(Celestial Dragon Mage)Chương 18: Bóng ma hư vô. Cái chết của Sumataki Sousuke.
#CelestialDragonMage:...
#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn hai: Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư(Heavenly Dragon Mage and Earth Dragon Black Mage
).
Phần 3: Những số phận của 14 con người chính thức bắt đầu.
Chương 18: Bóng ma hư vô. Cái chết của Sumataki Sousuke.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
(Một đoạn hồi tưởng quá khứ)
Một nhóm người như là băng đầu gấu của băng đảng xã hội đen nào đó hét lên đau đớn ầm ĩ cả team đám vì bị ngọn lửa 🔥cháy rụi hết người từng tên một trước bàn tay của một đứa nhóc 8 tuổi mặc áo thun màu đỏ quần ngắn màu đen với khuôn mặt cười nham hiểm và có chút vô cảm khi nhìn đám người này cháy chết rụi gần hết. Sau khi bọn này chết hết bởi ngọn lửa mà cậu tạo ra thì bèm lại gần người đang nằm đẫm máu gần chết là cha của cậu-ổng mặc một chiếc áo sát thủ màu đen nhưng dính máu đỏ-có lẽ là vì bị bọn đầu gấu băng đảng tấn công và làm cho trọng thương nặng. Ông nhìn đứa con trai đã giết sạch bọn băng đảng đó không phải là sự oán trách khi giết người mà là một nụ cười thích thú mặc kệ đang bị thương nặng khắp người.
-"Hahaha... Quả không hổ danh...là con trai của ta...ha... Vậy từ nay...con sẽ kế tục gia tộc Nasumoto của chúng ta. Giết bất cứ kẻ nào con mong muốn..."
-"Chà,vậy nếu con kế tục thì cha sẽ chết nhỉ?"-Cậu bé mặc áo thun màu đỏ quần ngắn màu đen tên Akida nói ra không một chút thương xót hay đau khổ khi sắp mất đi người cha đáng kính này ngược lại bình thản là đằng khác.
-"Hehehe...đúng vậy. Con sẽ thay ta...tiếp tục sự nghiệp của gia tộc chúng ta. Chỉ có điều không biết con sẽ sống như thế này...hoặc...cuộc đời của con sẽ kết thúc ở một khoảng thời gian nào đó không rõ."-Cha của Akida cười nhạt mặc kệ vết thương nói ra sau này tương lai của đứa con kế thừa này sẽ đi về đâu.
-"Con không chắc. Nhưng trước khi cha ra đi con sẽ chôn cất cha cùng với mẹ nhỉ."-Tên Akida bình thản nói với người cha sắp hấp hối với sự không có cảm xúc nhưng có chút quan tâm ở đâu đó trong con người của cậu.
-"Hahaha...được đấy. Ta sẽ gặp lại bà ấy...thấy con đã thay mẹ...giết bọn khốn đó..."-Ông ta vừa cười vừa vui mặc kệ vết thương ngày một không thể cứu khỏi,sau đó ông nhắm mắt lại coi như là tạm biệt đứa con mà ông ta coi báu vật của mình.
-"Vĩnh biệt... Akida."-Nói xong ông ta ra đi rất yên tĩnh,để lại cho Akida một nụ cười không cảm xúc cho lắm nhưng hôn lên mu bàn tay phải của cha mình như kính trọng người đã nuôi nấng và sinh ra mình.
-"Vĩnh biệt...cha."
(Kết thúc đoạn hồi tưởng)
Quay lại thời điểm hiện tại,tên Akida âm thầm quan sát tòa nhà trước mặt hắn cách nơi hắn đứng hơn 30km.
(Xin phép rút ra một đoạn của Chương 17: Bảo vệ thứ cần phải bảo vệ và cái giá cực đắt).
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ngay sau đó tên Dark Fuma lật kèo tấn công Nobita và lấy cái bóng đâm Nobita ở giữa bụng và hai tay khiến cậu đau đớn và bị đẩy sang hàng rào ngăn cách người dân rơi xuống dưới. Cậu mau chóng bất tỉnh lại một lần nữa và thêm một vết thương chảy máu trên đầu cậu,tên Dark Fuma lại gần cậu đang bất tỉnh và lạnh lùng nói ra.
-"Nếu muốn giết tôi...thì phải dùng toàn lực."
Tuy nhiên khi định giết Nobita thì một Kết Giới hình ngôi sao năm cánh ⭐bất ngờ xuất hiện chứng tỏ có một Thiên Long Pháp Sư đã có mặt và tạo Kết Giới ngay tránh cho những người dân vô tội bị dính vào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Thiên Long Pháp Sư...đã đến cứu Nobita."-Tên Dark Fuma nhận ra đã có một Thiên Long Pháp Sư tới đây để tạo dựng Kết Giới này rồi,lúc này Sousuke đã tới nơi và đứng trên cao hơn tên Dark Fuma với một khuôn mặt rất bình tĩnh và soi xét nhưng tên Dark Fuma ở phía sau lưng mặt nhận ra và bình tĩnh nói tiếp.
-"Cách nhanh nhất để phá hủy Kết Giới là giết chết kẻ dựng nên nó."
Và rồi một bất ngờ đã xảy ra,khi tên Dark Fuma quay đầu nhìn lại Sousuke thì Sousuke đã bị bất ngờ và sốc khi người đó khá giống với một người đã chết cách đây gần một năm trước-Sashiki Satoru. Tên Dark Fuma thấy vậy liền mỉm cười gian xảo và bắt đầu dùng chiêu năng lực trọng lực của mình tạo ra một vụ nổ tấn công Sousuke nhưng nhanh trí là cậu đã tránh được,tất nhiên là hắn chưa buông tha cho cậu,hắn vẫn ung dung tạo nên các lực nổ tấn công Sousuke bằng tay phải chìa ra khiến cậu phải tránh né không ngừng,tuy vậy cậu đã mau chóng vừa bay vừa nhảy sang mỗi hướng để dán các lá bùa hình ngôi sao năm cánh ⭐màu đỏ để giăng bẫy và bắt trói tên Dark Fuma. Khi cậu đứng đối diện trước mặt tên Dark Fuma hắn từ từ đi đến chỗ cậu tính định làm gì đó,Sousuke không vội vàng hay lo sợ gì cả cậu chỉ im lặng và bình tĩnh nhìn tên Dark Fuma đang đi tới gần chỗ cậu đang đứng. Khi gần 10cm nữa Sousuke ngay lập tức thi triển kết ấn kích hoạt 5 lá bùa hình ngôi sao năm cánh ⭐ở năm góc hướng khác nhau trong đống đổ nát do tên Dark Fuma gây ra tạo thành một lực hút nhằm gây nên hạn chế tên Dark Fuma di chuyển hoặc làm gì nếu hắn ta có ý định chống trả. Một nguồn sức mạnh lực hút xung quanh ghê gớm kể cả người giỏi về ma pháp chưa chắc thoát khỏi cái này do Sousuke tạo nên tuy nhiên tên Dark Fuma vẫn ung dung bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra cả.
-"Ra vậy. Ngươi đã giăng bẫy."
Tuy nhiên khi đang tập trung trói giữ tên Dark Fuma lại thì hình ảnh khuôn mặt của Satoru-người quen của Sousuke bất ngờ hiện lên phía khuôn mặt của tên Dark Fuma khiến Sousuke bắt đầu hoang mang và mất cảnh giác khi gần như bỏ tay kết ấn đi.
-«Không thể nào... Giống quá!»
-"Nếu không tập trung thì sẽ hỏng phép đấy... Sousuke-kun."
Sousuke giờ đã hoang mang thật sự rồi và chỉ chờ có thế tên Dark Fuma dễ dàng phá hủy ma trận giam giữ của Sousuke và tấn công cậu một cách đau điếng rồi cậu bị đánh bay vang ra ở chỗ cái cột dựng mái. Sau đó tên Dark Fuma bình tĩnh đi bước đến chỗ Sousuke bị gục xuống,hắn nhìn một hồi rồi tàn nhẫn đá trúng vào bụng của Sousuke khiến cậu đau đớn rên rỉ. Lúc này Sousuke bị thương ở đầu chảy máu xuống gần mũi,má bị thương bên phải. Cậu đau đớn cố gắng mở mắt nhìn kẻ tấn công mình và bị mờ mờ,rồi mới nhìn rõ nhưng lúc này cậu bị phân tâm vừa đau đớn vừa chút buồn buồn nhìn người đó.
-"Làm sao ngươi... Satoru-san..."
Sau đó hắn nhấc tóc của Sousuke lên như một con mèo,rồi đâm vào ngực cậu khiến ngực cậu hiện lên một dấu ấn gì đó sắp xảy ra với cậu. Hắn cười lạnh lùng nói ra câu hỏi thắc mắc của Sousuke về việc hắn khá giống với người yêu cậu đã chết.
-"Tại sao ngươi giống anh ấy đến thế ư?"
Trong lúc Sousuke không thể làm gì chống cự tên Dark Fuma này nữa thì hắn cười nham hiểm và chuẩn bị định làm gì đó với Sousuke.
-"Bởi vì ngươi mong muốn như thế."
Sau đó hắn tàn nhẫn đâm con mắt bên phải của Sousuke một cách rất tàn nhẫn,máu chảy từ con mắt của Sousuke và rồi... Kết Giới của Sousuke đã biến mất hoàn toàn nhưng chưa sập tòa nhà xuống chứng tỏ tòa nhà này vẫn còn an toàn kể cả mạng sống của cậu ấy.
Ngay sau đó tên Akida bình tĩnh nhìn tòa nhà trước mặt hắn với vẻ trầm lặng và bình thản,hắn nói ra mặc dù biết người đứng ở phía sau lưng hắn.
-"Coi bộ cậu tặng cho cậu Pháp Sư gió ấy mất một bên mắt rồi nhỉ?"
Tên Dark Fuma dù bị tên Akida phát hiện nhưng vẫn bình thản nói tiếp.
-"Phải. Vậy nên ước muốn thật sự của cậu ta là mong muốn gặp lại hai người thân ấy. Cho nên...(cười lạnh lùng)cậu phải giết chết cậu ta như ước nguyện thật sự của cậu ấy."
-"Nếu vậy sao cậu không giết luôn?"-Tên Akida bình tĩnh thắc mắc hỏi tên Dark Fuma về lý do hiện tại không giết Sousuke ngay luôn.
-"Bọn Thiên Long Pháp Sư còn lại đã tới rồi nên tôi chỉ đành rút lui. Tuy vậy sắp tới nếu cậu ta có đi một mình cậu phải chào đón cậu ta đấy."-Tên Dark Fuma bình tĩnh nói ra lý do mình không thể giết Sousuke ngay lúc này nhưng giấu đi cho mình một lý do khác không nói ra cho tên Akida nghe được.
-"Chắc cậu đang giấu tôi điều gì đó."-Tên Akida bình tĩnh suy luận rằng tên Dark Fuma có ý nghĩ gì giấu giếm cậu một điều gì đó.
-"Không đâu. Nhưng dù vậy,tôi sẽ trông cậy vào cậu. Pháp Sư năng lực dùng lửa,Nasumoto Akida."-Tên Dark Fuma chỉ nháy mắt một cái rồi mau chóng dịch chuyển bỏ đi khiến tên Akida tò mò và bình tĩnh thắc mắc rằng liệu tên Dark Fuma có ý đồ gì đây.
Sáng hôm sau Sousuke đang nằm trên chiếc giường mà Nobita từng nằm(ai chưa đọc có thể xem lại Chương 15: Thức tỉnh đi! Đừng trốn tránh hiện thực!)chưa tỉnh lại,Nobita thì đang ở gần Sousuke ngồi nắm chặt bàn tay trái của cậu hy vọng cậu ấy sẽ tỉnh lại.
-"Daiki thật đáng thương...😞"-Akeni ở ngoài cửa phòng nơi Sousuke đang nằm buồn bã thốt lên trước cái chết của Daiki dưới tay Dark Fuma.
-"Cả Sousuke nữa... Tức quá!!!"-Atsushi vừa đau buồn vừa tức giận đấm vào tường trước sự cố đột ngột mà cả đám không kịp tới giúp đỡ bọn họ.
-"Vị Pháp Sư ấy chắc hẳn đang rất đau lòng trước cái chết của Daiki."-Osu tuy cũng buồn bã nhưng luôn giữ một cái đầu bình tĩnh vì cậu hiểu đau khổ nhiều chẳng giúp ích gì hết.
-"Còn những người khác đâu rồi? Không thấy họ tới đây."-Akeni thắc mắc hỏi những người còn lại trong Thiên Long Pháp Sư đâu hết rồi.
-"Sato do quá đau buồn trước cái chết của Daiki nên vẫn đang ở mộ của cậu ta,trong khi Takeshi đang tìm kiếm Fuma để bắt cậu ta trả giá vì cái chết của Daiki."-Osu bình tĩnh trả lời tình hình về những người còn lại cho cả hai người nghe khiến cả hai người im lặng được một lúc thì Atsushi thốt lên trầm lặng hỏi.
-"Vậy...cô gái tóc vàng và linh thú của cô ấy?"
-"Hm... Có vẻ họ vẫn đang tìm kiếm Jewel Seed tuy nhiên chắc chắn họ sẽ gặp bọn Địa Long Hắc Pháp Sư nếu có chuyện xảy ra."-Osu bình tĩnh trả lời cho Atsushi câu hỏi của cậu khiến Atsushi chỉ im lặng không hỏi thêm một lần nào nữa.
Lúc này trong phòng Sousuke đã mở mắt tỉnh lại nhìn Nobita với một nụ cười dịu hiền bất chấp đang bị băng bó ở hai cánh tay,khắp người và đỉnh đầu che mắt phải bị mất không thể phục hồi.
-"Cậu đã nắm tay tôi thế này suốt khoảng thời gian ấy ư?"
-"Trước đây,cậu cũng làm thế vì tớ mà,Sousuke."-Nobita nhẹ nhàng trả lời vì chính cái hôm cậu đang tuyệt vọng sau cái chết của Miyu chính Sousuke đã luôn nắm chặt lấy cậu thoát khỏi sự giam cầm vĩnh viễn không thể tỉnh lại hiện tại.
-"Tôi không sao."-Sousuke nhẹ nhàng nói rằng mình sẽ không sao và Nobita nhìn Sousuke bị vậy nên buồn bã xin lỗi cậu.
-"Tớ xin lỗi."
-"Cậu không cần phải xin lỗi. Đây là điều tôi mong muốn."-Nobita trấn an rằng cậu ấy không cần phải xin lỗi mình và nói rằng khi tay phải đặt vào mắt phải được băng bó bị mất của mình khiến cho Nobita rất ngạc nhiên nhưng cũng vừa đau đớn không thể làm gì được cho Sousuke khi cậu ấy bị Dark Fuma đâm mất mắt phải.
Cả ba người ở ngoài cửa đang chờ Nobita ra xem sao để hỏi thì Nobita đã lẳng lặng ra ngoài và đóng cửa phòng để cho Sousuke tự mình yên tĩnh,Osu thấy vậy liền thắc mắc hỏi Nobita về tình trạng của Sousuke.
-"Cậu ấy sao rồi?"
Nobita quay đầu không nói gì,Akeni chỉ buồn bã nói về tình trạng mắt phải của Sousuke.
-"Họ bảo mắt phải của Sousuke sẽ không bao giờ nhìn thấy lại nữa."
Nghe xong Nobita tức giận đấm vào tường và buồn bã hét lên.
-"Tại mình!!! Cái chết của Miyu-chan... Rồi cả Daiki... Rốt cuộc mình chẳng giúp ích được hoặc cứu được một ai cả!"
Nghe vậy,Osu buồn bã tự nhận lỗi về mình.
-"Không phải do cậu,Nobita. Tại tớ không đến kịp."
-"Cả tớ nữa. Tớ đã không đến kịp giúp cậu."-Akeni cũng buồn bã tự trách nhận lỗi về mình,nhưng thay vào đó là sự tức giận đau đớn của Nobita trước mặt cả ba người bọn họ.
-"Đủ rồi!!! Giờ tớ không cần sự thương hại của các cậu!!! Các cậu làm ơn cho tớ yên tĩnh một mình đi!!!"
Nói xong Nobita vừa buồn bã vừa khóc lóc chạy sang hướng rẽ bên phải để tìm một chỗ giải tỏa sự hỗn loạn đau đớn của bản thân,nghe vậy Akeni và Osu định kêu Nobita lại nhưng Atsushi chỉ buồn bã nói một câu.
-"Thôi đủ rồi hai cậu,sao chúng ta không để cậu ấy ở một mình đi? Vậy tốt hơn."
Cả hai nghe vậy chỉ đành im lặng và không nói gì thêm được nữa,sau đó Atsushi bắt đầu nghiêm túc nhìn hai người bọn họ với một ánh mắt mạnh mẽ và giọng nói nghiêm túc.
-"Bây giờ hãy để Nobita nghỉ ngơi đi. Trong lúc đó việc chúng ta cần làm là tìm những tên Địa Long Hắc Pháp Sư ấy,đặc biệt là Masato Fuma. Tuy nhiên khi gặp Fuma đừng dại dột tấn công hắn vì dù sao cách hắn đã làm khiến cho Nobita,Daiki và Sousuke như vậy ấy nên tuyệt đối cảnh giác vào khi gặp mặt hắn. Đồng thời..."
-"Hỗ trợ giúp đỡ nếu một trong các Thiên Long Pháp Sư chúng ta gặp mặt hắn,phải không?"-Osu cười suy luận đoán ra lời tiếp theo của Atsushi sắp nói khiến cậu có chút ngạc nhiên và hơi cau có nhưng mỉm cười lại vì dù sao Osu cũng không phải là một con người ngu ngơ như bao người khác. Sau đó Atsushi ho một cái đập vai của hai người bạn thân sát cánh nhất với giọng điệu tự tin y như ra lệnh.
-"Tốt! Vậy chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau quét sạch Tokyo nào!"
-"Ừm."-Akeni gật đầu nhẹ nhàng đồng ý trong khi Osu cười cho cái like là đã bắt đầu sẵn sàng.
-"Okay!"
Trong khi đó Sousuke vừa mới nằm dậy khi trời đã bắt đầu hoàng hôn chiều tối rồi đang suy nghĩ lại về quyết định của mình khi mất đi mắt phải và tự hỏi tại sao tên Dark Fuma của Địa Long Hắc Pháp Sư lại biết ước muốn thật sự của cậu chứ.
-«Mình đã từng muốn mất đi con mắt phải này. Nhưng làm sao hắn ta...»
Sau đó cậu nhớ lại câu nói của hắn trước khi mất đi con mắt phải của mình.
«Bởi vì ngươi mong muốn như thế».
-«Làm sao Fuma Địa Long Hắc Pháp Sư lại biết? Hắn có biết nguyện vọng thật sự của mình không?»
Cậu bình tĩnh suy nghĩ một hồi và rồi đưa ra quyết định sẽ đi gặp vị Pháp Sư Masai vì chỉ có người này mới biết rõ thông tin về sức mạnh năng lực của tên Dark Fuma vì sao hắn ta có thể biết ước muốn của mình mặc dù không cần cậu nói ra cho hắn biết.
Ngay sau đó trời đã chuyển sang tối và lên mặt trăng rồi🌝,Sousuke đứng trước cửa để cho hai cận vệ mặc Yukata mở cửa để cậu gặp mặt hỏi Masai.
-"Chủ Nhân. Có trưởng tộc Sumataki đến yết kiến."
Nói xong cả hai cận vệ mặc Yukata lui ra để cho Sousuke và Masai nói chuyện riêng với nhau,Masai lên tiếng trước hỏi han quan tâm đến sức khỏe của Sousuke.
-"Vết thương của ngài đã ổn chưa?"
-"Xin lỗi đã làm anh lo lắng."-Sousuke vẫn rất trầm tính và bình tĩnh nói mình không sao và một chút tạ lỗi chứng tỏ Sousuke là một con người tốt bất chấp tính cách và khuôn mặt trầm lặng như vậy.
-"Ta xin lỗi. Ngài bị thương nặng như thế này... Vậy mà ta đã không thể thấy trước trong mơ."-Masai vẫn như thường lệ buồn buồn xin lỗi Sousuke vì nhiều lúc người đoán mộng không thể mơ thấy những kết cục khác nhau của những người khác.
-"Không phải lỗi của anh. Tôi cũng đã không thể cứu được Daiki. Tôi mới là người phải xin lỗi."-Sousuke bề ngoài lạnh lùng lịch sự nói vậy thôi chứ bên trong cảm thấy có lỗi vì không kịp cứu Daiki thoát khỏi cửa tử bởi tay tên Dark Fuma,sau đó cậu mở mắt nghiêm túc hỏi Masai về những Thiên Long Pháp Sư khác kể cả Nobita.
-"Nobita và những người khác đâu rồi?"
-"Bởi vì ta không thể mơ thấy Địa Long Hắc Pháp Sư...nên họ đang gắng sức tìm chúng."-Masai bình tĩnh trả lời cho Sousuke nghe về việc các Thiên Long Pháp Sư đang rao riết tìm những tên Địa Long Hắc Pháp Sư,nghe vậy Sousuke bình tĩnh trả lời cũng quyết định muốn giúp.
-"Vậy tôi cũng sẽ đi giúp."-Nói xong Sousuke định quay lưng rời đi mặc dù muốn hỏi Masai về việc tại sao tên Dark Fuma có khả năng đọc được ước muốn của người khác tuy vậy cậu quyết định tạm gác lại một bên để khi nào hỏi Masai chẳng được tuy nhiên đang tính rời đi thi thì nghe tiếng Masai lo lắng khiến Sousuke quan tâm và bình tĩnh hỏi Masai có chuyện gì vậy.
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Ta vừa có một giấc mơ... Ta vừa thấy nơi Kết Giới tiếp theo bị phá hủy."-Masai thốt lên nhưng có gì đó lạ trong giọng nói của cậu nhưng Sousuke không nhận ra và tiếp tục bình tĩnh hỏi Masai về vị trí của nơi đó.
-"Là nơi nào?"
-"Cầu bắt qua Vịnh Tokyo... Ở đó,có một Địa Long Hắc Pháp Sư... Là người của gia tộc Nasumoto chuyên về lửa🔥."
Khi nghe Masai nói ra tên của người bên phe Địa Long Hắc Pháp Sư ấy cậu nhận ra rằng kẻ thù giết chết Satoru và chị gái cậu là người của Địa Long Hắc Pháp Sư và nhận ra rằng đây là cơ hội trả thù để cậu gặp tên đó. Cậu suy nghĩ một hồi rồi quay lưng chuẩn bị rời đi một cách rất lạnh lùng nhưng bình tĩnh.
-"Tôi sẽ đi."
-"Ngài đi một mình ư?"-Masai hơi thắc mắc vì nếu đi một mình sẽ gặp nguy hiểm và có bẫy của kẻ thù dang ra.
-"Chờ những người khác thì sẽ không kịp."-Nói xong Sousuke bình tĩnh rời đi để đi gặp kẻ sát hại lấy đi hai người thân duy nhất của cậu,Masai lẩm bẩm y như cầu xin Sousuke hãy cẩn thận.
-"Xin hãy... Xin hãy cẩn thận."
Ngay khi cánh cửa đóng lại là lúc Masai hình như rất lạ và khác,tuy như cầu xin nhưng thực chất là đang âm mưu một cái gì đó và dần lộ rõ một nụ cười gian xảo.
-"Xin hãy...cẩn thận."
Lúc này Sousuke đã tới cây cầu bắt qua Vịnh Tokyo và đã bắt đầu chạm mặt kẻ gây nên cái chết cho chị gái cậu và người yêu cậu Satoru. Hắn mặc áo Hoodies màu trắng đen và quần Jogger túi hộp màu đen tên Nasumoto Akida. Phải,chính hắn!(Ai chưa đọc Chương 12 và chương 15 có thể xem lại để biết thêm chi tiết nha)Kẻ gây nên khiến cho Sousuke phải cô đơn cho tới lúc gặp các Thiên Long Pháp Sư. Tên Akida mỉm cười nhẹ nhìn Sousuke với vẻ mặt như lâu ngày không gặp.
-"Yo. Lâu ngày không gặp,từ sự kiện ngày đó nhỉ."
Sousuke chỉ có thể lạnh lùng nói với hắn ta một câu cay đắng.
-"Chỉ vì ngươi đã giết chết anh ấy và chị gái của ta."
Nghe vậy,tên Akida chỉ giả vờ nở một nụ cười giả tạo và giả bộ giải thích.
-"Ồ,chị gái của cậu tôi có thể hiểu cậu ghét tôi vì tôi giết chị gái yêu quý của cậu. Nhưng tên Satoru thì sao? Hắn ta là người của gia tộc Sashikimori cơ mà. Mắc gì phải yêu kẻ chỉ biết giết người không cơ chứ?"
Nghe xong Sousuke tuy bề ngoài bình tĩnh lạnh lùng nhưng trong lòng rất tức giận khi nghe Satoru bị sỉ nhục nên cậu vung tay trái thi triển gió cắt tấn công tên Akida làm hắn ta phải tránh né. Thấy khuôn mặt có vẻ rất tức giận của Sousuke,tên Akida chỉ cười trừ.
-"Trời. Nghe người mình yêu bị sỉ nhục nên tấn công tôi ạ? Chà khó xử cho tôi thiệt."
-"Câm họng của nhà ngươi lại và đừng trách tôi độc ác với ngươi!"-Không nói gì nhiều Sousuke bắt đầu tạo Kết Giới xung quanh dài hơn 30km và chuẩn bị đánh nhau với kẻ đã lấy đi mạng sống của hai người thân duy nhất của cậu bằng ánh mắt sát đá và lạnh lùng.
-"Chà,nói với cậu hơi như Zero rồi. Chắc tôi sẽ giết cậu tại đây quá."-Tên Akida chỉ có thể lắc đầu giả bộ rồi cười nham hiểm bắt đầu sử dụng ma thuật lửa để đánh nhau với Sousuke.
Cùng lúc đó các Thiên Long Pháp Sư khác cảm nhận được có sắp đánh nhau nên ngay lập tức mau chóng tới nơi mà Sousuke đang dựng Kết Giới,Nobita đang ngồi khóc ở một góc nào đó linh cảm rất xấu nên cũng quyết định ra ngoài tới khu vực mà Sousuke đang đánh nhau với tên Akida luôn.
Quay lại cuộc chiến ở bên cây cầu bắt qua Vịnh Tokyo Sousuke đo khoảng cách của mình với tên Akida rồi cậu dùng ấn chú để bảo vệ phần bên phải của mình vì mắt phải của cậu bị thương và cậu chỉ còn con mắt trái để nhìn.
-" Han to kaze shirudo". Một lớp giáp trong suốt màu xanh lục được tạo ra để bọc bên phải của cậu.
-"Miha to kaze sowaka...abaru to kaze sowaka". Các cơn gió mạnh thổi vào tên Akida nhằm đập nát hắn.
Tên Akida đứng trước đòn tấn công của Sousuke, hắn chỉ cười rồi búng tay phép của Sousuke biến mất. Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, Sousuke bất giác nhìn lên thấy một con chim lớn rực lửa đang bay trên đầu của tên Akida, nó vỗ cánh một lần mà phép của cậu biến mất. Sousuke nhìn vậy hơi sững người khi nó đã phá tan chiêu thức của cậu và nhìn nó rất rực cháy đang bay trên đầu của tên Pháp Sư lửa,cậu chưa kịp chuẩn bị để phản công gì thì con chim của tên Akida lao vào tấn công cậu như sự hung bạo,hết cách cậu chỉ tránh né trước sự lao vào tấn công như vũ bão của con chim ưng khó chịu này. Con chim thấy vậy tiếp tục lao vào và đuổi theo cậu chỉ khiến Sousuke phải tập trung mà tên Akida cười gian xảo đang chuẩn bị sử dụng bắn lửa vào phần bên trái của Sousuke để con chim của hắn có thể dễ dàng đánh lạc hướng cậu hơn.
Sousuke vừa tránh né vừa quan sát con chim cũng như thủ sẵn một lá bùa trên tay trái để chuẩn bị cho chiêu tiếp theo,cậu biến lá bùa trên tay trái thành một thanh kiếm tuy bằng gió nhưng lực chém không tầm thường và khá cứng. Cậu lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú gì đó rồi mới tung chiêu.
-"Spell Cast: Sword Of Wind!"-Sousuke tung lưỡi chém liên hoàn 🔪thành mười mấy nhát tấn công con chim ưng của tên Akida khiến nó phải tránh né nhưng cũng chịu bị vài ba mấy cú chém làm tổn thương đôi chút khiến con chim của tên Akida bay cao tránh xa Sousuke ra tuy nhiên cậu bất ngờ tấn công phía sau đỡ lấy lưỡi hái bằng lửa của tên Akida hóa ra là tên Akida lợi dụng phía sau cậu nhằm khiến cậu mất cảnh giác tí tuy vậy cậu vẫn còn nhạy bén lắm,cả hai người họ trong lúc đỡ kiếm nhau thì bắt đầu dùng một tay kết ấn ra chiêu thức và lùi ra nhau để cùng tung chiêu một lúc với mục đích triệt hạ nhau.
-"Iyagyu tabane hi honka sowaka... Iyagyu tabane hi honka sowaka..."-(Tên Akida)
-"Ayukaya maribori kaze sowaka... Ayukaya maribori kaze sowaka..."-(Sousuke)
Cả hai vừa kết ấn nhanh như chớp trong tay vừa tập trung không bao giờ mất cảnh giác khi bị người còn lại tấn công bất ngờ,một dòng gió mạnh xung quanh Sousuke và một dòng ngọn lửa bao quanh tên Akida xuất hiện cảnh báo cho đòn tấn công tiếp theo của hai người họ.
-"Spell Cast: Fire Storm!"
-"Spell Cast: Wind Storm!"
Cả hai cùng lúc tạo ra hai cơn bão bằng gió và lửa lao vào tấn công nhau như một trận đại hồng thủy lao vào đối diện nhau,tuy rằng lửa là khắc tinh của gió nhưng không ngờ cơn gió của Sousuke lại mạnh như vậy có thể ngang cơ sức mạnh lửa của tên Akida. Sau khi hai đòn tấn công ngang nhau nổ tung trở thành màn sương khói mù mịt thì Sousuke lợi dụng cơ hội tung một nhát chém vào người của tên Akida ở phía sau lưng hắn làm hắn mất cảnh giác,tưởng hạ được một phần nào đó mà khoan! Cậu bất giác thấy điều không ổn. Nhìn lại thì thấy các viên đạn như lửa đốt tấn công cậu ở phía bên phải khiến cậu dùng vòng tròn ma pháp bảo vệ bản thân khỏi đòn bất ngờ này,và rồi thêm những viên đạn lửa khác tấn công bên trái của cậu thì nghe tiếng của tên Akida trong đám khói mù mịt kia.
-"Spell Cast: Fire Bullet! FIREEEE"! Tên Akida bắn viên đạn lửa ở một góc nào đó khiến Sousuke chưa thể tìm ra hắn,cậu thấy ở bên trái nó đang hướng về cậu và Sousuke dùng tay trái đang cầm kiếm bằng gió trên tay thực hiện một cú chém bằng gió vô hình tung bay hết các viên đạn lửa của tên Akida,thấy không ổn tên Akida nhanh chóng né được và vẫn biến mất trong đám khói tạo ra từ hai đòn đánh trước đó. Sousuke nhìn xung quanh cảnh giác và suy nghĩ nghiêm túc.
-«Hắn...không phải là một Pháp Sư tầm thường. Rất tinh ranh và xảo quyệt. Mình phải tìm cách kết liễu hắn nếu không thì...»
Tuy nhiên vừa mới suy nghĩ làm cách nào hạ gục tên Akida này thì dấu ấn của tên Dark Fuma được kích hoạt khiến cho Sousuke bắt đầu đau đớn tạm thời và ôm ngực lên bằng tay phải.
-«Đau quá. Nhớ rồi. Trong lúc mình bị thương và hoang mang tên Fuma đó đã...»
Nhưng chưa kịp trấn tĩnh lại thì con chim ưng của tên Akida tự dưng lao xuống tấn công cậu khiến cậu chưa kịp phòng bị và đã phá giáp của cậu khiến cậu bị đánh rơi xuống mặt đất của cây cầu,nó tính tấn công cậu thêm một lần nữa nhưng Sousuke đã mau chóng ném lá bùa có hình ngôi sao năm cánh ⭐vào con chim ưng đó khiến nó ngơ ngác dừng lại,cậu thi triển một tay bằng kết ấn khiến nó bị nổ tung và không còn gì luôn. Tuy nhiên đang đứng dậy lại thì dấu ấn trên ngực cậu bất ngờ bùng phát trở lại càng khiến cho cậu đau đớn ôm ngực hơn nữa,cậu cảm thấy dấu ấn mà tên Dark Fuma khắc cho như muốn tra tấn thể xác cậu vậy. Nhưng chưa kịp bình tâm lại để tìm cách giúp cho cơ thể mình ổn hơn thì tên Akida tung ra những viên đạn lửa như rực cháy còn mạnh hơn như viên đạn lúc nãy mà tên Akida trước đó tấn công cậu. Thấy thế Sousuke chỉ kìm nén cố gắng ôm ngực tránh né,cậu tìm dùng chiêu tiếp theo tấn công tên Akida nhưng dấu ấn phát tán ngày càng mạnh hơn khiến cậu không thể tung chiêu được gì nữa. Lợi dụng cơ hội này tên Akida cười khẩy và dịch chuyển biến mất trước mắt Sousuke,cậu cố nhịn cơn đau ở ngực để xung quanh tìm tên Akida ở đâu thì hắn bất ngờ xuất hiện ở phía sau khiến cậu phải quay lại tìm cách chống đỡ nhưng cơn đau dấu ấn trên ngực đã chiến thắng ý chí chiến đấu tiếp tục của cậu. Thấy vậy tên Akida rút lưỡi hái hàng thật ra và tung một nhát chém trực diện vào người Sousuke,sau đó hắn lùi lại cách ra xa chỗ cậu ta với một nụ cười nham hiểm nữa bung ngón tay trái ra một nhóm viên đạn lửa cực kỳ kinh khủng bắn liên hoàn thật mạnh vào người của Sousuke khiến cậu bị bỏng cực kỳ nặng khắp người.
-"Aaaaaaahhhhhhhhhhh!!!!!!!!"-Tiếng hét đau đớn của cậu làm chú ý đến những Thiên Long Pháp Sư khác vừa nghe được giọng đau đớn thảm thiết của cậu bọn họ không chần chừ nhanh chóng tăng tốc cố gắng để cứu được và trợ giúp Sousuke.
Về phần Sousuke,cậu sau đó nhanh chóng gục ngã xuống mặt đất cây cầu với toàn thân người bị bỏng nặng trừ khuôn mặt ra,tuy vậy một bên mặt đang băng bó mắt phải bị mất của cậu lại bị bỏng tuy không nặng lắm. Tên Akida thấy vậy ở trên lan can cầu đối diện cười gian xảo tuy nhiên hắn bình tĩnh cảnh giác vì biết các Thiên Long Pháp Sư khác đang chuẩn bị đến đây. Thấy tình hình giờ đã vậy tên Akida chỉ cười trừ và nhìn Sousuke với nụ cười lạnh lùng lần cuối:
-"Có vẻ hôm nay tôi không gặp may nhỉ. Tuy vậy hạ gục cậu là đủ rồi. Nhưng việc cậu có thể được cứu chữa hay không tùy thuộc vào ý trời cái đã."
Sau đó hắn chuẩn bị vừa bay vừa nhảy,nhưng không quên quay lưng lại nhìn Sousuke đã nằm gục với nụ cười nham hiểm.
-"Tạm biệt,Sumataki Sousuke."-Nói xong hắn ngay lập tức vừa bay vừa nhảy đi mất như một Ninja ẩn thân không để lại dấu vết,tất nhiên là Kết Giới của Sousuke đã bắt đầu biến mất khiến các Thiên Long Pháp Sư khác khi thấy vậy liền bắt đầu lo lắng.
-"Cái này..."-Osu thốt lên trước với ánh mắt lo lắng nhìn về phía Kết Giới dần dần biến mất của Sousuke.
-"Phải mau lên thôi!!!"-Atsushi lên tiếng không chần chừ nhanh chóng vút qua tới khu vực Cầu bắt qua Vịnh Tokyo.
Khi tất cả mọi người đã có mặt thì Nobita lo lắng ôm chặt lấy Sousuke đang bất tỉnh tạm thời và cố lây gọi trong sự lo lắng và run sợ.
-"Sousuke... Sousuke! Tỉnh lại đi. Sousuke!"
Nghe được tiếng kêu gọi tên mình,Sousuke bắt đầu mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của Nobita đang lo lắng cho tình trạng hiện tại của mình cùng với những Thiên Long Pháp Sư khác đang có mặt ở đây cũng lo lắng theo.
-"Nobita à... Xin lỗi... Tôi làm cậu lo lắng rồi..."
-"Sousuke."-Nobita vừa mới kêu tên của Sousuke một tiếng thì cậu ấy bất ngờ ho ra máu,ôm ngực bằng tay phải trong sự đau đớn và khó chịu trong cơ thể khiến mọi người lo lắng theo.
-"Sousuke!!!"-Nobita lo lắng gọi tên cậu trong sự hoang mang và run sợ trước cơn đau của Sousuke.
-"Akeni! Mau chữa trị vết thương cho Sousuke mau!"-Atsushi lo lắng kêu Akeni đứng bên cạnh mình mau chữa trị sơ cứu tạm thời cho Sousuke và Akeni nhanh chóng gật đầu lại gần Sousuke để thi triển ma pháp chữa trị kết ấn.
-"Bỏ tay cậu ra đi,tớ sẽ chữa trị cho cậu."-Akeni thúc giục Sousuke bỏ tay phải ôm ngực ra để Akeni có thể chữa trị vết thương cho Sousuke,cậu gật đầu đồng ý. Akeni đang tập trung kiểm tra tất cả vết bỏng và vết thương ở trong của Sousuke,tuy nhiên khi kiểm tra các vết bỏng trên người Sousuke và tới ngực thì sắc mặt của Akeni bắt đầu tròn mắt ra và có một chút kinh hoàng nhận ra chuyện không tốt dành cho Sousuke.
-"Akeni! Cậu sao vậy!!??"-Atsushi lo lắng gọi Akeni có chuyện gì với cơ thể của Sousuke khi cậu ấy dừng kiểm tra tới chỗ ngực cậu ấy bằng hai tay.
-"Đó là...dấu ấn tử thần. Ai bị khắc vào bởi một Pháp Sư thì sẽ chết."-Akeni nói ra trong sự kinh hoàng và đôi mắt buồn bã khiến cả đám ngạc nhiên và bất ngờ,nghe vậy Takeshi ở phía sau Osu thốt lên hỏi.
-"Vậy có cách nào phá bỏ nó hay không?"
-"Chắc chắn có nhưng mà... Với vết thương nặng như vậy...e rằng..."-Akeni chỉ cúi xuống như bất lực vì dấu ấn tử thần và vết thương bỏng mà Akida gây cho là đủ khiến Sousuke rơi vào cơn thập tử nhất sinh.
-"Có lẽ...tôi không thể cùng các cậu...chiến đấu với bọn Địa Long Hắc Pháp Sư rồi..."-Sousuke nói trong sự bình thản nhưng thở dốc vì có vẻ cậu rất là đau đớn ở ngực và người,nghe vậy Takeshi dần tức giận bất lực hét lên.
-"ĐỪNG CÓ ĐÙA!!! CẬU VỐN LÀ NGƯỜI CỦA GIA TỘC SUMATAKI MẠNH MẼ MÀ!!! NẾU CẬU CHẾT...(rơi nước mắt)hic hic hic...thì..."
-"Chắc tôi sẽ không thể kế thừa gia tộc này nữa và gia tộc của tôi sẽ không sanh sinh ra thêm một ai nữa...có lẽ vậy."-Sousuke buồn buồn mở giọng nhẹ và có chút bình thản vì cậu hiểu bà nội của mình đã đoán đúng.
-"Không...cậu...là người đã đưa tôi thoát khỏi sự tuyệt vọng và giúp tôi có thể làm gì đó mà. Tại sao...cậu lại..."-Nobita cũng khóc lóc van xin Sousuke đừng chết,vì thực chất Sousuke là người đã đưa cậu trở lại từ vực sâu của tâm hồn suýt tan vỡ. Thấy vậy Sousuke nắm lấy bàn tay của Nobita với bàn tay của bản thân bị bỏng với cái nhìn trìu mến và nhẹ nhàng buồn bã nói.
-"Nobita...tôi xin lỗi. Tôi biết khi chứng kiến thêm một người ra đi,cậu sẽ khóc và không muốn thêm một ai chết. Tuy vậy,đó là số mệnh của tôi...dù sao tôi có sống tiếp sẽ không còn người thân nào bên cạnh cả."
-"Sousuke..."-Nobita rơi nhẹ nước mắt thắc mắc lời Sousuke nói ra,tuy vậy dấu ấn tử thần trên người Sousuke đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ và cậu bắt đầu hét lên trong sự đau đớn tột cùng.
-"Arrrrgggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!"
-"Sousuke!!!"-Nobita lo lắng gọi tên Sousuke trong nước mắt giãy giụa đang rơi trên má.
-"Sousuke!!!"-Những người còn lại gọi tên Sousuke khi thấy cậu ho ra máu nhiều hơn so với lúc nãy vì không ngờ dấu ấn tử thần mà tên Dark Fuma đặt cho Sousuke ngày càng mạnh bắt đầu giết chết cậu ấy.
-"Hự...hự...ha ha... Nobita...cho dù như thế nào...hãy làm những gì cậu mong muốn để có thể thực hiện nguyện vọng mong muốn thật sự của chính mình...cho nên..."-Sousuke cố kìm nén cơn đau ngày càng nặng nề của mình và nhanh chóng túng chặt hai cánh tay áo của Nobita để cố gắng nói ra những lời cuối cùng của mình định nói trước khi chết. Nobita lo lắng cố gắng lắng nghe lời Sousuke sắp nói ra và thì thầm tai cậu lời gì đó cho đến khi nhẹ nhàng mỉm cười cay đắng ra đi trong vòng tay của Nobita,với khuôn mặt sốc rơi nước mắt và chút hoang mang. Thấy thế các Thiên Long Pháp Sư có mặt chỉ có thể cắn răng nhắm mắt đau khổ nhìn một Thiên Long Pháp Sư đầu tiên ra đi trong sự bất lực và không thể làm gì.
Cùng lúc đó trong không gian giấc mơ của Kodan thốt lên giọng nói của cậu trong sự hiển nhiên và buồn bã.
-"Homiya... Tương lai mà chị tin vào đã không xảy đến. Em biết nhưng lại chẳng thể làm được gì."
Nói xong Kodan dừng lại chưa đầy một giây với sự bất ngờ và hoang mang nhìn tên Dark Fuma ở phía trước thốt lên.
-"Em trai của Homiya?"
-"Kết Giới của Thiên Long Pháp Sư...được tạo ra để bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Nếu không còn người mình muốn bảo vệ thì họ sẽ trở nên vô dụng."
Tên Dark Fuma cười lạnh lùng giải thích cho Kodan nghe về khả năng của Thiên Long Pháp Sư nếu có thể sử dụng hoặc không thể sử dụng nếu đưa ra lý do mong muốn bảo vệ một ai đó,sau đó hắn cười lạnh lùng như không có gì cả.
-"Kết Giới đã vỡ. Những gì còn lại chỉ là chiếc vỏ rỗng. Một Thiên Long Pháp Sư đã không còn. Vậy nên...bên phía chúng ta sẽ có lợi hơn."
Cùng lúc đó,tất cả các Thiên Long Pháp Sư trở lại trong ngôi trường Tokyo Nerima ART,ai ai cũng có những cảm xúc khó tả sau cái chết của Sousuke. Riêng Nobita đang ở trong căn phòng mà lẽ ra Sousuke phải nằm nhưng giờ cậu ấy đã ra đi hẳn rồi,cậu nhớ lại câu nói cuối cùng của Sousuke nhắn nhủ cho cậu nhưng rất đau thương từ tận đáy lòng.
-«Không có con đường nào cho tất cả chúng ta cùng hạnh phúc.»
-"Không có con đường nào cho tất cả chúng ta...cùng hạnh phúc...híc híc..."-Nobita buồn bã nói ra vì hóa ra sự thật tàn nhẫn với những con người mạnh mẽ kia,cậu gục xuống trước cái giường trống trải buồn bã khóc lóc vì đã không thể đến kịp cứu mạng sống của Sousuke và giúp đỡ cậu ấy. Rốt cuộc,tương lai của những con người này đã sắp đặt,khó thể thay đổi,mãi mãi...
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất