Thực ra trên thế giới hiện nay có 3 siêu cường, có lẽ cả 3 đều muốn Nga đánh Uka .
Hoa kì thì đang suy thoái và tất nhiên họ cần có chiến tranh để vực dậy nền kinh tế, ngoài ra Hoa Kỳ còn trói được một Châu Âu yếu đuối vào mình. Nga thì phải tấn công Uka để có thể giữ được sự hoà bình cho chính quốc gia của họ cũng như góp phần xây dựng một thế giới đa cực. TQ cũng thích vì có thể trói được Nga vào mình và có bài học để thu hồi Đài Loan cũng như khả năng dòm ngó biển Đông. Trong khuôn khổ bài viết này chúng ta chỉ bàn về TQ.
Đầu tiên về mặt kinh tế, khi Nga đánh Uka thì giá dầu TG đã vượt mốc 100 USD/ thùng, nhưng đó chỉ là đối với các nước PT. Còn riêng TQ thì họ mua rẻ hơn rất nhiều. Nên nhớ lúc đầu tháng 02/2022, Tổng thống Putin đã sang TQ để kí hợp đồng dầu khí trị giá 117,5 tỷ USD với TQ. Tức là chỉ chưa đến 30 USD/ thùng. TQ chỉ cần dùng giá dầu họ mua cực thấp rồi bán lại cho PT thì họ sẽ lời một khoảng lớn. Vì lúc này Nga đã bị PT cấm vận.
Tôi tin Chủ tịch Tập là người nước ngoài đầu tiên mà Tổng thống Putin nói về việc chiến tranh Uka. Vì khi Olympic Bắc Kinh vừa kết thúc vài ngày thì Nga bắt đầu tấn công. Có lẽ giữa hai người họ đã có hứa hẹn nhau về điều gì đó.
Vậy còn lệnh trừng phạt của PT và Hoa kì dành cho Nga thì sao?
Thực tế thì nền kinh tế Hoa Kì và chư hầu cộng lại cũng chưa bằng TQ, Nga, Ấn, Brazil và vài ba nước thân Nga hoặc trung lập khác. TQ lại còn nằm ngay cạnh Nga và sẵn sàng mua dầu, khí, gỗ, thực phẩm của Nga, bán lại cho Nga xe hơi, 5G, điện thoại và mọi mặt hàng công nghệ khác
Vậy nên đúng như lời đại sứ Nga nói: xin lỗi chúng tôi ị lên sự trừng phạt của các vị.
Và thế là TQ họ lại có thêm rất nhiều tiền từ buôn bán với Nga.
Còn về Chính trị thì sao?
Sau cuộc chiến này, TQ đã thấy rõ Hoa Kì thực ra chỉ là con hổ giấy. Qua đó, họ có thể rút ra bài học để thu hồi Đài Loan. TG cũng thấy cách cả Hoa Kì và PT đã bỏ rơi đồng mình của mình trong cuộc chiến ra sao. Các nước đang ở vị thế trung lập hoặc hơi nghiêng về Hoa Kì, sẽ phải suy nghĩ lại về lựa chọn tối ưu hơn đấy là phe Nga - Trung