Chiến dịch Age of Mythology : Fall of the Trident - Chương II phần 1 - Tới Ai Cập
Phần 1 của chương Ai Cập trong chiến dịch Fall of the Trident
Mắc kẹt
Ngay khi vừa rời khỏi Erebus, thứ đầu tiên đập vào mắt nhóm Arkantos không phải là những thành bang Hy Lạp quen thuộc, mà là một ốc đảo giữa hoang mạc nóng bỏng. Nơi họ đặt chân đến không đâu khác chính là Ai Cập.
Trong lúc mọi người đang quan sát xung quanh, bỗng có một nhóm người bản địa đi tới. Thủ lĩnh của họ, một nữ chiến binh cất tiếng hỏi nhóm Arkantos đang làm gì ở đây. Vị đô đốc đáp rằng mọi người vô tình lạc tới nơi này. Vị thủ lĩnh giới thiệu bản thân tên là Amanra, và yêu cầu bọn họ chuẩn bị chiến đấu ngay lập tức, bởi vì kẻ thù đang tới để cướp một thứ mà người của cô đang khai quật. Theo lời vị thủ lĩnh, thứ đó còn quý giá hơn cả nước của ốc đảo này. Nếu nhóm Arkantos không nghe theo, thì có thể ròi đi. Song tai họa sẽ ập đến với họ ngay lập tức. Bởi vì một khi rời khỏi ốc đảo này, thứ chờ đợi bộ ba không phải những cư dân bản địa lương thiện, mà là bọn tín đồ hung ác của thần Set đang rình rập phía sau các bức tường.
Bị buộc phải chọn một trong hai, Arkantos quyết định ở lại và ra lệnh cho binh lính bên mình chỉnh đốn hàng ngũ cho những đợt tấn công sắp tới. Khi kẻ thù đã bị đánh lui hoàn toàn thì cũng là lúc báu vật được đào lên thành công. Nhóm Arkantos giờ đây kết nạp thêm một thành viên mới, là vị thủ lĩnh quân đánh thuê Nubia, tức Amanra.

Màn đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của Amanra.
Hộ tống thanh kiếm
Khi báu vật được đào lên, đó là một thanh kiếm to đến mức cần phải có hai người để khiêng. Amanra cho biết đây là Gươm Hộ Thần, năm xưa từng được Horus dùng để đánh bại Set. Thế nhưng bọn tín đồ của tên ác thần sa mạc hiện đang ráo riết truy tìm và chiếm đoạt lấy bảo vật này, một trong số đó chính là Kemsyt, kẻ thù truyền kiếp của cô. Hiện y đã chiếm được một ngôi đền thần Osiris ở gần đây. Tại đó có một Hộ Thần đang say ngủ, và nhiệm vụ của mọi người là phải đánh thức thực thể này bằng thanh gươm họ đào được.
Trên đường hộ tống, họ giải thoát cho những nô lệ bị Kemsyt ép phải đào vàng cho y. Đó là cư dân của một ngôi làng gần đó, vốn là người của thành phố thánh nơi Hộ Thần đang ngủ. Lúc mà thế lực của Kemsyt nổi lên, họ bị lũ tín đồ thần Set đánh đuổi khỏi quê hương. Khi trông thấy những người bị bắt cóc trở về, dân làng tình nguyện giúp Arkantos một tay. Trong khi Arkantos đang tập hợp binh mã phá thành, thì Kemsyt lại dẫn một đội quân khổng lồ đến tiếp viện. Đội quân này đi đến đâu, làng mạc ruộng nương bị đốt phá đến đó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hộ Thần đã thức tỉnh kịp lúc. Quân của Kemsyt bị Hộ Thần đánh tan, những cư dân của thành phố giành lại được quê hưong của mình.

Hình ảnh Hộ Thần
Giằng co
Sau khi quân của Kemsyt bị đánh tan, nhóm Arkantos chiếm được một cỗ quan tài. Khi mọi người đưa nó tới một hẻm núi, Amanra giải thích về nguồn gốc của nó. Theo như lời của cô, cỗ quan tài này chứa một phần thân xác của Osiris, người vốn bị Set lén phanh thây hại chết. Nếu có thể tập hợp lại các mảnh xác lại với nhau, thì thần sẽ sống lại một lần nữa. Ngược lại, nếu để Kemsyt phá được một mảnh xác, thì mọi chuyện coi như chấm hết.
Ngay sau khi Amanra vừa dứt lời, quân của Kemsyt vốn đã rình sẵn ở đây ngay lập tức tấn công hòng đoạt lấy mảnh xác. Một người lính phe Arkantos ngay lập tức chạy về thành báo tin. Ngay lập tức quân tiếp viện kéo đến, giúp nhóm Arkantos bảo vệ thành công cỗ quan tài. Thế nhưng mọi người phải sớm đưa nó tới nơi an toàn ngay lập tức, bởi vì từ xa, quân của Kemsyt ùn ùn kéo tới. Trong suốt quá trình hộ tống di hài của thần Osiris đến nơi an toàn, những đạo quân của Kemsyt liên tục kéo đến quấy nhiễu. Bên kia quân tiếp viện cũng không ngừng ùa ra tạo thành thế giằng co, làm cho quá trình hộ tống diễn ra rất chậm. Thậm chí lúc sắp đến nơi, thì một đạo quân khác của Kemsyt sử dụng những con đại bàng Roc đổ bộ ngay trước mặt. Kết hợp với cánh quân đang truy sát phía sau tạo thành thế gọng kìm, bọn chúng suýt nữa đã cướp được mảnh xác nếu như quân tiếp viện phía sau không kéo tới liên hồi. Sau một hồi giành giật không ngừng nghỉ, cỗ quan tài cuối cùng cũng được đưa vào trong thành phố an toàn, chấm dứt tình trạng giằng co tưởng như không có hồi kết.

Mảnh xác của Osiris, được kéo bởi hai con lạc đà.
Lời khẩn cầu của Amanra
Khi tới Abydoss, Amanra ngay lập tức đi tìm Setna, con trai của Ramses Đại Đế và cũng là một thầy tế ở đây. Thế nhưng trong lúc cô vắng mặt, Kemsyt đã dẫn một toán lính bủa vây tứ phía nhóm của Arkantos. Y cho biết Setna "đã trở thành khách của y", và nhóm Arkantos cũng sắp sửa phải chịu chung số phận. Nói rồi bèn lệnh cho binh lính áp giải họ vào một nhà tù ở hòn đảo ngoài khơi. Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Amanra tuyệt vọng khẩn cầu nữ thần Isis giúp cô báo thù. Đáp lại, nữ thần gửi đến những quái vật thần thoại, và cùng với sự giúp đỡ của cư dân thành phố Abydoss, đội quân của nữ chỉ huy đánh thuê Nubia phá tan pháo đài của gã Cyclops Gargarensis, mở đường đến bến cảng Abydoss và dong buồm ra khơi giải thoát cho mọi người.
Trong lúc Amanra đang phá ngục, thì Arkantos và Setna lại đang tán gẫu với nhau. Theo lời của Setna, các linh mục của thần Osiris phần bị bắt giam, trong khi số khác lại bị Gargarensis đày ra sa mạc bỏ mặc cho đến chết. Khi vị đô đốc định hỏi tại sao gã lại muốn Osiris chết, thì tên khổng lồ một mắt bất thình lình xuất hiện, hỏi anh thực sự không biết sao. Arkantos mỉa mai Gargarensis, song gã chỉ đơn giản là muốn biết ai đã giúp anh thoát khỏi Erebus mà đến được đây, bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của các vị thần, thì vị đô đốc chẳng thể nào làm được những việc đó.
Arkantos đáp lại là thần Poseidon. Gargarensis nghe xong liền phá lên cười, sau đấy giơ cây đinh ba lên toan định xiên cho một nhát, để xem liệu thần có thực sự che chở cho anh hay không. Song Ajax và những người khác vừa mới được giải thoát đã kéo đến, đồng thời dọa sẽ giật đứt đầu gã Cyclops. Đứng trước quân số đông đảo của đối phương, Gargarensis đành phải nhượng bộ rút lui.

Thần Poseidon sao? Không ngờ ngươi còn ngu hơn ta nghĩ. Để xem liệu thần có đang dõi theo ngươi không nhé...
Cướp lại quan tài
Sau khi thoát khỏi nhà ngục và giết hết bọn lính canh, một hạm đội nhỏ do thành phố Abydoss cử đến đón nhóm Arkantos tới một thị trấn đồng minh. Từ căn cứ mới này, mọi người chiêu mộ binh lính đột kích thành trì của lũ tín đồ thần Set. Để đối phó với vị đô đốc, Gargarensis năm lần bảy lượt đưa mảnh xác vào sâu hơn trong thành, song vẫn không tài nào ngăn cản được bước tiến của đạo quân. Mảnh xác được cướp lại thành công, quân của gã Cyclops bị đánh cho tơi tả.
Giấc mộng
Sau nhiều ngày dài chiến đấu, mọi người cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi lên kế hoạch tiếp theo vào sáng hôm sau. Dưới bóng mát của gốc cọ, Arkantos dần chìm vào giấc mộng.
Trong cơn mơ, nữ thần Athena đột ngột xuất hiện, hé lộ một sự thật kinh hoàng. Thế gian khi xưa vốn bị các Titan, đứng đầu là Kronos cai trị. Dưới thời của y, nhân loại đã phải chịu đựng rất nhiều luật lệ hà khắc. Zeus, Poseidon và Hades đã chiến đấu với chúng trong một trận đại chiến, và tống những thực thể cổ xưa này xuống ngục Tartarus, nơi sâu nhất của Âm Phủ. Sau đó Zeus trở thành chúa tể của các vị thần.
Thế nhưng có một kẻ không hề hài lòng với điều ấy. Đó chính là Poseidon. Ghen tỵ với quyền lực của Zeus, Poseidon ngày đêm mong muốn ngai vàng của Zeus sẽ thuộc về mình. Kronos biết điều đó, và hắn đã hứa với vị thần biển rằng mình sẽ ban cho y quyền lực một khi được giải thoát khỏi ngục Tartarus. Có một vài nơi có thể dẫn đến ngục Tartarus, nhưng Zeus đã niêm phong chúng bằng những cánh cổng làm từ Adamant, vốn chỉ có thể mở bởi các sinh vật phàm trần, bao gồm cả Gargarensis. Gã Cyclops tin rằng nếu như giúp Poseidon và Kronos, gã sẽ được ban cho sự bất tử.
Zeus không thể can thiệp trực tiếp vào chuyện này, bởi vì như thế sẽ gây ra một cuộc chiến giữa các vị thần. Đó là lý do tại sao Arkantos lại ở đây. Nếu như Kronos mà thoát khỏi Tartarus, thì số phận của Atlantis sẽ giống như tòa thành bị anh đánh sập trong giấc mơ của mình, cùng với đó là những gì vị đô đốc yêu thương.
Nghe đến đây, Arkantos bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Trước mặt anh là Chiron và Amanra, những người đang đợi anh dậy để bàn cách cướp lấy các mảnh di hài còn lại của thần Osiris.
Hết chương hai phần 1.


Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này