Cuộc sống của tôi ấy vậy mà đã 32 tuổi rồi...
Tôi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ 2 năm ở DHY 1 ngôi trường mà bao người mơ ước được đặt chân tới...
img_0
Ảnh bởi
Ameer Basheer
trên
Unsplash
Tôi về đi làm được 3 tháng
Tôi mê công việc lắm, cứ mải mê với công việc của phòng mổ xong rồi cũng chẳng đi chơi ở đâu cả...
img_1
Ảnh bởi
Piron Guillaume
trên
Unsplash
Ngày nào tôi đi làm về cũng ăn cơm cùng mẹ, xong leo lên giường đi ngủ từ 21h. Ngày trước tôi cứ nghĩ tôi sẽ không ngủ sớm được cơ ấy. Vì nhà tôi lúc nào cũng lạnh dưới 10 độ mà, không ngủ thì còn làm gì được nữa...
img_2
Ảnh bởi
Luisa Brimble
trên
Unsplash
Nhiều hôm đi làm hết giờ lại muốn đi lang thang cà phê xong chợt nhận ra chẳng có ai để rủ? Lại lủi thủi đi về nhà...
Tháng 12...
img_3
Ảnh bởi
Fahmi Fakhrudin
trên
Unsplash
Tháng 1...
img_4
Ảnh bởi
Karen Cantú Q
trên
Unsplash
Tháng 2 ...
img_5
Ảnh bởi
Meriç Dağlı
trên
Unsplash
Chẳng hiểu sao đợt này tôi lại chọn đi cùng cq của tôi đi du xuân 3 ngày 2 đêm ở Ninh Bình. 1 nơi mà tôi đã luôn muốn tới mà chưa có cơ hội. Tôi chỉ nghĩ đi vì tôi muốn đi chứ chẳng quan tâm có những ai trong đoàn. Cho tới sát ngày đi tự dưng bạn tôi nhắn tin:
- Đợt này cũng đi chơi à - 14:50 12/2/2025 - T có - Thế có cạ rùi. Haha. Đang bảo k có cạ mấy - Tưởng năm ngoái c đi r :)) - Đâu t đã đc đi lần nào đâu. Đấy may nhìn ds có c. K tớ đang định rút .... - Lại có cạ đi học lớp sơ cấp ll r
img_6
Ảnh bởi
Fuu J
trên
Unsplash
DAY 1: Chuyến xe
Tôi ngồi hàng ghế thứ 2 ngay sau T, thỉnh thoảng có ngó nghiêng được T 1 chút. Cũng vẫn bình thường như 2 người bạn cấp 2.3 chơi vs nhau cỡ gần 20 năm rồi.
img_7
Ảnh bởi
Taylor Smith
trên
Unsplash
Đêm đầu tiên tôi rủ rê T sang chơi bài, tôi ngồi quân sư cho T, 2 đứa kiếm đc 3 xu nên vui ra mặt :)). chơi tận 3h sáng mới chịu ngủ. Xong tới lúc đi ngủ thì bảo ngủ giường 3 người cho đỡ fai về Fong vì tôi và T ko được xếp chung phòng vs nhau.
Nằm được 30p thì T lại dậy đi về Fong. Hôm sau tôi mới biết là T bị đau bụng nên về Fong ngủ.
Day 2: Rượu say
Cả ngày tôi và T đi chơi cùng nhau, chụp ảnh rồi ăn uống. Lúc nào cũng dính vs nhau như hình vs bóng, tôi thích khoác tay T đi khắp nơi, cảm giác an toàn vô cùng. Tôi thậm chí còn ko muốn rời khỏi T nửa bước.
img_9
Ảnh bởi
Jacek Dylag
trên
Unsplash
Tối đó, mỗi người đều fai uống 330ml rượu, tôi và T cũng ko ngoại lệ. Thậm chí, T còn đi lấy thêm 1 chai nữa để uống với hi vọng được nhận thưởng :).
Tôi uống xong KPI 1 chai là tôi đi về Fong nôn ra hết, xong đang nằm chuẩn bị ngủ thì T nhắn tin
- Lấy chai của tớ đi lĩnh thưởng đi - Say r. Tự đi b ơi - Lấy đi. T về phòng r
Xong là tôi mò sang Fong T, 2 đứa ôm nhau ngủ như chết. Mặc cho mọi người gọi đt cho 2 đứa cháy máy luôn :)).
img_10
Ảnh bởi
Rishabh Malhotra
trên
Unsplash
Tới 1h sáng tôi đau đầu quá ko ngủ được, thế là T lại đi lấy para về cho tôi uống. Uống xong 2 đứa lại lăn ra ngủ. Đã rất lâu tôi ko ôm ai ngủ và cảm thấy an toàn như vậy.
img_11
Ảnh bởi
Josue Escoto
trên
Unsplash
Cứ thế là đi vào giấc ngủ, cùng với men rượu và không gian homestay vô cùng mát mẻ. Tôi đã có 1 giấc ngủ ngon tới vậy.
Day 3: Đi về
Hôm nay là ngày cuối được đi chơi cùng nhau rồi, 2 đứa lại dính vs nhau như sam. Đi đâu cũng đi vs nhau, mặc dù cũng ko nói chuyện riêng được lúc nào vì fai đi theo đoàn nên đi liên tục.
Tối qua lúc tỉnh ngủ, tôi đã kể hết chuyện bí mật của tôi cho T nghe, T phản hồi rất bình thản. Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, ko hiểu sao tôi lại muốn kể cho T nhiều đến thế. Đã rất lâu trong lòng tôi không sao động nhiều tới vậy.
Day 4: 1 ngày không gặp
Hôm nay đi làm mà chưa được gặp T, khó chịu vô cùng. Tối mai chúng tôi lại đc đi ăn cùng nhau rồi.
Giờ là 12h đêm nhưng tôi lại chẳng thể ngủ được....
Nên tôi quyết định thức dậy và viết vài dòng cho bản thân
Cho những quyết định của bản thân trong tương lai...
Mấy ngày nay tôi lại suy nghĩ nhiều vô cùng, và tôi muốn đưa ra nhiều dự định hơn cho bản thân
1. Chia tay 1 mối quan hệ không có hồi kết
2. Làm điều mình thích: học python, nhảy, ielts
3. Tìm 1 người yêu mình và mình cũng yêu người ta
4. Đi du lịch Đài Loan
5. Đổi xe ô tô