Chiến Hạm Đỏ quật cường, Thống Nhất những “ mùa xuân” trên thảm cỏ.
CLB TP. Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất còn sót lại tại sân chơi cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, và họ hiện đang ở vị trí nguy hiểm cả về mặt tài chính lẫn phông độ thi đấu.
Hơn 21h, tối
ngày 13/4, năm 2023, tiếng còi kết thúc
trận đấu trong khuôn khổ vòng 6 Vleague 2023 giữa đội chủ nhà CLB TP.HCM
và đội khách Topenland Bình Định vang lên trên sân Thống Nhất. Jermie Lynch mở
tỷ số cho đội khách, sau đó Hoàng Vũ Samson đưa trận đấu về thế cân bằng với cú
dứt điểm lạnh lùng trên chấm phạt đền. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1. Người
hâm mộ Chiến Hạm Đỏ hân hoan với 1 điểm, CLB Tp Hồ Chí Minh vươn lên vị trí thứ
12 với 4 điểm sau 6 trận. Đây là trận đấu đáng khen về mặt tinh thần của đội chủ
nhà – CLB TP.HCM
Ngày 19 tháng 11
năm 2022. CLB Sài Gòn giành chiến thắng 2-1 trước Becamex Bình Dương, nhưng 3
điểm trong trận đấu này là không đủ đề giữ chân thầy trò HLV Phùng Thanh Phương
ở lại với hạng đấu cao nhất trong hệ thống
bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Trước đó 6 ngày, một đội bóng khác của Thành phố
cũng đã kết thúc mùa giải Night Wolf Vleague 2022 bằng một kết quả khiêm tốn hơn, CLB TP.HCM chia
điểm với Viettel sau trận hòa 0 bàn thắng trên sân vận động Thống Nhất. Tuy
không dành trọn vẹn 3 điểm, nhưng chắc rằng bữa “ liên hoan” kết thúc mùa giải của CLB TP.HCM
sẽ trọn ven hơn so với những người anh em cùng Thành phố - CLB Sài Gòn. Bởi sau
trận thắng trước Becamex Bình Dương, người hâm mộ của những “chiến bình hồng” sẽ
không còn được xem đội bóng con cưng thi đấu tiếp một trận nào nữa. Ánh đèn sân
Thống Nhất từ nay sẽ chỉ còn lại sắc xanh và đỏ của CLB TP.HCM để chiếu sáng. Mùa giải 2022
khép lại với CLB TP. HCM bằng cuộc hồi
sinh đầy ngoạn mục để ở lại với Vleague
1, còn CLB Sài Gòn thì….vừa xuống hạng,
vừa giải thể.
Mùa giải Night Wolf Vleague 1 2023 khởi tranh, sân Thống Nhất kém
nhộn nhịp hơn hẳn những mùa giải trước. Nếu các năm trước, sân vận động này là
nhà của hai clb, hai nhóm cổ động viên của
hai clb Sài Gòn FC và CLB Tp Hồ Chí Minh. Thì tại Vleague năm
nay, sân Thống Nhất sẽ chỉ còn là “ nhà” của CLB TP.HCM và những cdv của clb này, đặc biệt
là nhóm Ultras city 17. Ở thời kỳ trước,
người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh cuồng nhiệt hò hét theo những bước
chạy mạnh mẽ và lối chơi tận hiến của Cảng Sài Gòn, trầm lặng nhìn ngắm vẻ hào
hoa, nhẹ nhàng và thướt tha trong phong cách đá bóng đề cao sự uyển chuyển, đẹp
mắt của Hải Quan hay Sở Công Nghiệp. Giờ đây khi nhìn lại, người hâm mộ bóng đá
tại Thành phố lớn nhất đất nước có lẽ sẽ có chút chạnh lòng. Bóng đá Thành phố
bây giờ đang yên giấc trong một đêm mưa rào lạnh giá. Thoạt qua trông có vẻ
thanh thản, dụi mắt nhìn lại thì là một cái yên ắng đáng lo ngại. Đội bóng duy
nhất còn lại của Thành phố - CLB TP. HCM chưa thắng được
trận nào trên sân nhà mùa giải này, trận thắng duy nhất của họ đến trên sân Gò
Đậu của Becamex Bình Dương.

Chiến thắng của CLB TP Hồ Chí Minh trước Becamex
Bình Dương.
Bản sắc bóng đá địa phương sẽ ươm mầm tình yêu cho cdv.
Trong cuộc trò chuyện với VTC News hồi tháng 11 năm
2022, HLV trưởng CLB TP. HCM – ông Vũ Tiến
Thành khẳng định xây dựng chiến lược lâu dài. Trong
chiến lược ấy,
đặt bóng đá trẻ lên làm nền tảng chính
là hướng đi đúng đắn nhất để khôi phục bản sắc bóng đá tại TP.HCM. Thời điểm
đó, “ Jose Mourinho Việt Nam” và các cầu thủ TP.HCM xác định tập trung trụ hạng
là mục tiêu trước mắt, xây dựng thế hệ kế cận là mục tiêu dài hạn. Kết quả là tại
Vleague năm ngoái, TP.HCM đã vượt cạn thần kỳ và chắc chắn trụ hạng sớm 2 vòng
đấu. Bước vào kỳ chuyển nhượng chuẩn bị cho Vleague 2023, nhiều cầu thủ trẻ tiềm
năng đã được ông Vũ Tiến Thành chấm cho công trình của mình. Những cái tên như
: Bùi Ngọc Long, Lê Trung Vinh, Uông Ngọc Tiến,
Trần Hoàng Phúc, Hoàng Vĩnh Nguyên, Võ Hữu Việt Hoàng, Lê Nhất Minh
Vương chính là những viên gạch đầu tiên của công trình “ xây dựng nguồn lực,
khôi phục bản sắc” mà HLV Vũ Tiến Thành cùng Ban lãnh đạo CLB TP.HCM hướng đến.
Không chỉ xây dựng bên ngoài thị trường chuyển nhượng, CLB TP.HCM còn đầu tư
nâng cấp cơ sở vật chất
và xây dựng trung tâm đào đạo nhằm phục vụ
cho việc nuôi dưỡng những tài năng trẻ của bóng đá Thành Phố Hồ Chí Minh. Khi nhận được lời mời từ CLB TP.HCM, bản thân là người
con của bóng đá TP.HCM, HLV Vũ Tiến Thành đã không phải chần chừ quá lâu để đưa
ra quyết định rời PVF đề hồi hương. Về lại quê hương, HLV Vũ Tiến Thành tràn đầy
khát khao tìm lại bản sắc bóng đá địa phương cho CLB và toàn thể người hâm mộ.
Với nhiều năm làm bóng đá, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo trẻ, ông Vũ Tiến
Thành hiểu được rằng nếu muốn người hâm mộ có tình cảm sâu đậm với đội bóng,
trước hết phải xây dựng một đội bóng với nòng cốt là những người con tại địa
phương, từ cái địa phương ấy sẽ lớn dần lên thành niềm kiêu hãnh bản địa và niềm
kiêu hãnh trên sẽ được truyền đạt lại trong những tiếng cổ vũ của cdv, ánh mắt của cầu thủ khi
bước ra sân. Tuy nhiên, đây là một quá trình dài hơi bởi tình hình hiện tại của
CLB vô cùng khó khăn. CLB hiện đang đứng ở vị trí chưa thật sự an toàn, kinh
phí cũng không quá dồi dào. Mùa giải năm nay, HLV Vũ Tiến Thành cùng ban huấn
luyện xác định sẽ là mùa giải chuyển giao. Qúa trình nào cũng gặp nhiều thử
thách, nhất là ở giai đoạn ban đầu. HLV Vũ Tiến Thành và CLB TP.HCM vẫn rất tự
tin và kiên định với chiến lược đã hoạch định, đó là tín hiệu tốt về một “mùa
xuân” sắp về với bóng đá TP. Hồ Chí Minh.

Buổi tập của các cầu thủ CLB TP Hồ
Chí Minh.
Bước đầu của quá trình : ảm đạm nhưng nồng đượm.
Như đã đề cập ở
trên, CLB TP.HCM mới chỉ có được một chiến thắng sau 6 vòng đấu tại Vleague năm
nay. Chiến thắng duy nhất kia thậm chí còn đến ở sân khách, chứ chẳng phải đến
trên sân Thống Nhất. Thế nhưng bằng tình yêu và lòng nhiệt thành, các cổ động
viên của Chiến hạm đỏ vẫn kiên trì đến sân Thống Nhất mỗi khi CLB được thi đấu
trên sân nhà. Ngay ở thời điểm mùa giải trước, giữa lúc 2 CLB của Thành phố lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai từ dưới đếm
lên, sân Thống Nhất vẫn đón trung bình
khoảng 4.000 khán giả đến sân mỗi khi một trong 2 CLB trên có trận đấu trên sân
nhà, một con số trái ngược hoàn toàn nếu so với vị trí trên bảng xếp hạng thời điểm đó của cả 2 CLB, đáng chú ý là thậm chí vào những trận
đấu diễn ra giữa tuần thì số khán giả trung bình vẫn không có dấu hiệu suy giảm.
Điều đó cho thấy, việc sân Thống Nhất sáng đèn có ý nghĩa như thế nào đối với
người hâm mộ bóng đá TP. Hồ Chí Minh. Đến sân Thống Nhất để mua vé xem những
người đại diện cho thành phố thi đấu là một nhu cầu thực tiễn, háo hức chờ đến
ngày bóng lăn trên sân đấu này và mong chờ đội nhà sẽ giành chiến thắng là một
tâm lý vẫn đang hiện hữu. Thực tế trên trái ngược với nhiều ý kiến cho rằng TP. Hồ Chí Minh không còn yêu bóng đá như cái
thời mà những Cảng Sài Gòn, Hải Quan hay Sở Công Nghiệp còn tung hoành. Thời ấy
sân Thống Nhất nhiều lúc không còn một ghế trống, họ đến vì niềm tự hào, đến để
chiêm ngưỡng những Elenindo De jesus, “
con ngựa bất kham” Hồ Thanh Cang hay QBV Việt Nam năm 1996 Võ Hoàng Bửu. Vậy thì giờ đây, họ đến vì cái
gì ? Khi mà những Hồ Thanh Cang hay Võ Hoàng Bửu đã không còn sải bước trên thảm
cỏ Thống Nhất mà thay thế họ là màn trình diễn đáng thất vọng diễn ra thường
xuyên bởi các hậu bối đã không còn sức mạnh như họ khi xưa. Người hâm mộ
bóng đá TP.Hồ Chí Minh là vậy, họ vẫn ở đó, trên các khán đài sân Thống
Nhất. Họ đến sân, hò hét, vui mừng, tiếc nuối và thất vọng. Những cung bậc cảm
xúc thay đổi liên tục nhưng có một điều bất biến là tình yêu cho bóng đá TP. Hồ
Chí Minh. Khán đài sân Thống Nhất ngày hôm nay không còn là nơi yên vị của sự
thách thức, mà là nơi giữ vững hy vọng và tinh thần đoàn kết. Người hâm mộ
không ngừng hy vọng vào ngày trở lại, tin vào cái tinh thần quật khởi và tin vào quá trình vừa gầy dựng vừa tái thiết
của HLV Vũ Tiến Thành cùng toàn thể thành viên CLB TP.HCM. Bởi họ là niềm kiêu
hãnh duy nhất còn sót lại. Mới đây, khi ông Vũ Tiến Thành bị Liên đoàn bóng đá
Việt Nam VFF phạt 10 triệu đồng vì những phát ngôn liên quan đến bất cập trong
công tác trọng tài ở trận đấu với Hà Nội FC, hội cdv CLB TP.HCM đã có buổi gặp gỡ
với toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ. Đại diện hội cdv CLB TP.HCM có hảo
ý trích quỹ chung để đóng phạt cho HLV trưởng của CLB. Điều trân quý nhất
là hội đã ngỏ ý đóng hộ 10 triệu VND tiền phạt trong khi quỹ chung chỉ còn 17 triệu VND.
Tình cảm ấy của người hâm hộ chính là động lực to lớn để mỗi thành viên của CLB
TP.HCM chăm chỉ làm việc và chiến đấu vì
logo họ đại diện. Khi đã khôi phục được bản sắc bóng đá, sân Thống Nhất chắc chắn
sẽ lại phủ kín như trước kia, những hàng
ghế trống sẽ không còn và những con tim yêu môn thể thao vua tại thành phố mang
tên Bác sẽ lại thổn thức trước ánh nắng ấm áp của buổi bình minh.

Cổ động viên CLB TP. Hồ Chí Minh.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này