_Hanoi, 13-08-2024_
Cậu à,
Hôm nay trời dịu quá. Dịu dàng đưa cậu đi đến một nơi mà có ít nỗi buồn hơn với cậu, đưa cậu đến vòng tay của mẹ.
Đã bao giờ cậu mơ mình cũng có mẹ, đã bao giờ cậu mơ mình được ôm, được nằm trong vòng tay mẹ mõi lúc nhớ, mỗi lúc cần được yêu thương, mỗi lúc cậu cảm thấy tự ti trước thế giới này.
Tuổi 22 của cậu mãi mãi đẹp như thế, cậu mãi mãi sống ở độ tuổi mà cậu tỏa sáng nhất, vẫn cứ sáng rực rỡ trên bầu trời.Cậu à, hãy nhớ rằng cậu chỉ thực sự chết đi khi chẳng còn ai nhớ đến cậu.
Cho rằng cậu mãi rạng rỡ trong lòng những người mà cậu yêu thương, cho rằng cậu mãi sống bên cạnh họ.
Đừng lo cho những tương lai ở lại của cậu, sẽ có người vì cậu mà vẽ tiếp, sẽ có người vì cậu mà mang đôi cánh ấy bay tới nơi cậu hằng mơ ước.
Cậu, chỉ cần mỉm cười và nhìn xuống, mọi thứ sẽ vẫn thật tốt đẹp, và còn hơn thế nữa.
Ngủ ngoan nhé, bạn của tớ.
Tớ mến cậu.
img_0