Chắc hẳn những ai ở độ tuổi này đều cảm thấy mông lung về sự nghiệp nhỉ. Giới thiệu một chút, mình là sinh viên mới ra trường hồi cuối tháng 6, như dự định mình nghỉ ngơi một tháng rồi mới bắt đầu bán mình cho tư bản. Mình gửi CV đầu tiên kể từ khi ra trường cho một công ty lớn và may mắn được nhận với vị trí intern. Theo lộ trình là mình sẽ có 1 tháng intern, 2 tháng thử việc và nếu ổn thì lên chính thức.
Công việc mà mình làm liên quan đến đổi mới, nói ra thì rất mơ hồ, chính mình cũng đã rất mông lung khi nghĩ về công việc này, mình đã mất gần 2 tuần đầu tiên để tìm được hướng đi đúng hơn, nhưng 2 tuần sau đó, mình cũng bị mất phương phướng một lần nữa. Nhiều lần mình nghĩ, liệu mình có thực sự phù hợp với công việc này không, mình không chắc chắn nữa, chỉ là mình muốn cố gắng thêm chút vì mới thời gian đầu ai chẳng có khó khăn, áp lực.
Mình cực kì thích môi trường ở đây, đồng nghiệp dễ thương, hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ và hợp rơ. Ấy thế mà cơ duyên gắn bó với mọi người cũng chỉ dừng lại ở một tháng rưỡi khi mình nhận được thông báo Sếp tổng cho mình nghỉ vì thấy mình chưa phù hợp. Mọi người bất ngờ, vì mình còn chưa có cơ hội để thể hiện với Sếp nữa. Hôm nghe tin ấy, mình đã khóc rất nhiều, khóc trước mặt mọi người trong công ty (dù ngại lắm nhưng mình không điều chỉnh cảm xúc được), được mọi người an ủi lại càng khóc to hơn. Mọi người khuyên mình đừng nghi ngờ bản thân, em giỏi chỉ là chưa phù hợp thôi....
Mình cũng chẳng muốn nghi ngờ bản thân đâu, nhưng những ngày sau đó khi bắt đầu tìm việc khác, mình lại bắt đầu hoài nghi về năng lực của mình, liệu mình đang có gì để nhà tuyển dụng tuyển mình khi mà đọc hầu hết JD toàn yêu cầu kinh nghiệm từ 1 - 2 năm, vì thời điểm cuối năm nên cũng ít tuyển thực tập sinh vị trí mà mình muốn. Hoặc những CV yêu cầu bằng Ielts mà mức tiếng anh của mình chỉ đạt mức trung bình khá thôi.
Những năm đại học, mình làm thêm tại một cửa hàng thời trang nam với vị trí sales, mình làm hơn 3 năm rưỡi, sau khi tốt nghiệp mới rời đi để tìm môi trường phát triển bản thân, nên sau đó mình đã apply lại vị trí sales intern B2B của một công ty công nghệ, mình chưa onboard nên cũng chưa biết như thế nào nữa.
Từ khi nhận cú vả đầu đời kể từ lúc tốt nghiệp như thế, mình có những suy nghĩ tiêu cực khiến bản thân buồn hơn, có lẽ là cảm xúc áp lực đồng trang lứa, áp lực vì sợ ba mẹ lo lắng cho mình hay tỉ tỉ thứ lo lắng về tương lai, sự nghiệp, con đường mà mình đang đi.
Vậy nên, gửi những bạn cũng có trạng thái giống như mình, tặng cậu một cái ôm nhé, chúng mình ở tuổi này hãy đặt mục tiêu học hỏi lên hàng đầu, chăm chỉ học thêm ngoại ngữ để tăng cơ hội cho mình, nghi ngờ bản thân cũng được nhưng hãy tin là mình sẽ luôn tiến bộ.
Những anh/chị đi trước nếu đọc được bài này, thì cho em xin lời khuyên nhé ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
Đôi lời tâm sự [22/09/2024]