Vào đọc luôn cho vui henn :v
Bạn đi làm công cho người ta, tích lũy, tiết kiệm tiền gần nửa đời người, chỉ mong ước khởi nghiệp rồi có thể làm ông chủ, trở nên giàu sang không phải lo nghĩ vấn đề cơm áo gạo tiền. Cuối cùng bạn cũng có đủ vốn, mở được công ty nhưng chẳng đc bao lâu thì phá sản. Không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, mệt mỏi chán nản đau khổ thậm chí đi tìm cái chết?
Thi đại học, bạn luôn ấp ủ sẽ trở thành một bác sĩ ngoại khoa thật giỏi chữa bệnh cho mọi người. Bước đầu là bạn phải cố gắng phấn đấu học ngày học đêm không ngừng trau dồi vốn kiến thức của bản thân để có thể đạt được điểm số thật cao đỗ vào các trường đại học y danh giá. Đó mới chỉ là mở đầu, vào được trường rồi bạn sẽ phải học ít nhất 6 năm về kiến thức y khoa chưa nói tới nghề y là nghề học cả đời. Luôn trong trạng thái học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ, đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt, thậm chí là máu.
Bạn gặp được một cô gái sau đó có cảm giác rung động, bạn bỏ thời gian, công sức để hỏi han, quan tâm cô ấy từng ngày nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt. Điều đó khiến tâm trạng của bạn luôn trong trạng thái không ổn định. Cô ấy vô tình nhìn bạn một cái khiến bạn vui cả ngày trời, một tin nhắn lạnh lùng "ừ" của cô ấy lại khiến bạn thất vọng không thôi. Tự hỏi bản thân rằng tại sao bạn phải chịu đựng những điều này như vậy?
Đọc xong bạn có thấy điều gì ở đây không? :v
3
2
1
Vậy thử đọc tiếp xem tui nói gì nghen :v

Nỗi đau luôn hiện diện xung quanh chúng ta

Hẳn là như vậy, muốn lập nghiệp bạn phải chịu được nỗi đau ẩn sâu trong sự cố gắng, sự chịu đựng, có khi còn là những lời nói chế nhạo, không có chút tin tưởng từ những người xung quanh, thậm chí là người thân trong gia đình. Muốn trở thành một bác sĩ bạn phải chấp nhận nỗ lực quên ăn quên ngủ học ngày học đêm, sức khỏe cũng sẽ vì vậy mà hao tổn không ít, chưa nói đến vấn đề tiền bạc cho suốt gần chục năm học, cái giá cũng khá đắt phải không nào?Rồi thì cô gái mà bạn theo đuổi, vì một nụ cười của cô ấy mà bạn chạy đôn chạy đáo chỉ để mua cho cô ấy một con gấu bông mà cô ấy thích, nửa đêm nửa hôm tỉnh giấc vì cuộc gọi của cô ấy khi cô ấy mất ngủ vì đói trong khi đối với cô ấy bạn chỉ đơn giản là một người bạn không hơn không  kém, nỗi đau cũng kha khá he?
Có thể đọc đến đây các bạn sẽ nghĩ đâu phải lúc nào cũng tiêu cực, bi quan vậy phải không? 
Đúng vậy, phía trên chỉ là một vài trường hợp tui có thể kể ra, nhưng hãy thẳng thắn nhìn nhận lại xung quanh chúng ta xem? Bạn có thấy điều gì khiến mình hạnh phúc mà không mang lại chút rủi ro đau khổ nào không??Đọc tiếp xem sao he :v

Việc chấp nhận được nỗi đau là một loại hạnh phúc

Nghe vô lí mà cũng có vẻ có lí nhỉ :v. Ta hãy thử nghĩ xem
* Tui chỉ là một thằng công nhân nghèo kiết xác với 2 bàn tay trắng. Vào một ngày đẹp trời khi tui đang vác bao xi măng trên vai, trong đầu bỗng dưng nghĩ: 
"Giờ mà mình trở thành ông chủ và có một cửa hàng riêng thì tốt biết mấy ha".
 Nếu chỉ dừng lại suy nghĩ ấy thôi thì tui sẽ lại cười khểnh một cái 
"ui giời, mơ mộng hão huyền quá mày, làm việc tiếp thôi" .
 Ok  khá thoải mái và tiếp tục công việc chán ngấy như thường ngày. Nhưng lần này thì không, tui muốn cố gắng, tui muốn thử, muốn thách thức bản thân.
(Độc thoại nội tâm)
" Mà mày nghĩ xem, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mệt mỏi, đau khổ lắm, kiếm tiền đâu có dễ thế".
"Khó chứ đâu phải không thể? Để yên ông mày nghĩ xem nào. Giờ mà muốn có vốn thì phải tăng giờ làm mỗi ngày lên, phải làm nhiều hơn rồi nếu chưa đủ thì phải đi vay vốn thêm vào. Đến khi có đủ vốn rồi, tính đến trường hợp xấu nhất là khởi nghiệp xong thì thất bại, phá sản, sẽ lại quay lại từ đầu cùng với số nợ chồng chất."
"Bây giờ mày nghĩ xem. Mày muốn khởi nghiệp, mày muốn làm ông chủ, muốn trở nên giàu có, vậy mày có chấp nhận được những điều tao nói không? Mày có chịu được nỗi đau : 
- Làm hộc mặt như trâu kiếm tiền, có thể ảnh hưởng sức khỏe.
- Đi vay tiền, vay ngân hàng thì lãi suất cao, vay người nhà thì khó khăn, nói ra nói vào..
-Khởi nghiệp có thể không thành công.
Nếu chấp nhận được mọi nỗi đau đó, vậy ta bắt tay vào làm thôiii".

Mình thực sự thích cô gái đó, mình muốn được ở bên cạnh yêu thương, quan tâm, che chở cô ấy. 
(Độc thoại nội tâm again :v)
"Mày hãy tự ngẫm lại xem, cô ấy có thực sự có ý gì với mày không?"
"Tao nghĩ là có nhưng tao không chắc nữa :( . Cổ hay nói tao ngố khi tao mang đồ qua cho cổ, hay cười khi tao trêu....không biết nữa không biết nữa!!"
" Điên rồi. Vậy để tao đề xuất cho mày hai phương án lựa chọn
1 là: Từ bỏ đi. Cũng được một thời gian mày theo đuổi rồi, đâu có được đâu? Từ bỏ rồi mày sẽ không phải tâm trạng thất thường lên xuống nữa, mày sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, dành thời gian cho bạn bè gia đình.. Đổi lại nỗi đau mà mày phải chấp nhận ở đây là mày phải từ bỏ điều mày muốn, từ bỏ việc yêu thương và mong muốn bên cạnh cô ấy.
2 là: Tiếp tục. Tiếp tục theo đuổi, tiếp tục dành tình cảm cho cô ấy, quan tâm chăm sóc cô ấy một cách tự nguyện, nước chảy đá mòn biết đâu một ngày cô ấy sẽ chạy lại ôm chặt mày thì sao? Mày cũng đã nói cổ ấy có ý gì đó mà :v. Chưa hết, đổi lại mày phải chấp nhận cái nỗi đau chết tiệt này: Đau lòng khi tin nhắn của cô ấy reply lại có vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, đau lòng khi thấy cổ có vẻ là chẳng quan tâm gì đến mày, tâm trạng sẽ lên xuống như thủy triều :v, bla bla.....
Ùiiii đọc một lùi vậy rồi các bạn có hiểu ra gì không?
Đúng vậy. Mỗi khi mà bạn mong muốn một điều gì đó thì sẽ luôn có nỗi đau tương ứng mà bạn phải chấp nhận.
Hãy nghĩ kĩ một chút, thật ra thì nó cũng đâu phải điều tệ gì lắm đâu đúng không? Chấp nhận nỗi đau khiến ta thấy được bản thân mình có trách nhiệm hơn đối với điều mà ta đang làm, điều mà ta đang hướng tới, khiến ta luôn biết được rằng điều mà bản thân mong muốn đạt được là gì, là ta vẫn luôn chiến đấu vì nó. Chịu đựng những nỗi đau ấy khiến ta biết được là mình vẫn đang sống chứ không phải theo nghĩa tồn tại qua ngày, mình vẫn cần cố gắng hết sức để có được điều mình muốn.
Cứ như vậy, khi bạn muốn một điều gì đó, hãy nói với bản thân rằng bạn có muốn chịu đựng những nỗi đau mà nó mang lại không, điều ấy có xứng đáng để bạn chịu đựng không?
Tin tôi đi, nỗi đau là một phần của cuộc sống, chấp nhận nó để mà đạt được điều mình mong ước luôn là một cái gì đó rất khó tả, đại loại cảm giác như bạn sắp đạt được chiến thắng vậy. Nỗi đau có gì mà đáng sợ đâu? Hãy yêu nó, chấp nhận nó, rồi nó sẽ mang lại những điều tuyệt vời nhất cho bạn, khiến bạn hạnh phúc.