Chiến thắng, hay hòa hợp với bản thân ? - Phần 1
Giúp bạn tìm ra lựa chọn mới, ngoài việc đấm bốc với bản thân
Tôi thường nghe nhiều sách phát triển bản thân, nhất là những diễn giả của các khóa học dạy thành công, làm giàu, tư duy tích cực cho công chúng, hoặc nội bộ doanh nghiệp nói về việc chiến thắng bản thân. Họ tôn vinh chiến thắng đó là chiến thắng vĩ đại nhất của mỗi người, và khi đã làm được điều đó, thì không còn thử thách nào trong đời thường này có thể làm khó bạn, bạn đã sẵn sàng - và xứng đáng với thành công.
Tôi cho rằng khái niệm chiến thắng bản thân có những lỗ hổng rất lớn và cơ bản như sau:
- Bản thân là kẻ thù ? Tôi đồ rằng khi nhắc tới từ chiến thắng, đa số chúng ta sẽ nghĩ tới việc đánh bại một ai đó hoặc một cái gì đó thù địch với chúng ta, chẳng hạn như chiến thắng quân xâm lược, chiến thắng bệnh ung thư, chiến thắng sự nghèo đói, chiến thắng vụ kiện cáo, chiến thắng trong cuộc đấu - cuộc đua, ...vv. Vậy thì, theo logic như vậy khi chúng ta tin vào việc chiến thắng bản thân, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cho rằng bản thân mình là một dạng kẻ thù nào đó chúng ta cần khuất phục. Nếu như vậy, thì tôi và bạn gặp rắc rối to rồi, vì kẻ thù này sẽ đi theo chúng ta đến khi xuôi tay. Kẻ thù này, chúng ta không thể xóa sổ bằng vũ khí, không thể xua đuổi bằng vũ lực, và càng không thể trốn chạy khỏi hắn/ cô ta đâu. Điều đó đưa tôi đến điểm thứ hai như dưới đây.
- Chiến đấu với bản thân cả đời ? Khi nói về khái niệm chiến thắng bản thân, các diễn giả và sách hay chú trọng khía cạnh vinh quanh của nó, mà quên hay cố tình không nhắc tới sự thật phía sau, dẫn đến việc bạn có một cái nhìn lệch lạc về khái niệm này. Việc họ làm, cũng giống như các ngân hàng trưng bảng lãi suất tiết kiệm x % ngoài cửa chi nhánh, nhằm thu hút bạn đi qua ghé lại gửi tiền vào. Song có một điều bạn nên biết là con số x kia, chưa bao gồm thuế bạn phải chịu trên khoản lãi nhận được, và nếu lãi thực tế của bạn cầm về là x trừ thuế, thì liệu bạn còn hồ hởi muốn gửi tiết kiệm cho ngân hàng nọ ? Quay trở lại các vị diễn giả và tác giả sách, điều họ không nói với bạn, vì nói thì khó bán khóa học và sách lắm, chính là: Nếu đã chiến đấu với bản thân, bạn sẽ phải chiến đấu cả đời. Bản thân sẽ không tách rời bạn, cho đến ngày tim bạn ngừng đập. Bản thân biết rõ mọi điều về bạn, từng lần thất bại, từng giọt nước mắt, từng kỉ niệm trái tim tan vỡ, từng câu nói bạn coi là sâu sắc, mọi niềm vui, niềm hy vọng kèm nỗi sợ thầm kín nhất của bạn. Với lượng dữ liệu khổng lồ mà chắc chắn Big Data phải quỳ lạy như thế, bản thân có lợi thế vượt trội khi nó muốn bạn làm một điều gì đấy, bạn định đối đầu với nó kiểu gì ? Và cuối cùng, tôi cứ cho rằng bạn chiến thắng được bản thân vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng hay vài năm, liệu bạn có thể đấu với bản thân mỗi ngày, trong 60 năm tiếp theo ?
Tôi không viết bài này với tư cách đứng ngoài và đả kích triết lý của những vị diễn giả, tác giả. Tôi đã từng là người tin tưởng một cách cuồng tín và mạnh mẽ vào việc đánh bại bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất tôi có thể đạt được. Tôi đọc vô số sách với tư tưởng như vậy, tham gia nhiều khóa học cả cho công chúng lẫn khóa mà công ty tôi thuê người về dạy. Tôi biết và thấm nhuần tư tưởng chiến thắng bản thân, điều khiến tôi mất nhiều năm tháng của tuổi 20 để vật lộn - cho đến khi tôi nhận ra rằng: Có một con đường khác, đó là hòa hợp với bản thân mình.
Bản thân chúng ta không phải kẻ thù để ta đánh bại, hay tìm cách mua chuộc, vượt mặt. Bản thân chính là người bạn đồng hành, người cố vấn, người cổ vũ tinh thần, người huấn luyện viên vĩ đại nhất mà chúng ta có thể có được. Và nếu chúng ta có thể học được cách hòa hợp với bản thân, chúng ta sẽ có được nguồn sức mạnh vô tận.
Sức mạnh mà bạn và tôi cầu xin mỗi ngày, vốn đã ở trong chính chúng ta rồi.
Vậy thì, làm thế nào để hòa hợp với bản thân ?
[ Còn tiếp ]


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

