Không biết có ai nhìn thấy được những dòng này hay không, nhưng mình sẽ viết(đúng ra là phải viết). Viết ra tất cả tâm tư của bản thân ra đây là cũng là một cách để giải tỏa. Dồn nén nó giống như nuốt một quả bom nổ chậm, chẳng biết bao giờ nó sẽ nổ và nổ như thế nào. Nhưng đến lúc nó nổ thì đã quá muộn để cứu vãn .  Và hình vọng quả bom trong mình sẽ không nổ
8:50 am, 30/08/2020




 


Chuyện trò - Tâm sựĐang theo dõi

Tâm sự, tình cảm, các mối quan hệ trong gia đình và xã hội hoặc những câu chuyện cá nhân khác bạn muốn cộng đồng lắng nghe và đưa ra lời khuyên.