Chỉ là mình muốn viết thôi!
Ngày trước mình học văn rất tốt, có thể nói là tốt nhất trong tất cả các môn. Thật ra thì, mình chính là "con nhà người ta" đó. ...
Ngày trước mình học văn rất tốt, có thể nói là tốt nhất trong tất cả các môn.
Thật ra thì, mình chính là "con nhà người ta" đó.
Câu này nghĩa là mình có rất nhiều bằng khen, điểm tổng kết rất cao trên 9 phẩy, hoặc ít cũng trên 8,5. Thi học sinh giỏi cũng rất hay được giải cao, còn thủ khoa nữa.
Mình còn là học sinh giỏi quốc gia nữa
Nhưng không phải môn Văn.
Đôi lúc mình cũng thấy tiêng tiếc và nghĩ lại. Nếu lúc lên lớp 10 mình tiếp tục theo học chuyên Văn thì bây giờ mọi thứ như thế nào nhỉ? Phải chăng mình vẫn sẽ có thật nhiều chữ xinh xẻo trong đầu? Phải chăng mình vẫn sẽ là cái đứa gai góc, ừm, và hơi dài dòng nhiều chút đã từng? Hay mình sẽ làm cô giáo dạy văn không chừng :)
Nhưng dù sao thì, ấy cũng chỉ là giả thuyết. Mình đã không học văn, nên mấy cái đấy không thành sự thật được nữa. Nên mình sẽ viết, để chữ không trôi đi, và để thể hiện rằng thật ra, mình vẫn thích Văn như vậy.
Ừm, đấy là lí do chung chung. Là lí do loanh quanh trong đầu mình đã thật lâu thật lâu. Còn cái thúc đẩy mình viết ra chính là vì mình sợ mình sẽ đánh mất mình.
Dạo gần đây mình tiếp xúc với nhiều người không giống mình lắm. Họ là những kiểu người khác nhau, đến từ những miền khác nhau, nói những ngữ điệu khác nhau. Nhưng có một điểm chung ở họ, hm :/ ấy là chắc là họ không học giỏi văn.
Thôi toạc móng heo ra thì họ là những người kinh doanh buôn bán, làm việc chân tay. Họ không văn vở cũng không lòng vòng. Không đưa đẩy cũng chả tinh tế. Hoặc giả, chả việc gì phải thế với người đồng nghiệp - là mình đây.
Không phải lần đầu mình đi sale, là lần đầu mình sale sản phẩm này. Nó là một thứ mới mẻ với mình. Cái gì mới cũng cần thời gian làm quen, mình đang làm quen.
Đôi lúc mình cảm thấy, cứ nói những câu chuyện theo phong cách chợ búa mãi rồi mình cũng sẽ thành ra chợ búa thôi. Ừa...lắm lúc thấy bản thân sắp giống mấy chị bán hàng trong chợ Nhà Xanh đến nơi...
Đấy, đấy là lí do mình lập nên account này và viết linh tinh mấy dòng thế này sau bao năm tháng tàu ngầm.
Sợ mất chữ.
Và sợ mất đi cái sự văn vở.
Mình sẽ viết về những thứ hay ho xinh đẹp vậy.
Nhân tiên, đã ai xem Khi cây trà nở hoa chưa?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

VanhHD
Buồn cho bạn khéo khi mất đi cái niềm đam mê sự yêu thích đầu tiên của mình mà không bao giờ tìm thấy cái thứ hai 😔 haiz buồn cho cả t nữa.
- Báo cáo
summervibepos
Ừa không tìm thấy cái thứ 2 thì đáng buồn thật, nhưng mình vẫn có nhiều niềm thích khác lắm :))) nên là Lucky Me!
- Báo cáo

VanhHD
Lucky you and poor me 🙃
- Báo cáo
summervibepos
thôi nào =))) hôm nay Hà Nội hơi mưa mưa. Nên là nếu được thì thử Bourbon Chocolate của Tranquil nhe bạn ôi
- Báo cáo