Không điện không mạng không máy tính không điện thoại, chả có gì lúc này, t đang làm cái mớ mà họ bảo là project thì trời mưa, và thế là tốt om. Trên cửa sổ chat fb có m đang onl. Hẳn là Oanh đang nhớ m lắm, hôm đến nhà m , m có biết oanh nó thấy và quay đi không. Cứ thỉnh  thoảng t thấy fb sáng, nhìn mà buồn lắm, muốn nt nhưng biết đầu bên kia sẽ mãi chả nhận được, sẽ k bao giờ nhận đc hồi âm từ m, mỗi lần tìm kiếm tên ai đó, tên m lại hiện ra. T muốn ẩn nó đi nhưng t lại sợ mình sẽ làm gì lỡ xóa hết những gì còn lại thì sao. Thế là t cứ để đó. Vừa buồn vừa sợ. Mà, t chỉ để mình buồn chưa đến 3s. Nghe buồn cười phải không nhỉ, mà thật đấy. Cứ thế làm phần còn lại của công việc. Nhớ lại lần đầu t gặp m, đợt đó t ngồi cùng bàn vs m, xong mới biết m quê hoằng anh, quê ngoại t, xong m còn làm gãy cái thước  của t nữa, và sau đó m đã đền t cái khác. Rồi thì t thề là chưa ai t nch hợp như m. Nói với m cả buổi k thấy đói. m nhớ t kể hết film BOF đến sungkungquan cho m không? t chả hiểu sao hồi đó nhớ đc nhiều thế. Nói chuyện vs m đủ thứ trên trời, đi bộ hết cả cái sân trường nhữ mà 2 đứa cứ dẫn nhau đi đến hết giờ. chơi đá cầu nữa, m nhớ cái dãy hành lang bên rìa lớp không, lúc đó t vs m đá mà làm sao cho nó không bay ra ngoài, hay thật. Thực ra t tâng cầu thì tốt mà đá cầu thì chỉ đá với mình m được thôi. M còn mua bánh mỳ cho t ăn.  Xong cùng nhau hâm mộ  kpop mà ngược thay t vs m lại anti nhau. Hồi đó t ghét m lắm. Ghét kinh luôn. M cứ đem snsd của t ra nói. Và t thì anti dbsk rồi đến tara. Đã quyết tâm k cho m biết bất cứ gì t biết. Haha. Rồi cứ thế lớp 8 thì phải nhỉ. T vs m bắt đầu ghét nhau. Rồi thì lên lớp 9 t vs m lại rủ nhau học đội tuyển lý. Chả hiểu duyên cơ ntn nữa. Rồi lại cùng nhau học 3 tháng lớp ghép. T toàn bảo m nghỉ học. M thì chả nghỉ bữa nào. Nhớ có hôm. Bọn nó nghỉ hết. hôm sáng t cx bảo m nghỉ mà m k nghỉ. Lúc chiều nghĩ ngợi sao, ở nhà chán quá t đi hc. Lúc đó lớp có mình m bơ vơ với lớp B. T vừa đến bị m kêu lại xong đánh t. Ờ m đánh chả đau tí nào vì chỉ tạt nhẹ cái cặp vào ng t thôi. rồi học lớp nghép 2 rủ nhau 4r tan mà hôm nào cũng 5r mới xách đít đi về. Ngồi tỉ tê đủ thứ chuyện. M nói m k muốn về nhà , t cx vậy. Thế là câu chuyện bắt đầu... nghĩ đến mấy  đời phổ thông. Toàn hình ảnh của m. Lên c3 t vs m. Chắc chả thân như trc, ít nch. Vì t lúc nào cx khó chịu vs m, chắc m cx thế, t nghĩ vậy. Lớp 11 tự nhiên thấy quý chuyển chỗ t vs m. M ngồi dưới t. Hai đứa k thân . Ban đầu chả ngó đến nhau. Mà sau đó chắc cùng cảnh thế là dần nch lại. Thân lại. Rồi nhiều thứ các thứ haha. Đợt m thi hsg lý còn t cố bám ở toán. T nói vs m t trượt rồi. M cx bảo vs t "t cx cho nó trượt luôn r, Kệ."  Hai đứa sao mà suy nghĩ giống nhau thế. Rồi thì m cx là động lực của t. T từng lấy m là mục tiêu để phấn đấu. Để có ngày hôm nay....haha. Ra đh, t vs m học 2 trg. Nhưng có vẻ vẫn có những quan tâm khá giống nhau. M nhớ hôm m mua cái áo đó cho t không? Hôm t đem nem còn m mang áo. Nch vs m hôm đó t thấy nhẹ hẳn. Giống như trút đc những cái tích trữ lâu nay chưa nói đc ấy muốn nch lâu hơm mà cô gọi thế là m phải về. Sau hôm đó có vẻ k còn hôm nào nữa nhỉ. Ừ thì có bạn đh. Bạn bla bla. T c x thế. Ngày càng ít qt nhau. m k nói t những điều đó. T cx k hỏi. Vì m cx k muốn t biết. Vì m chắc k muốn chia sẻ luôn. Hôm tự nhiên m kêu chán , đúng ra t nên...k nên như vậy...,lúc nghe ,t thấy m chỉ nghĩ cho m, t có bực tức, t k tl nữa, t nên biết hôm đó là lần đầu tiên , từ lâu lắm rồi, m nt vs t vì cần đx chia sẻ. T k biết vì  lý do gì mà tự nhiên lại là t. Vì lâu lắm r mà, nt thì dài, nểu t trả lời, mà t đã muốn kết thúc sớm, thế đấy. Ừ ,nếu....
10/7/2019.18:24 Một ngày mưa gió ở quê. T lại nhớ m rồi...