Chap 7: TẤM GƯƠNG LỘT MẶT (Series: LỜI THÌ THẦM SAU TƯỜNG GẠCH)
Sau khi nhận được dòng chữ nháp nháy "TRẠNG THÁI ĐỒNG BỘ" trên màn hình, Kiên láy khăn phủ kín chiếc gương trong phòng trọ. Tuy nhiên,...

1. Người Trong Gương Không Còn Đứng Yên
Sau khi nhận được dòng chữ nháp nháy "TRẠNG THÁI ĐỒNG BỘ" trên màn hình, Kiên láy khăn phủ kín chiếc gương trong phòng trọ. Tuy nhiên, đên ba giờ sáng, anh nghe thấy tiếng va chạm khe khé trong nhà tắm.
Khi bước vào, anh thấy trên mặt gương bàng hơi nước đang hiện lên dòng chữ nguồn ngợi:
"Kẻ trong gương đang học cười."
Anh chăm chúm nhìn vào gương — hình ảnh phản chiếu của anh bỗng chớp mắt trước khi chính anh kịp nhấp.
2. Bệnh Viện Ảo Giác
Lần theo địa chỉ trong hồ sơ cũ của Hà, Kiên tìm đến một trung tâm tâm lý trên ngoại ô. Khi đến nơi, anh chỉ thấy nền xi măng hoang tàn.
Một bà lão đi qua lắc đầu:
"ở đây từng là viện, nhưng cháy rồi. Ai vào đó rồi có ai trở về... Mà lạ, năm nào cũng có người đến ngồi nhìn cái nền này..."
Dưới nền gạch, Kiên tìm được một tấm gương con — trong gương, anh không nhìn thấy chính mình mà... một đứa trẻ đang khóc, tay cầm ảnh anh và Hà.
3. Phòng Gương — Đối Mặt Phản Chiếu
Nhận được toạ độ tỬ từ Tuấn, Kiên đến trung tâm dữ liệu cuối cùng. Trong căn phòng tối, anh đối diện với gian phòng lắp gương bốn phía. Trong gương, lại hiện ra Hà đang nhìn anh:
"Anh là bản thứ ba. Bản đầu tiên đã phản đối. Bản thứ hai tự hủy. Em hy vọng... anh sẽ chọn đến cuối."
4. Kẻ Giả Và Kẻ Thật
Tại trụ sở, Kiên tìm thấy nhật ký dữ liệu dãi mã:
"Khi đau đớn trùm lên ý thức, nó sinh ra kẻ mang nỗi đau thay. Người phản chiếu sẽ sống, người thật sẽ lãnh trốn."
Liệu Kiên hiện tại có phải bản sao? Và bản gốc — nếu còn — đang ở đâu?
5. Cuộc Gọi Cuối Cùng
Khi trở về, anh nhận được cuộc gọi vô danh:
"Anh biết ai đang dùng ký ức của anh để sống không?"
"Muốn biết sự thật à? Hãy bước qua gương."
Trong phòng, một tấm gương lạ lung linh — không ai đặt vào đó — hiện ra, phản chiếu một hành lang không hền tồn tại.
Kết Thúc chap 7: Vào Sâu Hơn Nữa
Kiên chạm tay vào gương, mặt kính lành lẾt như chất lỏng. Giọng Hà vẳng lên:
"Đây là tầng cuối, Kiên. Anh đến trễ ba bản rồi."
Hết chap 7
Hãy đến chap 8 nào. "Chap 8 - Chặn cuối: NGƯỜI ĐỨNG SAU RÈM ĐEN" – nơi Kiên gặp chính mình, và phải chọn giữa sự thật đau đớn… hoặc giữ lấy ảo ảnh để tồn tại.
Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青"

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

