Chấm điểm Thân-Tâm-Trí, bạn cần yếu tố nào ở một người bạn đời lý tưởng?
Có khi nào bạn bạn bối rối khi bị hỏi, mẫu hình lý tưởng của bạn là gì? Bài viết cung cấp một khung cơ bản để bạn có thể tham khảo và đánh giá chi tiết hơn về mẫu hình lý tưởng của mình
Vào độ đuổi mười tám đôi mươi ta hoàn toàn có thể fall in love với một cô gái/chàng chai có nụ cười đẹp, ấy cũng đủ khiến cho lòng ta xao xuyến. Nhưng đến ngưỡng tuổi 30, sau bao lần trầy trật vì đường tình cảm cũng khiến mình nhận ra rằng hôn nhân không chỉ cần tình cảm là đủ. Vậy làm sao sàng lọc tìm ra những đối tượng tiềm năng nhất? . Bài mang quan điểm cá nhân, mong nhận được sự phản hồi từ các bạn.
Có bao nhiêu yêu tố để cấu thành một con người, thì có bấy nhiêu yếu tố mình có thể dùng để sàng lọc, vậy thì nhiều quá nhỉ. Nhưng khái quát lại, có ba nhân tố chính sau đây: Thân, Tâm và Trí.

Thân Thể
Thân: chính là thân thể, là một thứ liên quan đến cơ thể vật lý của một con người, từ chiều cao, cân nặng, kiểu tóc, dáng đi, làn da, thường là thứ đập vào mắt ta đầu tiên, và cái này cũng là tuỳ vào từng gu của mỗi người, người thích mập, người thích ốm, có người thích da trắng mà lại có người thích da nâu, hay đơn giản là một mùi hương khiến lòng ta xao xuyến. Ấn tượng ba giây để quyết định rằng mình có muốn tìm hiểu hơn về con người này hay không thường do yếu tố ngoại hình quyết định. Đôi khi một ngoại hình đẹp còn dẫn đến các kết quả bùng cháy hơn, ví dụ yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng hạn, và với thời đại ngoại hình lên ngôi và là một ưu điểm lớn khiến cho cuộc đời dễ dàng hơn khá nhiều nếu có nhan sắc, thì đó là yếu tố bổ trợ rất nhiều nếu điểm của hai phần còn lại. Ừ thì người đẹp thì làm gì cũng đẹp mà. Ngoài ngoại hình ra thì là yếu tố sức khoẻ nữa nhé, bạn có ốm đau/ có bệnh truyền nhiễm, tiền sử gia đình bạn có bệnh di truyền gì đặc biệt cần lưu ý hay không? Nhu cầu sinh lý và xu hướng tình dục thế nào để có thể thoả mãn bạn và ươm mầm tương lai? Đây đều là những thứ cần tìm hiểu đề bạn có chuẩn bị tâm lý tốt, tiến tới một mối quan hệ hôn nhân ràng buộc mà biết rõ là mình cần đối diện những gì.
Tâm Hồn
Tâm: là tâm hồn, nói giản dị hơn là cái nết, tính cách và giá trị đạo đức của một con người. Cái này thì nhiều yếu tố hơn nên mình chia ra làm hai mục là tính cách và đạo đức. Anh ấy/cô ấy những nét tính cách làm bạn đổ đứ đừ như hài hước thú vị, kể chuyện cuốn hút để bạn muốn nghe mãi? Hay khi nghe bạn nói thì thất chăm chú vào câu chuyện, hai bạn nói chuyện trên trời dưới biển một cách tự nhiên và thích thú. Hoặc có tố chất khiêm tốn, thật thà dũng cảm như lời Bác dạy. Người ấy có những sở thích lành mạnh và khiến bạn bị thu hút như đọc sách, tập gym, du lịch...Anh ấy/cô ấy có cầu tiến, thường xuyên tự kiểm điểm lại bản thân để hoàn thiện hơn thay vì đổ lỗi và muốn thay đổi con người/ hoàn ảnh theo ý của mình? Những lúc mưa thuận gió hoà thì vui đúng không, tình luôn đẹp khúc đầu, cho đến khi mẫu thuẫn nổ ra. Vậy thì khi cãi nhau người ta có bỏ mặc bản không hay tệ hơn là bạo lực hoặc chiến tranh lạnh khiến bạn phát điên? Liệu anh ấy/cô ấy quan tâm đến cảm xúc của bạn và giải quyết mâu thuẫn một cách lành mạnh, hay có ghen tuông kiểm soát quá đà? Có tôn trọng bạn và gia đình bạn không? Có biết lắng nghe san sẻ động viên với bạn không hay suốt ngày so sánh bạn với người khác chê bai bạn đủ đường. Ở bên người đó bạn thấy được thoải mái hay người đó cho bạn cảm giác mình chưa đủ, luôn phải cố gồng để trở thành một ai đó khác? Đôi khi nó còn vi tế ở cái tầm lấy danh nghĩa là muốn bạn tốt lên nhưng thực ra ngấm ngầm cải tạo bạn thành mẫu hình cô ấy/anh ấy muốn và dĩ nhiên mục đích là để bản thoả mãn nhu cầu của bản thân họ rồi, về điều này người trong cuộc thường khó để để nhìn ra rõ rệt được. Kế tiếp là nết ăn nết ngủ, đây cũng là điều khá quan trọng để có thể ở lâu dài với nhau. Thuộc phạm trù tính cách mà bạn có thể chấp nhận được đến đâu, ví dụ như ngủ ngáy, bừa bộ ở dơ, ăn uống không theo quy tắc trên mâm cơm (phổ biến hơn ở miền Bắc) và điều này không thuộc về đạo đức, đấy chỉ là thói quen và mỗi người có quy chuẩn riêng.
Phần về đạo đức, có một số yếu tố chính như: Bao dung tôn trọng những điều khác biệt, đối xử với mọi người thuộc các tầng lớp khác nhau với thái độ tôn trọng, không coi thường tầng lớp thấp hơn mình. Nếu một người luôn biết tôn trọng mọi người kể cả giai cấp thấp, thì người đó khả năng cao cũng sẽ tôn trọng bạn và gia đình bạn, nhưng cũng không loại trừ việc có những người thích thể hiện bên ngoài. Nên phải thực lòng để tâm quan sát
Điều thứ hai là tâm từ bi, anh ấy/ cô ấy yêu thương động vật nhỏ, hay ít nhất nếu không thích cũng không đánh đập hành hạ động vật, biết san sẻ giúp đỡ mọi người có chọn lựa. Anh ấy/ cô ấy để bạn được làm chính mình một cách thoải mái nhất, tha thứ những lỗi lầm và động viên để bạn sửa đổi và không áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác? Hay có biết chịu trách nhiệm với bản thân và người xung quanh không? Chính từ sự không đánh giá đó mà bạn có thể cởi mở để chia sẻ nhiều hơn về những điều thầm kín nhất, vì bạn hiểu người này tôn trọng và chấp nhận bạn. Tôn trọng không chưa hẳn là hiểu, nhưng nó là một tiền đề để mối quan hệ có thể cân bằng. Còn nếu người ấy có thể hiểu được, thì thật là tốt quá.
Tâm tham: Anh ấy/ cô ấy luôn biết sẻ chia hay lúc nào cũng chỉ mong lợi ích về phần mình, từ nhỏ như luôn giành phần có lợi, chọn phương án tiện lợi hơn cho bản thân đến lớn hơn là lợi dung về kinh tế hay đào mỏ, hoặc muốn có nhiều hơn một người yêu.
Tâm sân hận, phán xét: phán xét, so sánh và ganh ghét với người khác, và cảm thấy bất mãn thường trực, nó có thể nhỏ như một suy nghĩ ghen tị hay lớn như một hành động chơi xấu để hạ bệ người khác.
Tâm biết ơn: biết ơn mọi giá trị anh ấy nhận được từ bạn hay từ người khác, người như vậy sẽ biết trân trọng mọi điều và dẫn đến hành động bảo vệ, như biết ơn trái đất, bảo vệ môi trường, yêu thương và bảo vệ bạn. Biết ơn liên quan mật thiết đến cảm giác đủ đầy, từ đó mà vui vẻ hài lòng trong cuộc sống.
Tính cách và đạo đức thì có liên hệ mật thiết với nhau, người tử tế chính là từ những phẩm chất này mà ra. Nhưng tiếc là người tử tế chưa chắc đã thú vị, mà người thú vị chưa chắc đã tử tế, hai điều này là hai nét lớn cần phải chú ý ở cái nết của một con người. Ở bên người đó bạn được thoả mãn nhu cầu được chấp nhận, được đông viên, được khen ngợi. Bạn như tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình thì đó là một người đáng để cùng nhau lâu dài.
Trí Tuệ
Trí: là trí tuệ, tri thức, trí óc. Nếu tâm được gắn liền với trái tim, thì Trí lại thiên với khối óc hơn. Đến đây thì có vẻ mọi người đều đang hình dung đến những thứ đo lường như học vị IQ, địa vị công việc, năng lực kiếm tiền. Mình cũng đã từng dùng những quy tắc đó kiểu bạn này có bằng ở trường này chắc là giỏi lắm, bạn này chăm đọc sách chắc là hiểu biết nhiều. Não bộ con người luôn có xu hướng gắn mác và đính kèm mà không nhìn mọi thứ như nó vốn là. Học trường top thì có khả năng cao là bạn học giỏi nhưng chưa hẳn, đọc sách nhiều cũng có thể chỉ là chạy theo phong trào mà thôi. Dần dà khi tiếp xúc với một người mới mình ko kết luận ngay mà dành thời gian để giao lưu, qua cách nói chuyện và cài cắm các câu hỏi về thông tin cá nhân thì mình cũng biết bạn học trường nào, bạn làm cái gì, nhưng để nhận định đúng, mình thông qua giao tiếp và quan sát, nếu có cơ hội mình muốn có nhiều hoạt động cùng nhau để có thể bộc lộ rõ nét hơn. Có những người dễ dàng bị thu hút bởi những người thông minh, nếu bạn thường xuyên bị thu hút bở một người thông minh với kiến thức sâu rộng, luôn á ố vì những điều cô ấy/ anh ấy nói. Họ như một kho tàng tri thức mà bạn muốn khám phá, thì có thể bạn là một #Sapiosexual nhé. Về khái niệm này thì cũng có khá nhiều bài viết trên Spiderum rồi, các bạn có thể tìm hiểu để rõ hơn. Một người có Trí Tuệ thì thường thể hiện ở khả năng tư duy, IQ, năng lực giải quyết vấn đề trong đời sống cũng như công việc, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành vượt trội đi kèm là năng lực kiếm tiền. Cái cảm giác ngưỡng mộ về tri thức, thật sự quá là hấp dẫn các bạn ạ. Nó còn bao gộp cả trí tuệ và mặt tiền bạc, có sẵn hay tự thân thì cũng là một thứ ma lực và điểm cộng rất hấp dẫn. Tiền là đại diện là trường phái vật chất, nhà đẹp xe sang, trải nhiệm đắt đỏ rất hấp dẫn phải không nào? Nó cũng là yếu tố để đảm bảo cho cuộc sống hôn nhân được thuận lợi hơn nữa.
Phần này mình mình chỉ xin nhắc đến những yếu tố của một người bạn đời, chưa thêm vào yếu tố gia đình, họ hàng. Điều này tuỳ nhu cầu mà có thể gia giảm. Còn đối với mình nếu người ấy đủ năng lực, thì người anh ấy/cô ấy sẽ cùng bạn tìm ra cách giải quyết hài hoà nhất. Tất cả đều áp dụng để sàng lọc, nghĩa là tiền hôn nhân, bước vào hôn nhân, chắc cần viết bài mới, mà mình lại chưa có kinh nghiệm thực tiễn phần này. Xin được chia sẻ ở phạm trù mình đã trải nghiệm và đúc kết.
Có quy chuẩn nào để chấm điểm cho Thân-Tâm-Trí hay không?
Lướt qua các mục phía trên, liệu bạn có đang nghĩ đến người yêu, hay một đối tượng nào đó mình đang tìm kiếm? Ba mục chính với thang 10 điểm thì bạn cho mỗi phần bao nhiêu điểm? Thì tổng thể cần được bao nhiêu bạn có thể tiến tới tìm hiểu. Con người dĩ nhiên chẳng ai là hoàn hảo cả, nhưng điều quan trọng là bạn thấy yếu tố nào là core value của một người bạn đời lý tưởng, và yếu tố nào có thể bớt đi đôi chút? Tâm là một phần vô cùng phức tạp mà thường là phải dành khá nhiều thời gian để quan sát và tìm hiểu. Và đây là thang điểm của bản thân mình theo thứ tự: Tâm 3.5 điểm, trí 3.5 điểm và thân 3, điểm liệt là dưới 2 điểm. Tổng điểm trên 7 và không có điểm liệt (Thân,-Tâm-Trí dưới 2) kiểu như tử tế thông minh nhưng ngoại hình ko hợp mắt mình, hoặc thông minh giỏi giang đẹp trai nhưng trịch thượng, coi thường người khác thì cũng sẽ bị loại. 7 điểm là mức mình mong muốn và có thể chấp nhận ở một người bạn đời, 8 điểm thì tuyệt vời rồi. Hoặc không thì cũng phải 6 điểm trở lên nếu bạn có yếu tố tự kiểm điểm và hoàn thiện bản thân. Bạn muốn có một chú bướm xinh đẹp nhưng chưa tìm thấy và quyết định đem một chú sâu bướm về nuôi, thời gian sau chú kéo kén và trở mình thành bướm như bạn hằng ao ước. Nhưng lưu ý là các chú sâu thì na ná như nhau, hãy cẩn thận chọn đừng chọn nhầm một chú sâu không thể thành bướm nhé. Và mỗi người có mưu cầu riêng, và các tiêu chí cũng như cách định giá vì vậy mà biến đổi. Mình nghĩ ai cũng có giá trị riêng, nhưng định giá một con người nó còn phụ thuộc vào việc bạn cần gì ở đối phương? Những giá trị của người đó có thoả mãn được bạn hay không? Đối với một Sapiosexual thì một cô nàng/ anh chàng đẹp nhưng sáo rỗng thì chẳng có giá trị gì nhiều vì đó là thứ họ ko quá coi trọng. Còn với một người đặt đểm Thân lên hàng đầu, thì một người trông giản dị sẽ thật kém hấp dẫn. Có thể bạn sẽ nói khi con tim rung động thì mọi tiêu chuẩn đều không đáng bàn đến, nhưng tin mình đi, bạn rung động nhất định do người đó có điểm cực kì thu hút bạn, và dĩ nhiên nó nằm trong ba yếu tố trên kia.
Vậy thì làm sao để chọn được bạn đời ưng ý, đầu tiên bạn cần làm rõ mình cần gì ở một người bạn đời/ người yêu. Mình thích gì, ghét gì, và cái gì mình có thể chấp nhận bỏ được , hoặc không thể chấp nhận được (red flags, deal breaker) từ đó bạn sẽ tự có một bộ lọc hàng đặt chuẩn chỉnh chỉ dành cho bạn mà ko bị ảnh hưởng bởi gia đình với những lời khuyên kiểu nó cũng tốt mà, nó giàu, nó xinh, bạn là bạn và biết cái gì mình cần. Và cái quan trọng hơn, bạn muốn thu hút người thế nào, thì hãy trở thành người như thế, liên tục tu dưỡng để nâng điểm Thân-Tâm-Trí, sẽ khiến bạn sống vui khoẻ có ích, kể cả người kia chưa đến, bạn sẽ càng ngày càng tốt đẹp lên và dĩ nhiên bạn là người hưởng lợi đầu tiên. Tổng điểm tương đương sẽ có khả năng match cao hơn.Và các giá trị có thể trao đổi chéo chứ không nhất thiết hai người phải y chang nhau, cô đẹp có thể tìm anh giàu dù anh có lùn đôi chút. Còn mình không thể chập nhận một anh giỏi giàu nhưng vứt rác ra đường và luôn coi thường người lao động tay chân.
Đạt điểm cao thì sẽ dễ dàng hơn trong viêc tìm bạn đời?
Rất tiếc câu trả lời lại là không, cuối cùng thì các tiêu chí có thể giúp bạn sàng lọc một đối tượng chất lượng mà thôi. Để tình yêu xảy ra cần một chất xúc tác thần kì nào đó.Tình yêu là một điều kỳ diệu <3
Mình nghĩ thời gian và trải nhiệm có thể giúp ích để có những khoảnh khắc thúc đẩy, nhưng mình ko nắm bắt được điều này, nếu biết làm sao để tình yêu xảy ra, mình đã mải đi yêu đương chứ ko cần mẫn viết những dòng này rồi, trái tim có ngôn ngữ của riêng nó, nếu bạn đang ở bên một ai đó mà thấy sai sai, hãy đào sâu thêm để tìm ra sự thật rồi quyết định mình có muốn chấp nhận điều này hay không, đừng hi vọng bạn hay hôn nhân hay con cái sẽ làm người đó thay đổi. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, biết người biết ta để giảm thiểu rủi ro và vỡ mộng. Mọi dấu hiệu vẫn luôn ở đấy nếu bạn chịu quan sát. Chúc các bạn sớm tìm được người ưng ý cùng tình yêu thật đẹp.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất