Trong cuộc đời chữ ngờ lúc nào cũng đúng. Và nguyên nhân đi giải thích cho chữ ngờ ấy duy nhất là "tình yêu".

Bạn có thể chẳng yêu sự tấp nập, khói bụi Hà Nội, hay thậm chí bạn chẳng thể yêu nổi nhà bên cạnh. Nhưng vì "tình yêu" cái mùi hoa sữa đến vào mùa thu, hay vì "tình yêu" một ai đó mà bạn sẵn sàng bỏ hết tất cả những dự định để bảo vệ "tình yêu" bạn đang có. Bạn có thể vì "tình yêu" với gia đình mà bạn có thể làm nô lệ cho cả một đế chế quyền lực. Hay chỉ vì cái món bánh cuốn bà đầu phố cũng khiến bạn xao xuyến, nhớ thương muốn quay trở về tuổi thơ ngay lập tức.

Do đó, dù cho bạn đang ở đâu, sống như thế nào thì nên nhớ bạn cần xây dựng một "tình yêu" cho mình trước, nhỏ nhặt nhưng sẽ lớn theo tháng năm bởi sức mạnh bạn nâng đỡ và phóng đại nó luôn sẵn có.