Phải làm gì đây khi mới đi làm đc mấy ngày đã rơi vào tình trạng chán nản nthe này. Chuyện là nthe này. Mình có xin vào 1 công ty dược , chức vụ là nhân viên Kho . Mới đầu khi trúng vào công ty mình rất hào hứng, còn có ý nghĩ phải chăm chỉ mong đc ổn định lâu dài. Ngày đầu đi làm cảm thấy rất hồi hộp và mong chờ nhưng lúc bắt tay vào công việc ko còn mong chờ thêm j nữa. Ngày thứ 2 đi làm cảm giác chán nản đang le lói trong mình, sếp bàn giao cho mình 1 cái kho nhưng chỉ có 1 mình mình và ko có ai khác nữa. Công việc của mình là nhập hàng xuất hàng nhặt hàng và đóng gói hàng gửi đi. Làm mệt bở cả hơi tai ra quay đi đã đến giờ về rồi. Cái mình chán ở đây là làm 1 mình chưa kể fai chăm kiểm kê hàng chỉ lo gửi nhầm hàng là mình fai bỏ tiền ra đền cho cty, mà nhìu lúc kiểm kê thấy thiếu ko tìm ra nguyên nhân cũng lo sót vó lên. Chỉ nguyên cái đấy thôi mà mình làm thấy chán nản và áp lực kinh khủng mỗi khi đi làm. Mình pải làm sao đây cho tư tưởng thoả mái và hào hứng khi đi làm.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất