Chảo lửa, Lẩu Thái và chút Ớt cay nồng đến từ Việt Nam
Chúng ta - bóng lăn - và chức vô địch
Sân vận động Rajamangala tọa lạc ở thủ đô Bangkok, có sức chứa hơn 51 000 người
Bóng đá của muôn nhà
Hẳn là khi đọc bài viết này, có nhiều người vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ. Sau một buổi tối đầy cảm xúc cùng bóng đá, ăn mừng, hò reo, tiếng kèn tiếng pháo, cả nước đã sống trong không khí vui mừng thắng trận. Sự thực thì tôi không theo dõi VFF cup, tuy nhiên khi Việt Nam hiên ngang vào bán kết, tôi bắt đầu thấy không khí nóng dần lên. Và đương nhiên tôi bị cuốn vào hành trình của ĐT Việt Nam với mong muốn hy vọng ĐT nước nhà sẽ vô địch. Thời gian gần đây nhất mà tôi theo dõi về ĐT Việt Nam ở các giải có lẽ là năm 2018 - giải U23 châu Á. Thường thì tôi hay dõi theo một số môn SEAGAMES hoặc ASIAD mà tôi yêu thích như bơi lội cử tạ. Bóng đá cũng là 1 môn hay, tuy nhiên tôi không phải fan, cũng không quá phát cuồng. Bóng đá dành cho mọi người, ngay cả cho những người chẳng xem bóng đá bao giờ.
Quyết tâm dành chiến thắng trên đất Thái
Nhiều người bảo AFF cup giống như ao làng, vẫn toàn đội hình như thế có gì đâu mà trông mong mà theo dõi. Nhưng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, AFF từ sau 2018 chiếc cúp đã ở bên Thái, đây là cơ hội để người VN có quyền được hy vọng đòi lại. Với sự thể hiện chắc chắn của tuyển VN xuyên suốt đến chung kết. Và ngay khi chúng ta có 1 tỷ số trên sân nhà. Trận chung kết lượt về này là niềm hy vọng, là tất cả nỗi niềm của người dân Việt Nam.
Xuân Son rời sân trong tiếc nuối, anh đã gặp chấn thương
Với 2 lần ghi bàn ở trận lượt đi và sự sung sức, khéo léo cũng như lăn xả, Xuân Son là người hùng đối với ĐT Việt Nam. Đồng nghĩa anh cũng là cái gai trong mắt ĐT Thái Lan, việc họ sẽ kèm chặt để vô hiệu hóa Xuân Son cũng là điều dễ hiểu. Điều đó, rõ ràng là gây cho Xuân Son sức ép và cả sự khó khăn nhất định. ĐT Thái Lan biết rõ nếu như để lỏng Xuân Son, cục diện sẽ vô cùng khó khăn. Và thực tế Xuân Son đã không gặp may, anh thật sự đã gặp chấn thương và phải rời sân ở phút 34 trong sự đau đớn vô cùng hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi không chắc về chấn thương của anh như thế nào, nhưng nhìn những hình ảnh quay chậm lại, hẳn là Xuân Son đã gặp chấn thương không hề nhẹ. Và có lẽ anh sẽ phải dành một thời gian dài để hồi phục.
Chảo lửa Rajamangala
Với số lượng chỗ ngồi lên đến 50 000, chỉ bằng một góc lia máy chúng ta có thể thấy hầu hết lượng ghế ngồi đã được bán hết. Đó kỳ thực là một chảo Xanh ngòm, được lấp bằng CĐV Thái Lan. Người Việt Nam chúng ta như một chút ở đỏ của Cay nồng, mang trên mình màu áo đỏ của tình yêu nước đến cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Chúng ta, tuy không quá nhiều người có thể sang Thái, nhưng vẫn dõi theo, và cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Với lượng người cổ vũ Thái Lan đông như vậy ĐT Việt Nam có lẽ cũng đã chịu sức ép không hề nhỏ. Chỉ một cú lên bóng, chúng ta nghe được tiếng đám đông ồn ào của CĐV Thái. Tôi phải công nhận, tình yêu bóng đá, sự nhiệt tình sự lăn xả, sự máu chiến của họ, CĐV Việt Nam cũng phải nể vài phần.
Chiến thắng nào không phải trải qua vài phần đau đớn ?
Có lẽ chúng ta, nhìn qua màn hình TV cũng thấy được chiến thắng của ĐT Việt Nam không hề dễ dàng, nếu không nói là vô cùng khó khăn. Thái Lan không chỉ là đối thủ mạnh, họ mang trong mình tinh thần và tâm thế của chiến binh. Họ sẵn sàng bằng mọi cách để chiến thắng. Sẽ có nhiều người lên tiếng về việc họ không chơi fairplay, họ kéo áo, họ phạm lỗi... đúng chúng ta đều nhìn nhận được điều đó. Nhưng bóng đá mà họ đã phải làm mọi cách, nôn nóng và kể cả dùng tiểu xảo để giành phần thắng, bởi họ đã thua 1 trận, họ chắc chắn không hề muốn chúng ta cầm cúp, đặc biệt là trên đất Thái. Tôi không cho rằng họ đúng, nhất là khi bóng đá đã có trọng tài, và họ đã trả giá bằng việc 1 cầu thủ đã bị thẻ đỏ và ngay lập tức rời khỏi sân. Nhưng xét về tâm lý, tôi hiểu được tại sao họ lại chơi như vậy. Chúng ta có thể la ó, chửi rủa hoặc lên án họ, nhưng tinh thần bóng đá và sự quyết liệt của họ, tôi nghĩ chúng ta nên học hỏi. Không chỉ trong bóng đá, mọi lĩnh vực mà họ phát triển từ kinh doanh đến du lịch và dịch vụ, Thái Lan đều mang trong mình ngọn lửa và sự quyết liệt. Chúng ta phải thừa nhận sự phát triển thần kỳ của họ đến từ tinh thần quả cảm lăn xả và đương nhiên có thể có chút khôn lỏi, lọc lõi nữa.
Theo dõi trận đấu tối ngày hôm qua, tôi phải công nhận khả năng chuyền bóng, kiểm soát bóng của ĐT Thái Lan. Những pha uy hiếp khung thành liên tục khiến cho CĐV Việt Nam nhiều lần thót tim. Tuy nhiên rõ ràng, lối chơi quá khích và quá nhiều lỗi xảy ra khi họ cố cản ĐT Việt Nam khiến cho họ phải trả giá. Đó là cái kết đẹp và hợp lý. Chúng ta đã đá bóng bằng tất cả trái tim và lòng quả cảm. Cho dù họ có thể nêu lên hết lý do này lý do kia để biện hộ cho sự thất bại, họ cũng không thể nào phủ nhận được sự cố gắng của ĐT Việt Nam, chúng ta đã chơi Fairplay, chúng ta đã tận dụng mọi cơ hội chúng ta có. Chiến thắng này đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu, tất cả những cơn đau thấu xương, những khoảnh khắc đã thấm mệt, chúng ta đều đứng dậy mà chiến đấu đến phút cuối cùng. Việt Nam xứng đáng có một chiến thắng giòn giã như ngày hôm qua bởi ĐT Việt Nam, họ thực sự đã nỗ lực hết sức mình
Và đây là lời đáp trả ngọt ngào nhất Việt Nam giành cho Thái Lan, ngôi vua chỉ giành cho người xứng đáng nhất mà thôi.

Phototaken by Vu Siro

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

StevenRogers
Tonard sẽ rất tức giận vì bài viết này
- Báo cáo

Mie_xoxo
Wow, mình không biết Tonard là ai cho đến khi google vì mới vào đây. Welcome mọi ý kiến phẫn nộ gạch đá
- Báo cáo

Mie_xoxo
Wow, mình không biết Tonard là ai cho đến khi google vì mới vào đây. Welcome mọi ý kiến phẫn nộ gạch đá
- Báo cáo