Mình vừa xin nghỉ việc ở công ty cũ làm kế toán - lương 6tr dư dả với mảnh đất HY này. Công việc hằng ngày lặp lại như nhau theo đúng quy trình doanh nghiệp, nhiều người an phận là như thế là đủ. Công ty cũ đi làm như cái máy ko có sự phấn đấu , đồng nghiệp nói thế nào " đáng sợ " , mình nghỉ biết là ba mẹ cũng sẽ gay gắt nhưng khi mình báo nghỉ và được chấp nhận mình vui lắm, cảm giác được giải thoát mình lại được cười thật rạng rỡ mặc dù đã nghe mắng rất nhiều, nhưng vẫn vui. Nghỉ rồi áp lực chứ lại mang danh thất nghiệp lại bắt đầu lại từ đầu nhưng cái gì cũng phải có duyên với nhau mới làm được. Ba mẹ mắng cũng tủi lắm không nghe lời mà , nhưng chỉ biết nuốt vào trong thôi, làm con ngoan thì ba mẹ đỡ phiền lòng, không nghe lời thì chịu chấp nhận thôi.