P/s: Bài viết chỉ dựa trên góc nhìn của Hà Thưởng: trong bài viết này tôi xin được gọi Sao Thổ, người thầy đáng kính là "Ông".

Phần 1. Giai đoạn Sao Thổ ở Ma Kết (2017-2020)

Saturn In Capricorn
Saturn In Capricorn
Cuộc sống mất phương hướng, theo đúng nghĩa đen Giai Đoạn 1.
2017 - 2019
Bởi vì "Sao Thổ" hành tinh của nhân quả, vốn cư ngụ và trị vì tại Ma Kết nên đây là địa bàn phát huy được trọn vẹn tính chất của Ông. Như quy luật ngàn đời nay, có công thì thưởng có tội thì trừng. Khi đã sống là một người con trong xã hội thì có nghĩa là phải có danh dự sống, sống đúng theo pháp luật, sống phụng sự cho xã hội phát triển cái thiện thì rất tốt và Cái ÁC sẽ không bao giờ được buông tha.
Sự nghiêm minh của [Pháp Luật] được phát huy rất đáng kể, tuy nhiên vì còn ở trong thời kì Pluto Ma Kết nên bản chất này cũng suy yếu đi nhiều. Nói đúng hơn là các cơ cấu nền tảng và chuẩn mực đạo đức trong xã hội đã bị "AXIT" ăn mòn.

Biểu hiện đáng kể:

- Nghiện và quá tải trong công việc, kể cả việc rong chơi cũng là một thử thách đối với mức lương bọt bèo.
- Tổ chức và quy mô nơi làm việc là nhỏ hẹp và kém, rất thiếu hụt tính chất chuyên môn.
+ Doanh nghiệp tư nhân, đào tạo không có hệ thống: cầm tay chỉ việc, kinh nghiệm truyền miệng theo nề nếp của doanh nghiệp. Người không phải nhân viên Y Tế, đứng quầy bán thuốc vô cùng bát nháo loạn xạ.
- Môi trường khó hòa nhập, đồng nghiệp khô khan và phân chia giai cấp trong công việc dấy lên thứ mùi nặng nề "Bất Công". Vì là "tình riêng" của Chủ.
- Sự nghiệp thay đổi ngoạn mục từ lao động trí óc trong ngành nghề bậc cao, trở thành nhân viên sale + lao động chân tay.
- Công ty gian lận về thời gian và lạm dụng trong việc ký hợp đồng.

Bài học rút ra qua giai đoạn này:

- Đừng chạy theo vẻ bề ngoài, những chuẩn mực đạo đức đã cũ chỉ làm tô đậm thêm sự hũ lậu trong nhận thức.
- Đừng nên tin tưởng 100% những lời khuyên từ gia đình, nó có thể làm bạn đi ngược lại với cuộc sống tốt đẹp của chính bạn.
- Tránh xa đồng nghiệp làm lâu năm ở cơ sở và đồng nghiệp con ông cháu cha.
- Cách để làm SẾP là giết chết "Cái TÔI" tập lắng nghe từ các phía, không đem quá nhiều cảm xúc cá nhân vào trong một hội nhóm.
- Không bao giờ nhận người nhà hoặc bạn thân hợp tác trong công việc.
(Tbc.)
* Chú thích:
1. Sao Thổ: hành tinh khí khổng lồ khó tính, hành tinh của nghiệp quả và sự lạnh lùng cô đơn. Đại diện cho BỐ, SẾP những người già có nhiều kinh nghiệm và pháp luật trong xã hội.
2. Pluto: hành tinh của tái sinh sau cái chết sự đói khát và thiếu hụt, hành tinh axit đi đến đâu ăn mòn đến đó.
3. Ma Kết: cung hoàng đạo của pháp luật sự công bằng, liêm chính và quan chức cầm cương xã hội. Đại diện cho nhà 10, cung nhà của danh tiếng xã hội và sự trưởng thành của một người.
4. Pluto Ma Kết (2008 - 2023): thời kì suy thoái xã hội của cơ cấu tổ chức và pháp luật.