Không có đồ để mặc nữa...
Bạn sẽ luôn nói như thế khi đang tìm cho bản thân một bộ quần áo phù hợp để đi chơi, các bữa tiệc hay đi học hằng ngày. Và mặc cho việc chúng ta đang sở hữu hàng tá những bộ quần áo nhưng vẫn đam mê cái cảm giác được diện những thứ mới lạ. Tại sao lại như thế? Vì thích...
img_0
Tôi đã dành một ngày để dọn nơi chứa đồ của mình. Như bao người khác tôi lấy ra hàng đống những chiếc áo, chiếc quần mà trước đây bản thân chỉ mặc một lần với câu hỏi quen thuộc: "Sao mình mua cái này chi dị?". Nếu trừ số tiền đã mua những thứ chỉ dùng một lần, thì có thể lên đến vài trăm hay vài triệu cũng là điều bình thường.
Thói quen sắm đồ mới liên tục khiến con người dần cảm thấy hạnh phúc với những điều mới mẻ mà quên bén đi sự cần thiết thật sự của món đồ ấy. Thay vì đắm chìm vào cái khoái lạc của việc unbox hàng thì tại sao bạn không tranh thủ dọn tủ đồ của chính mình. Chọn lựa và sắp xếp những thứ ít dùng đến cũng là một cách để biết được sở thích và điểm mạnh của bản thân.