Kết thúc những nỗi buồn dai dẳng, tôi rủ cô bạn đồng cảnh ngộ đi xem "Cha cõng con" - bộ phim đang khiến bao trái tim thổn thức, bao gia đình xích lại gần nhau hơn. Người ta nói về "Cha cõng con" ở cái tới và chưa tới, nhưng có lẽ đọng lại trong mỗi người vẫn là tình cảm nồng nàn mà người cha dành tặng cho con mình.
Cha cõng con
Bộ phim không dài, nếu không muốn nói là hơi ngắn.Tôi ấn tượng với cảnh quay chậm và những hình ảnh vùng lũ, với những cuộn xoáy của dòng nước báo trước biến động bất ngờ - cho cả cơn lũ sắp tới, và cả số phận của cậu bé Cá. Hình ảnh thành phố trong kí ức của chú mù "thành phố đêm cũng như ngày, lúc nào cũng sáng, sáng như trăng rằm, thành phố có toà nhà cao đến tận tầng mây" là cái mơ ước của bao đứa trẻ, cũng là nơi khiến số phận con người dần dần đi vào bế tắc. Tôi nhớ hình ảnh chiếc máy bay trên trời để lại những vệt trắng xoá, đẹp như mơ, là "con chim thành phố" cho đến cuối đời Cá vẫn mong muốn được ngắm nhìn, và em phát hiện ra "con chim" ấy đều phải trở về tổ của mình. Và cả hình ảnh chú gà con bé bỏng mà Cá yêu quý, có lẽ, chính là số phận của em...
Người cha trong phim có giọng nói trầm thấp, đôi khi khiến người xem hơi khó chịu, nhưng lại thể hiện độ thâm trầm và dồn nén cảm xúc. Tôi ám ảnh với hình ảnh cha cõng con lên toà nhà cao nhất, mướt mồ hôi nhưng để con thực hiện di nguyện cuối đời. Người cha ấy dù phải bán một trăm sáu mươi nghìn con cá, cũng luôn le lói một hi vọng con mình được cứu sống. Người cha ấy, chèo chiếc thuyền bé nhỏ chở Cá về nơi xa xăm, đau khổ mà bất lực. Người cha ấy, cõng con cả cuộc đời, và cõng cả bao mơ ước chưa kịp thực hiện. Nỗi đau ấy, làm sao có thể chịu đựng đây?
Cậu bé Cá - một em nhỏ làng trẻ SOS nhập vai, hồn nhiên và đáng yêu đến vô cùng. Con người của sông và núi, trả lời câu hỏi: "Mấy ngày con tắm một lần?" rằng "Một tuần ạ, cha con cũng thế, cha bảo rằng đàn ông không tắm vẫn là đàn ông". Rồi cậu bé mặc chiếc áo len và kêu "nóng quá", cậu chi chút chăm lo chú gà con tội nghiệp. Cậu mơ ước đến thành phố, để đến toà nhà cao nhất, để xem nơi đây có khác chỗ mình không, thế nhưng nơi đây lại là nơi cậu chuẩn bị đến thiên đường. Những câu hỏi ngô nghê của trẻ con làm người lớn nhói đau đến lạ, điều mà các em phải trải qua thật khủng khiếp, tôi bật khóc khi nhớ đến nụ cười và ánh mắt của em.
Tiền bạc và tình thương, trách nhiệm và bất lực, quyền sống và cái chết, tất cả những điều đó hiện lên trong " cha cõng con". Bộ phim tuy còn một vài hạt cát, nhưng thật là không phải là lựa chọn sai lầm của tôi, trong khi fast and furious 8 và the boss baby đang làm mưa làm gió. Một chút lặng cho Hà Nội bon chen, một chút đau thương để quên đi nỗi đau bị chối bỏ, một chút nhớ,   ngày xưa... Các bạn nếu muốn, thì hãy tìm cho mình một khoảng lặng, như tôi ... nhé!
Hà Nội, 17 - 4 - 2017