Để ý mà xem, có vấn đề gì thực sự là nghiêm trọng trong cuộc sống của bạn không? Bạn bị cướp mất tiền, bị người yêu đá hay tệ hơn là vừa mất đi cả sự nghiệp,....
Liệu những vấn đề kể trên có thực sự nghiêm trọng tới mức khiến bạn đau khổ và dằn vặt đến chết đi sống lại?
À, cũng có chứ, thẳng thắn thì chính mình hay bất kì ai cũng phải đau đớn rất nhiều khi bị như thế, ai cũng sẽ như vậy vì đó là cảm xúc tất yếu cơ mà.
Nhưng đừng lầm lẫn, cứ cho phép bản thân được buồn một thời gian xong rồi hết, đừng để tâm trí bị cuốn theo khiến cuộc sống dần mất kiểm soát.
Có vấn đề gì thực sự là nghiêm trọng trong cuộc sống của bạn không?
Có vấn đề gì thực sự là nghiêm trọng trong cuộc sống của bạn không?
Giờ hãy thử so sánh một chút, những vấn đề đó bạn khi so với vấn đề của một ông chủ tịch hay một vị nguyên thủ quốc gia nào đó. Chuyện ông chủ tịch nọ gặp khó khăn trong điều hành doanh nghiệp, vị nguyên thủ sắp thay mặt đất nước ngoại giao với nước khác.
Liệu có còn hệ trọng bao nhiêu? Chẳng là gì cả và nếu bạn đảo ngược góc nhìn một chút, chuyện tốt sẽ xuất hiện.
Số tiền bạn mất dạy bạn cách sống cẩn thận, có khi bạn còn giúp kẻ đánh cắp có tiền để trang trải cho cuộc sống.
Người yêu đá bạn dạy bạn cách sống độc lập, có khi bạn còn giúp cổ tìm được người mới phù hợp hơn.
Rồi mất đi cả sự nghiệp dạy bạn cách vượt qua khó khăn, có khi bạn còn giúp chính mình tìm được một hướng đi phù hợp khác.
Bởi cuộc sống ấy à, chỉ đơn giản thế thôi, trong nguy sẽ có cơ và câu chuyện “Tái Ông thất mã” sẽ còn đúng muôn đời.
Bởi cuộc sống ấy à, chỉ đơn giản thế thôi...
Bởi cuộc sống ấy à, chỉ đơn giản thế thôi...
Vậy chung cuộc thì trong các vấn đề của bạn có còn nghiêm trọng bao nhiêu? Phải dùng hệ quy chiếu nào để quyết định xem vấn đề của bạn bao nhiêu phần trăm là hệ trọng tới mức phải khổ sở?
Câu trả lời là chẳng có gì cả, chẳng ai đủ quyền lực quyết định và cũng chẳng thứ gì đủ quyền năng làm cho vị chủ tịch, nguyên thủ quốc gia và chính bạn bắt buộc lận đận trong đau khổ.
Thử giải phóng tư duy xem và bạn sẽ thấy cuộc sống thật thảnh thơi, chỉ là bạn cứ làm nó phức tạp ấy. Bạn cứ tạo nên cái gọi là "áp lực" rồi làm mình mệt nhọc ấy chứ.
Cũng chính vị chủ tịch, nguyên thủ quốc gia đó sẽ tự quyết định xem vấn đề của họ nghiêm trọng hay không, nếu có thì hẳn họ đang gặp rắc rối đấy, nhưng nếu là không, thì chỉ thế thôi. Họ vẫn có thể sống thoải mái và thư giãn miễn là họ vẫn đảm bảo hoàn thành tốt vai trò của mình.
Bạn đâu đủ quyền năng để khiến tiền bạn không bị kẻ khác cướp lấy và đâu thể khiến cô bồ phải luôn yêu bạn vô điều kiện, nếu bạn đã không thể thay đổi...thì kệ nó đi chứ.
Thứ bạn có thể thay đổi, là chính mình.
Thứ bạn có thể thay đổi, là chính mình.
Sau tất cả, thứ bạn có thể thay đổi chỉ có một, là chính bạn, nếu ngay từ đầu bạn biết cất giữ tiền cẩn thận thì đã không bị đánh cấp hay học cách tinh tế và phát triển bản thân thì có khi cô bồ sẽ yêu bạn hơn nhiều.
Hãy chuyển dịch sự chú tâm của bạn đến nơi khác, thay vì chăm chăm vào những điều không thể kiểm soát, hãy dồn tâm trí vào những việc xuất phát từ chính bạn, chẳng hạn như cải thiện tư duy, học thêm kiến thức và sống khỏe mạnh.
Đó là những thứ bạn có thể kiểm soát và thay đổi hoàn toàn.
Còn nếu thực sự tồn tại một Đáng trên cao nào đó sắp đặt mọi chuyện, thì các vị chủ tịch, nguyên thủ cũng không thể tránh khỏi, cả mình và bạn lại càng không.
Vậy thà cứ thả lỏng đi rồi đón nhận mọi thứ với một thái độ cởi mở và tận hưởng. Bạn sẽ vượt qua nó miễn là bạn tin chính mình làm được. Chẳng có gì nghiêm trọng cả, tự bạn làm nó nghiêm trọng đấy chứ...