là dũng cảm, thông minh và giỏi thể hiện. Ví dụ như ông rõ ràng là một vị thống soái ba quân của Ukraine, nhưng ông chưa bao giờ can thiệp vào chỉ huy quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Không chỉ huy cũng không trực tiếp triển khai, hầu hết mọi vấn đề trên chiến trường đều tin tưởng và giao phó cho các tướng lĩnh của ông. Ngày nào ông cũng ăn mặc giản dị như lính, để râu ria, thản nhiên kêu gọi bè bạn quốc tế hỗ trợ, quay video cổ vũ tinh thần mọi người, đến bệnh viện thăm thương binh, trao danh hiệu cho liệt sĩ ... Có thể nói ông rất rõ trách nhiệm và điểm mạnh của mình. Một nhà lãnh đạo có năng lực thực sự không cần phải là người toàn trí toàn tài, nhưng phải biết sử dụng tài năng của các thành viên nội các của mình, sắp xếp đúng người đúng việc, vào đúng vị trí và để bộ máy tự động vận hành. Ví dụ: ông ta đã dứt khoát chọn Fedorov, một thanh niên sinh năm 1990, làm Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số. Lý do tại sao các bạn có thể xem thông tin từ Ukraine trên các phương tiện truyền thông quốc tế và rất nhiều kênh khác một cách nóng hổi và kịp thời, đây là do công trạng của chàng bộ trưởng “nhóc” này. Trái với, những tướng Nga bụng phệ, lý lịch tốt, huân chương đeo đầy ngực, ngồi ngủ gà ngủ gật trong hầm trú ẩn để chỉ huy cuộc chiến kiểu thế kỷ 19. Đây là lý do đánh đi đánh lại vẫn bế tắc và lý do Putin phải cấm mọi mạng truyền thông nhạy cảm ảnh hưởng đến tinh thần binh lính và người dân Nga.
Có thể nói phong độ và biểu hiện của Zelensky cho đến hôm nay có thể chấm mười điểm. Người Ukraine ban đầu đã chọn anh, một nhà chính trị nghiệp dư, và đó hóa ra là một lựa chọn đúng đắn.
Putin mấy hôm nay nốc Vodka liên tục, cách chức, tạm giam nhiều quan chức, thâu đêm mất ngủ, giật mình thình thịch, chỉ sợ nghe tin chiến sự, bởi nghe thấy toàn “fake news” về chiến thắng và “real news” về tổn thất. Tóc gã bạc đi rất nhiều và rụng tơi tả, mắt thì hốt hoảng thiếu tự tin, tiếng nói gần như lạc giọng. Trong 10 thành phố đứng đầu của Ukraine chưa một thành phố nào thực sự bị Nga chiếm đóng hoàn toàn. Ngày đéo nào cũng nói là ở ngoại ô, nhưng không bao giờ tiến sâu vào được. Tình trạng này giống như thái giám vào nhà thổ chơi gái, loay hoay cả buổi vẫn ở ngoài, đéo đút được vô…kkk
Không tiến triển được đã đành, tướng Nga thì bị thịt liên tục. Nghe thằng bạn Tony chuyên gia Nga của lão PP kể rằng, hiện tại rất nhiều những tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới đã có mặt tại chiến trường Ukraine, họ phục kích hoá trang mình thành người tàng hình và chỉ săn lùng tướng tá đầu não, không bắn lính. Thịt xong một tướng bằng thịt hàng ngàn lính, bắn vỡ óc xong thì biến mất trong tích tắc. Điều này khiến các tướng và ngay cả Putin rất hoang mang, sợ thọt trứng, trứng gì nhỉ? Ai biết giơ tay. Đây cũng phải cảm ơn các máy bay trinh sát không người lái bay ở độ cao, rất cao mà Nga không tài nào phát hiện. Máy bay tiên tiến như vậy của ai? Ai biết giơ tay!
Hôm qua, một thiếu tướng khác đã thiệt mạng trong trận chiến - Tư lệnh Sư đoàn bộ binh cơ giới 150 của Quân đội Nga, Oleg Mityaev, người từng được rèn luyện ở Syria, đã bị giết tại Mariupol, nhưng cơ thể anh ta lại nằm lại trong tay quân đội Ukraine. Lý do là sau phát đạn của tử thần, quân lính Nga như rắn bị đập đầu, mạnh thằng nào thằng ấy chạy như ong vỡ tổ, mặc mẹ thây xác của tướng quân còn đang túa máu nóng.
“Sư đoàn 150” người Nga gọi nó là "Sư đoàn Berlin", bởi vì sư đoàn này đã đánh chiếm tòa nhà quốc hội Berlin và giương cao lá cờ trên nóc nhà quốc hội. Đây là thiếu tướng thứ 4 thiệt mạng trong quân đội Nga kể từ đầu cuộc chiến. 4 thiếu tướng bị giết trong 20 ngày, lão cũng không nhớ nổi cuộc chiến nào sau Thế chiến thứ 2 mà bi thảm đến như vậy.
Tình hình mất tướng thường xuyên có thể giải thích bằng hai tình huống: Thứ nhất, Putin sốt ruột hạ lệnh giải quyết chiến trường nhanh chóng và tình hình của quân đội Nga quá bất lợi nên buộc các chỉ huy cấp cao phải chấp nhận rủi ro rất lớn để giám sát trận chiến. Thứ hai, hệ thống liên lạc của quân đội Nga rất không đáng tin cậy, bị rò rỉ nghiêm trọng dẫn đến khả năng bị chốt định vị trong quá trình các tướng liên lạc chỉ đạo, và chính vậy nên bị xoá sổ một cách chính xác như dưới bàn tay của thần chết. Thần chết đã bắt anh chết vào giờ Ngọ thì không thể lùi sang giờ Mùi được! Chính xác thế kia mà!
Những người lính có thể chịu được kiểu chết này, nhưng các tướng lĩnh thì không chịu nổi. Vì vậy, cách mà người Nga những ngày gần đây đã điên cuồng oanh tạc giết tróc dân thường như mất trí để báo thù và dễ lý giải. Hôm qua, quân đội Nga đã ném bom Nhà hát Mariupol, nơi hàng trăm thường dân đang trú ẩn. Kiểu tấn công dân thường này ngoài việc làm gia tăng mối thù truyền kiếp và ý chí kháng cự của người dân Ukraine, cũng như là bằng chứng để tòa án La Hay xét xử trong tương lai, thực ra không có lợi gì cho quân đội Nga. Một khi đội quân xâm lược cố gắng hù dọa mọi người bằng cách tấn công vào dân thường, thì thất bại đang đến không xa. Trên thực tế, tham mưu trưởng của Zelensky là Leshchenkos đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ rằng các điều kiện đàm phán của Nga ngày càng xuống nước và thực tế hơn. Nếu Nga ở thế mạnh thì không thể như vậy!
Nhiều người cho rằng vì Ukraine thân phương Tây nên mới có cuộc chiến này, không đáng để hy sinh hủy diệt đất nước mình. Lão cho rằng đó là thiển cận. Số mệnh đất nước như số mệnh con người, bao giờ sự việc đến, nó sẽ đến và không tránh khỏi. Đối với Ukraine, cuộc chiến này xét về một khía cạnh nào đó, là “cuộc chiến lập quốc” theo đúng nghĩa của Ukraine kể từ khi nước này giành được độc lập. Trước đây, dưới sự đe dọa của Nga, sự phát triển của đất nước bị hạn chế, quan liêu tham nhũng đều là di sản của Nga. Ukraine như vấp phải một bức tường thành, muốn phát triển cũng khó. Và bây giờ có thể nói một cách chắc chắn rằng sau cuộc chiến này, ngoài việc giành được tự do và phẩm giá, vị thế quốc tế của Ukraine sẽ được đề cao rất nhiều và sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự đe dọa, ràng buộc và kiểm soát của Nga. Ukraine sẽ bước trên con đường phát triển nhanh chóng, trở thành một thành viên quan trọng của Châu Âu. Không những vậy, một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Gruzia, Moldova… cũng sẽ nối gót Ukraine và thoát khỏi hoàn toàn cái bóng âm u của Nga.
Các thế hệ tương lai của người Ukraine sẽ cảm ơn thế hệ người Ukraine này vì những hy sinh của họ cho đất nước. Nếu hỏi cuộc chiến này mang cho chúng ta ẩn dụ gì? Xin nói một cách rõ ràng và không thể nhầm lẫn rằng nền văn minh có thể dung thứ sự tồn tại của man rợ, nhưng sự man rợ sẽ tuyệt đối không dung thứ cho nền văn minh. Nó vốn vẫn tìm kiếm cơ hội để nuốt chửng nền văn minh, bởi vì bản thân sự tồn tại của nền văn minh là một sự nhạo báng và đe dọa lớn đối với man rợ.
Các nước Châu Âu đã nhận thấy rõ điều này, đặc biệt là người Anh. Hôm qua, Sư tử tóc vàng thủ tướng Anh Boris Johnson cảm thấy rằng phản ứng của NATO quá chậm, ông sẽ qua mặt NATO và tiến quân vào Ukraine dưới hình thức một cuộc viễn chinh đa quốc gia. Lực lượng viễn chinh đa quốc gia do Anh khởi xướng được thành lập vào năm 2012 bao gồm Vương quốc Anh, Đan Mạch, Estonia, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và các thành viên không thuộc NATO là Phần Lan và Thụy Điển. Mục đích lúc đó là thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ chung ở châu Âu. Lực lượng chiến đấu đa quốc gia này có thể được tổ chức thành công hay không vẫn còn phải chờ xem, nhưng quyết tâm của Anh để bảo vệ Ukraine thực sự là đáng quý và phi thường.
Viết đến đây, giật mình, thấy bài này lão “ngoan” quá, không nói tục, chửi bậy mấy. Như vậy sai mẹ nó phong cách của lão là viết cho đại chúng, tầng lớp quý tộc trí thức hay cùng đinh ít chữ đọc đều khoái. Thôi thì kiếm cớ bù vào cho các đệ vỉa hè đỡ chửi mình, thêm chút mắm muối dưới đây vậy.
Thụy Sĩ, quốc gia đã trừng phạt hơn 300 quan chức cấp cao của Nga và từ bỏ truyền thống trung lập hàng thế kỷ của mình, cũng đứng ngồi không yên. Cách đây vài ngày, một tổ chức dân sự Thụy Sĩ đã yêu cầu chính phủ hủy bỏ quốc tịch Thụy Sĩ của Alina Kabaeva và 4 người con của cô. Kabayeva là ai? Cô là nhà vô địch thể dục dụng cụ của Nga. Tại sao người Thụy Sĩ lại không thích gia đình cô? Các bạn hãy xem bức ảnh của cô ta và các con rồi bạn có thể đoán được điều đó. Giống thằng nào tức con thằng ấy! Con thằng nào? Chả nhẽ con lão Tạ Trí? Con lão PP? Thằng nào? Thằng nào? Thằng nào? Mẹ, kinh thật! Đẻ chi mà đẻ lắm rứa! Đúng như các cụ mình hay nói:” Gầy thầy đụ”, à mà đại đế có gầy đâu?
Cảnh báo: Những thằng nào ủng hộ Putin mà còm đểu hay tuyên truyền ủng hộ Nga nói xấu Mỹ ở trang của lão đều bị xoá và chặn tức thì, không thương tiếc!