Người ta thường nói, sự thành công của một người phụ thuộc rất nhiều vào thời gian họ rãnh rỗi. Mình tin vào điều đó. Dù bản thân lại không thật sự tận dụng tốt những ngày cuối tuần.
Mượn cái hình chiếc mèo tên Xiang :D
Mượn cái hình chiếc mèo tên Xiang :D

Những ngày thứ 7 trong năm

Là bài hát mà mình khá thích :D. Bạn có thể nghe nó tại link này nha.
Sáng thứ 7 là coffee time của mình. Mình có một hội bạn chơi thân. Tụi mình thường hay gặp nhau vào cuối tuần. Mình gọi đó là buổi cà phê "đồng bộ thông tin". Btw, tần suất gặp bạn bè 1 tuần/lần có gọi là nhiều không ta?
Buổi trưa là thời gian ăn uống và nghỉ ngơi. Mình thức giấc lúc 2 giờ chiều và thường ngồi viết đến 5:30. Đó là công việc mình làm thêm. Thật ra mình không enjoy mấy cái topic mình viết lắm. Chỉ là người ta trả lương khá hậu hĩnh. Bây giờ thì mình đang tự hỏi, liệu có nên tiếp tục công việc này không?
Mấy cái bánh mình làm mùa Trung Thu - Mình từng dành quá nhiều thời gian cho bếp núc
Mấy cái bánh mình làm mùa Trung Thu - Mình từng dành quá nhiều thời gian cho bếp núc
Mình thường thay mẹ nấu ăn vào buổi tối thứ 7 cho cả gia đình. Một món gì đó đặc biệt hơn những ngày trong tuần một chút. Có một giai đoạn mình dành rất nhiều thời gian trong bếp để nấu, nướng, làm bánh, pha trà. Ngoài ra mình còn có làm một trang food blog nữa. Nhưng sau vài năm, mình quyết định dừng lại việc bếp núc để tập trung cho công việc hiện tại nhiều hơn. Một lý do khác mà mình không muốn thừa nhận, đó là mình sợ trở thành "một người phụ nữ chỉ suốt ngày bếp núc."
Buổi tối mình tập đàn, coi Netflix, đọc sách. Hết ngày.

Sáng Chủ Nhật

Là bài hát yêu thích của crush đời đầu của mình :v.
Thời còn dùng Yahoo, tụi mình hay share link bản nhạc đang nghe cho nhau. Lúc đó, mình thường cố gắng "cảm thụ" cái hay trong những thứ mà người mình thích chia sẻ. Thật ra, mình vẫn không thấy bài nhạc này hay bao giờ.
Gần đây, mình có thói quen chạy bộ mỗi tuần. Vì vậy, sáng chủ nhật luôn là ngày tập bài long run. Mình dành khoảng 3 tiếng buổi sáng, từ 5:00 - 8:00 cho việc chạy. Sau đó thì ghé siêu thị mua rau xanh, hoa quả, sữa chua và mua một bó hoa trước khi trở về nhà.
Đường ra sân chạy của mình
Đường ra sân chạy của mình
Mình thường về nhà lúc 9 giờ sáng. Thời gian để dọn dẹp, cắm hoa, lau chùi nhà vệ sinh. Trong lúc đó mình cũng sẽ tranh thủ vừa ủ tóc vừa nghe podcast luôn. Haizz... mình có một mái tóc luôn chực chờ để rụng như lá mùa thu, vì vậy mình luôn phải dành 2 tiếng chăm sóc đặc biệt cho nó mỗi tuần.
Như thường lệ, chiều chủ nhật là thời gian để mình tiếp tục công việc viết thuê, và lướt điện thoại. Mình cho phép bản thân được... buông thả 2 tiếng vào buổi chiều, vì vậy gần như là mình chỉ nằm dài để lướt FB Watch thôi :3.
Buổi tối, là thời gian mình ngồi viết linh tinh cho bản thân. Hoặc đôi khi là chỉ ngồi nhìn trân trân vào màn hình, nghe những bản nhạc không lời trên mấy kênh "Study with me".

Cuối tuần này

Không phải là tên bài hát nào cả :D.
Chỉ là cuối tuần cuối cùng của năm 2024. Tự nhiên nhét thêm 2 chữ "cuối cùng" làm mình thấy nó đặc biệt hơn. Dù bản chất cũng chẳng khác là mấy.
Đà Nẵng đã mưa lạnh dai dẳng suốt cả tuần nay. Thật may, chiều chủ nhật lại đủ tạnh ráo cho mình chạy bộ. Tuần này, tụi mình không có buổi "cà phê đồng bộ thông tin". Thay vào đó, tụi mình gặp nhau trên sân chạy. Tối về lướt FB memories, thấy hình ảnh cả đám tụ tập 7 năm trước để sharing về sinh trắc học vân tay. Nghĩ cũng buồn cười.
Mình dành hết nửa ngày thứ 7 để đi làm răng. Dành thêm 2 tiếng để "giặt" 2 con mèo, để sau đó nhận lại 3 vết cào + 1 vết cắn từ chúng nó. Và dành thêm hơn 1 tiếng để viết ra mấy dòng vô thưởng vô phạt này. Chỉ là thời gian cứ trôi, một vài thứ ở lại, một vài điều ra đi. Còn mình, vẫn cứ mãi là một người bình thường. Nhận ra tuần mới lại đến rồi. Đi ngủ thôi.
P/s: Chúc bạn có ngày thứ 2 thật vui :D.