Có cái gì đó gọi là bản tính...từ bé đến giờ tôi vẫn và sẽ bị dị ứng với mọi loại tù túng. Thế nào là mục đích? Cái gì đó cần đạt tới trong khoảng thời gian nào đó.
Ví dụ, bao giờ bán được một tỷ gói mè....trong thời gian và không gian bạn cần phải biến ảo tưởng của bạn thành hiện thực, cái đó gọi là mục đích sống. Tóm lại là có giới hạn, mà có giới hạn là tù túng, tôi bị dị ứng.

Nhưng vấn đề lại tại sao chỉ những kẻ ngu mới có mục đích sống?

<i>Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó- Jesus nói vậy</i>
Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó- Jesus nói vậy

Thứ nhất: Vũ trụ không có mục đích gì

Mục đích của vụ nổ BigBang là gì? Mục đích của dải ngân hà chúng ta đang sống là gì? Mục đích của hệ mặt trời này là gì? Trái đất quay quanh mặt trời làm gì? Trái đất có sự sống để làm gì? Hoa nở để làm gì? Và bạn sinh ra làm để làm cái gì?
Nếu bạn cứ hỏi hoài những câu hỏi trên, sẽ tới một lúc bạn cảm thấy dường như cả vũ trụ tồn tại để sinh ra bạn, bạn sẽ cảm thấy mình là cái gì đấy đặc biết lắm, mọi thứ tồn tại là vì bạn nhưng mà nếu bạn tự hỏi câu hỏi sau: Nếu mình chết đi thì những thứ kia có tiếp tục tồn tại không?
Đến lúc này thì vấn đề trở nên khó khăn, rõ ràng bạn chẳng là cái chó gì, trái đất vẫn quay, hoa vẫn nở, bầu trời vẫn xanh, vũ trụ vẫn tiếp tục còn bạn thì cút xéo....Xuân tới rồi đi, hạ tới rồi qua, đông tới rồi lui, vở kịch cuộc đời vẫn tiếp diễn trong vĩnh hằng, dưới bầu trời này......chẳng có gì mới cả.
Bao nhiêu đôi đã yêu nhau nhỉ? Họ có hạnh phúc hay đau khổ?
Bao nhiêu bông hoa đã nở rồi tàn? Bao nhiêu .....bao nhiêu là bao nhiêu? Cứ dường như chẳng biết bao nhiêu là bao nhiêu...ờ...hững hờ trôi.
Cái sinh ra bạn (Vũ trụ) nó còn chẳng thèm quan tâm mục đích tồn tại của nó, nó cứ rong chơi, thảnh thơi, chim đang hót, hoa đang nở, các mùa đang qua đi và trái đất vẫn quay trong âm thầm...chẳng để làm gì......Tự nhiên nhớ đến một câu trong Đạo Đức Kinh
" Thiên địa bất nhân dĩ bách tính vi sô cẩu"
Đúng là chó rơm, thế mà con chó rơm này lại tự đặt mục đích cho mình, ngớ ngẩn thực sự.

Thứ 2: Mục đích tạo ra bất mãn

Thực ra không phải mục đích tạo ra bất mãn....mà những kẻ bất mãn chúng tạo ra mục đích..
Bạn ngụ ý gì khi bạn tạo ra mục đích? Không hài lòng với thực tại, muốn cái gì đó trong tương lai. Nhưng mà vấn đề là bạn có chắc trong tương lai khi bạn đạt tới mục đích đó bạn vẫn còn là bạn? Bạn có chắc bạn vẫn còn muốn cái đích đó khi bạn đạt được nó?
Có một cái gọi luân hồi....nó là như thế này này:
Cái này bạn biết mà, không phải chứng minh. Còn thằng ngu nào đòi bigdata hay cái gì đại loại cái gì tên là khoa học thì cút. Kiểu như muối mặn ấy, thằng ngu nào đòi bigdata hay khoa học chứng minh muối mặn thì chỉ chứng tỏ nó chưa ăn muối bao giờ........Ngu mà còn dựa vào khoa học để che đi cái ngu của mình....hài.

Thứ 3: Mục đích tạo ra nô lệ

Thế nào mục đích? Cái bạn chưa có, chưa đạt tới.
Thế làm sao để đạt tới? - Tất nhiên là đi hỏi những kẻ có thể giúp bạn đạt tới.
Muốn đạt được một tỷ gói mè thì đến nghe nó chửi cho, gọi nó là thầy, kính sợ nó, cung kính nó, cầu cận nó...abc.
Cái khoảnh khắc bạn đạt ra mục đích, ngay lập tức bạn trở thành nô lệ cho một ai đó, tổ chức nào đó.
Ví dụ: 25 tuổi lấy vợ - Bạn sẽ trở thành nô lệ cho con đàn bà nào đó.
Ví dụ: Muốn lên thiên đường: - Trở thành con chiên đi, đến nhà thờ giảng đi, cung kính các Cha và Linh Mục đi, tôn thờ chúa đi..bởi tụi nó có tổ chức, đường dây, quan hệ để móc lối với Chúa...tụi nó biết cách.......tụi nó là con ông cháu cha mà....sao nghe giống tham nhũng thế nhỉ? - Đang yên đang lành tự nhiên mang tội tổ tông...còn phải đi cầu khẩn người khác....đúng đần.

Thứ 4: Mục đích tạo ra khổ

Lý do 1: Không đạt được mục đích - Khổ
Lý do 2: Đạt được nhưng chán và lại không hài lòng - Khổ (Hỏi mấy người ly dị ấy, họ biết mà).
Lý do 3: Đạt được mục đích, hài lòng.....nhưng cái chết tới....- Khổ
Thế nào là mục đích? Trong thời gian và không gian cố định....Nhưng vấn đề ở chỗ là vũ trụ là vĩnh hằng., vô thủy vô chung. Bạn đang cố gắng níu kéo cái vô thường thành vĩnh hằng...xây nhà trên cát. Căn bản là hoang đường, thời gian sẽ tới và cuốn trôi đi tất cả.....tất cả là tất cả...sạch sẽ, gọn gàng, dứt khoát, vô tình...
....Haiz...
Thiên địa bất nhân vĩ bách tính vi sô cẩu- Lão Tử là phải
Chung quy tóm lại là rong chơi thôi....Việt Anh, cậu đi đâu đấy? Tới bất kì đâu gió đưa tớ tới..........