"Chệch quỹ đạo" của đạo diễn Thẩm Dương là bộ phim ngôn tình pha chút giả tưởng, tên phim còn gọi là "Ly Tâm Lực" được ra mắt phát sóng vào ngày 14/2/2023. Tôi là một người rất ít khi xem phim ngôn tình, sự kết nối của tôi và bộ phim này cũng là điều vô tình khi tôi đang lướt dạo trên mạng xã hội. Sau khi xem hết 30 tập phim, tôi khá ưng ý với cách xây dựng cốt truyện và tâm lý nhân vật, phim không mang lại cảm giác sến súa như các bộ ngôn tình khác, nhưng khai thác được các góc độ, tâm lý nhân vật và biến nó trở thành một cấu trúc mạch lạc khiến cho người xem vừa bị cuốn theo những yếu tố li kì và vừa có thể cảm nhận được tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng giữa hai nhân vật chính( Giang Hiểu Viện- Kỳ Liên). Bộ phim có rất nhiều điều hay tôi muốn đề cập đến, tôi không phải là một nhà phân tích phim chuyên nghiệp, vì thế những thứ tôi sắp biểu đạt tại đây chỉ là cảm xúc cá nhân và không dựa trên một thang đo nào để đánh giá.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbloganchoi.com%2Fbo-phim-chech-quy-dao-chinh-thuc-len-song-vao-14-12%2F&psig=AOvVaw0FvFCYahNgFKtmRCTENgjC&ust=1704632512634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBMQjRxqGAoTCPCwjY7pyIMDFQAAAAAdAAAAABCQAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbloganchoi.com%2Fbo-phim-chech-quy-dao-chinh-thuc-len-song-vao-14-12%2F&psig=AOvVaw0FvFCYahNgFKtmRCTENgjC&ust=1704632512634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBMQjRxqGAoTCPCwjY7pyIMDFQAAAAAdAAAAABCQAQ

Sự chấp nhận thực tại.

Giang Hiểu Viện là người đã tham gia thử nghiệm hệ thống Hải Đăng của phòng thí nghiệm Minh Quang, hệ thống ấy là một bộ máy giúp con người có thể xoa diệu được nỗi đau tâm lý ngoài đời thật nhờ vào việc tạo ra một thế giới ảo mà trong đó là cuộc sống mà người tham gia khao khát ước ao có được. Cả hai nhân vật chính đã tham gia chương trình thí nghiệm này. Giang Hiểu Viện tham gia vì để có tiền để chữa bệnh cho bà, Kỳ Liên tham gia để vượt qua được nỗi đau mất mát. Hệ thống Hải Đăng lúc đầu thiên về hướng tốt đẹp, tích cực giúp con người có thể vượt qua được nỗi đau tinh thần của bản thân, nhưng về sau cuộc thí nghiệm này đã trở thành công cụ chế tạo để có thể kiếm tiền mà không quan tâm đến thực trạng của những người tham gia thử nghiệm.  Sau khi Giang Hiểu Viện thoát khỏi được buồng thử nghiệm trở về thế giới thực, do thí nghiệm đã tác động lên não bộ làm cho kí ức thay đổi, nên cô cho rằng mình đã xuyên không. Từ một thế giới là người giàu sang được mọi người cung kính, giờ đây quay lại thực tại là một Giang Hiểu Viện bị người đời cười khinh đã làm cho cô sốc tâm lý và phũ nhận hiện thực cuộc sống của mình. Sự thay đổi đó đã khiến cô chưa chấp nhận được sự thật và cứ ngờ ngợ cuộc sống hiện tại chỉ là thế giới song song, một ngày nào đó cô có thể trở về thế giới của mình. Về sau khi nhận ra cái thế giới cô cho là song song đó vốn dĩ chính là cuộc sống của cô, nhờ sự trợ giúp của Kỳ Liên, Giang Hiểu Viện đã dần dần can đảm chấp nhận quay về quỹ đạo vốn có của cuộc sống, rời khỏi chấp niệm về một thế giới ảo không có thực.
https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/12/28/1285619/Luu-Hao-Ton-2.jpeg?w=800&h=496&crop=auto&scale=both
https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/12/28/1285619/Luu-Hao-Ton-2.jpeg?w=800&h=496&crop=auto&scale=both
Giang Hiểu Viện như là một đại diện cho một số thành phần con người bế tắc trong xã hội, họ tìm đến những giá trị ảo không có thật để mang lại niềm vui cho bản thân mà không màng đến hậu quả khôn lường sẽ xảy đến. Rồi cứ thế ngày qua ngày, chìm đắm trong sự say mê, hưởng lạc để rồi khi quay về thực tại phũ phàng chối bỏ con người thật và đôi lúc có thể dẫn đến thương vong điển hình như Hoắc Bách Vũ trong phim. Không phải ai cũng may mắn như Hiểu Viện, có một Kỳ Liên bên cạnh quan tâm giúp đỡ, cho cô những cơ hội để làm lại cuộc đời. Khi một con người chìm vào bóng tối quá lâu, họ sẽ quên mất sự rạng rỡ của ánh dương, chính thời khắc ấy phải có người dang tay kéo họ đón nhận ánh nắng Mặt Trời.  Bên cạnh Kỳ Liên thì những người bạn cũng là chất xúc tác quan trọng khiến Hiểu Viện có thể một lần nữa trân quý cuộc sống. Vì thế trong lúc bế tắc của cuộc sống vai trò của người thân, bạn bè rất quan trọng trong việc vực dậy tinh thần của một người. Nếu muốn có một cuộc sống tốt, chúng ta phải có những mối quan hệ chất lượng, gầy dựng tình cảm tốt đẹp với những người xung quanh. Quan trọng là bản thân phải biết trân trọng và biết chấp nhận thực tại, bỏ đi những chấp niệm, từ đó cố gắng phát triển bản thân, tạo ra những giá trị tốt đẹp trong đời sống khiến cho cuộc đời trở thành quãng đời đáng sống, đáng nhớ.
https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/12/22/1283329/Chech-Quy-Dao-Medium.jpeg?w=800&h=496&crop=auto&scale=both
https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/12/22/1283329/Chech-Quy-Dao-Medium.jpeg?w=800&h=496&crop=auto&scale=both

Biết lên tiếng khi cần sự giúp đỡ.

Giang Hiểu Viện quá khứ là một người có lòng tự tôn cao, luôn cho bản thân có thể làm được tất cả mọi thứ không cần phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bạn bè, những người xung quanh. Chính tính cách này đã tạo nên rào cản sự tương tác với bạn bè, khiến Hiểu Viện bị mọi người xa lánh. Về sau khi trở lại cuộc sống thực, tính cách này của Hiểu Viện vẫn chưa thể thay đổi, qua các giai đoạn thăng trầm trong đời sống và sự đối đãi của bạn bè mới khiến cô nhận ra. Cô chậm rãi mở lòng, đón nhận sự trợ giúp của bạn bè vì cô đã hiểu rằng, xung quanh mình còn có những người bạn tốt, họ sẵn lòng trợ giúp khi cô gặp khó khăn. Và không phải yếu tố quan trọng để xây dựng một tình bạn đẹp chính là sự giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông sao? Có một đoạn Phùng Thụy Tuyết- bạn thân Giang Hiểu Viện đã nói rằng: “cậu bây giờ khác lắm”, “cậu đã biết cách nhờ sự giúp đỡ, nhìn cậu tự tin hơn trước” sự thay đổi rõ nét của nhân vật chính được đánh giá qua góc nhìn của người bạn thân, có sự đối chiếu xưa-nay giúp nhận rằng ở nhân vật chính có sự chuyển biến lối suy nghĩ, cách cảm thụ cuộc sống. Có thể nói Hiểu Viện đã dũng cảm bước ra khỏi vòng tròn “cái tôi” bản thân đã tạo nên, hành động đó đã tạo nên một cô gái tự tin hơn, biết cách điều hòa các mối quan hệ.
https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/12/phim-chech-quy-dao-696x1044.jpg
https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/12/phim-chech-quy-dao-696x1044.jpg
Thật ra tôi cũng đã từng mắc kẹt trong cái tính cách “quái đản” giống như Hiểu Viện. Tôi từng là người có lối sống không cần bạn bè, thờ ơ với những người xung quanh vì thế khi nhìn thấy một Giang Hiểu Viện có lối sống "ngạo nghễ" như thế, tôi lại hình dung được bản thân mình trong tình cảnh ấy. Cho đến khi, tất cả xung quanh tôi dường như bị sụp đổ, chính những người mà tôi thờ ơ, tôi cho không là quan trọng đó đã ở cạnh bên, quan tâm và an ủi tôi, đây chính là một trong những giá trị hay mà đạo diễn đã rất khéo léo lồng ghép. Ngoài tình cảm nam nữ trong phim thì ý nghĩa về tình bạn cũng được đưa vào bộ phim, đó chính là sự cân bằng giữa tình bạn và tình yêu trong bộ phim, giúp “Chệch quỹ đạo” không quá thiên hướng chú trọng vào một vấn đề tình cảm mà còn là sự chắp nối giữa các mối quan hệ bạn bè, người thân, công việc.

Thế giới song song

Ở tập cuối bộ phim, là sự tâm tình giữa hai nhân vật chính(Kỳ Liên- Giang Hiểu Viện), phân cảnh này đã mang lại cho tôi khá là nhiều cảm xúc. Giang Hiểu Viện đã nằm mơ ba giấc mơ về hoàn cảnh của cô, tất cả những sự việc xảy ra trong giấc mơ đó dù là về cuộc đời của cô, nhưng đều diễn ra khác nhau dựa vào cách cô lựa chọn. Và hai người có đoạn đối đáp với nhau rất hay.
https://cdn.gamma.app/x15a71myeue850c/8bd686e268794cbbb30687b646a23c63/original/Chech-Quy-Dao-vietsub.jpg
https://cdn.gamma.app/x15a71myeue850c/8bd686e268794cbbb30687b646a23c63/original/Chech-Quy-Dao-vietsub.jpg
Giang Hiểu Viện: “Đời người thực sự tồn tại quỹ đạo vốn có của nó sao?  Hay là chúng ta chỉ chọn ra một con đường để đi từ trong vô số lựa chọn không cần biết nó có chính xác hay không”.
Kỳ Liên: “ Lựa chọn trong cuộc đời vốn dĩ không có đúng sai tuyệt đối”.
Giang Hiểu Viện: “ Cũng phải, người bình thường như chúng ta làm gì có nhiều cơ hội để phán đoán đúng sai, chỉ có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân thôi”.
Thật sự, phân cảnh đối đáp này mang lại rất nhiều xúc cảm cho một người đang mơ hồ về cuộc sống như tôi. Nếu nói về thế giới song song, thì tôi nghĩ rằng nó có thể thực sự tồn tại, mọi quyết định của bản thân đều có thể dẫn đến những vòng xoáy cuộc đời khác biệt. Ai trong chúng ta cũng sợ việc chọn lựa sai, nhưng khi đứng trước ngả rẽ của cuộc đời, làm sao biết được lối đi nào là đúng. Thế nên chúng ta cứ việc đi thôi, cố gắng đi hết đoạn đường mà ta đã chọn, có thể sẽ có sự hối tiếc, có thể sẽ có ngọt ngào nhưng quan trọng bạn đã dũng cảm vạch ra phương hướng và hoàn toàn chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân, đó là một điều đáng quý trọng dù bạn đang ở bất kì hoàn cảnh nào. Dù là một bản thể thành công hay thất bại, bạn vẫn là chính bạn đang tồn tại trong thế giới của riêng mình. Giang Hiểu Viện như là một tấm gương đối chiếu, cô đã cố gắng hết sức nỗ lực để vươn lên, nắm bắt các cơ hội để phát triển, chăm chỉ học tập làm những điều cô thật sự thích. Thoát ra khỏi cái thế giới gần như mục nát trong tư tưởng của cô, đó là ý chý và nghị lực tôi rất thích ở nhân vật chính.

Đúc kết:

“Chệch quỹ đạo” là một bộ phim hay đối với tôi, và thể loại ngôn tình của bộ phim tôi nghĩ khá phù hợp cho những bạn “nữ cường” . Kết cấu phim lúc đầu xem có vẻ hơi rối nhưng về sau mọi việc dần dần sáng tỏ khiến phim trở nên logic, mạch lạc hơn. Mặc dù tập cuối có vài điều tôi không ưng ý lắm nhưng thông điệp xuyên suốt bộ phim rất ý nghĩa, mọi thứ như được tóm lại thể hiện trọn vẹn giá trị nhân văn ở cuối phim. Một thể loại ngôn tình phim không quá đặt nặng về vấn đề tình cảm nam nữ mà là sự dung hòa các mối quan hệ trong cuộc sống. Cách quan tâm của nam chính-Kỳ Liên cũng rất đỗi nhẹ nhàng và sâu lắng chứ không dồn dập hối thúc. Nếu nói đây là một bộ phim hoàn hảo thì không thể, nhưng nếu cho rằng đây là một bộ phim đáng xem thì đúng thế, đối với tôi “Chệch quỹ đạo” rất đáng xem.