Cause I’m just a little girl
Tấm ảnh chụp vội trong cơ quan, đẹp nhỉ ^^ Chỉ là trong những dịp lễ hay những ngày lễ như ngày hôm nay lại khiến tôi thật sự...chán...

Chỉ là trong những dịp lễ hay những ngày lễ như ngày hôm nay lại khiến tôi thật sự...chán chường.
lạ nhỉ, là con gái ai chẳng muốn có những dịp như thế này để được yêu thương và chiều chuộng nhiều hơn một tí. Nhưng tôi vẫn luôn thích những dịp như vậy để có thể thể hiện tình cảm của mình dành cho Mẹ, Dì và Bà ngoại - 3 người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình, thật sự tôi muốn mình trở thành một đứa con trai hơn là trong bộ dạng một đứa con gái mạnh mẽ này ( hoặc có thể là cố gắng mạnh mẽ ).
Vì sao tôi lại cảm thấy chán chường trong những dịp lễ mà bất kỳ đứa con gái nào cũng thích, đơn giản vì tôi không thích mình bị động khi chờ đợi hy vọng được nhận quà hay bó hoa to đùng từ một chàng trai nào đó. Tôi - một đứa sống thiên về tình cảm hơn lý trí, và cũng vì như vậy nên tôi hiểu rõ hơn ai hết nếu sống và kỳ vọng vào ai đó để có thể được yêu thương thì chắc khi thất vọng sẽ tổn thương hơn gấp bội. Rõ ràng là khi bản thân mình tự trao đi yêu thương sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn việc được nhận lại hoặc mong chờ sự đáp lại từ một ai đó.
Tôi không gato với ai đâu nhé, bởi vì khi nhìn thấy ai đó được tặng những món quà thì thật sự tui cũng vui lây hehe, nhưng thay vì vậy thì tôi thích tự tặng cho bản thân mình và cho những người mình yêu thương, như vậy cũng là một dạng của hạnh phúc rồi nhỉ.
Nói đến đây thì thật sự là 20/10 này thay vì được ở nhà với Mẹ thì tôi lại phải đi trực :( chỉ biết nhắn một tin ngắn gọn cho Mẹ, vì thiệt tình là tôi ngại thể hiện qua lời nói, thay vì vậy thì thích hành động hơn hehe
Dù sao thì chỉ là một chút tâm tư cuối ngày thôi ^^ Vẫn sẽ chúc cho tất cả những người phụ nữ trên thế giới này luôn hạnh phúc, vì có như vậy thì thế giới mới bình yên được nè hehe :P

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

dahildu
Hôm 20/10 được một người (khác người thân) chúc thì giật mình: hôm nay là ngày gì vậy mà nói lời như thế. Khi đấy là khoảng 10 giờ đêm ngày 20/10. Cảm thức thời gian đã giảm nhiều trong mấy tháng nay.
Anw, sang tháng rồi, chúc chị tháng mới nhé .-.
- Báo cáo

Ivyng94
Cảm ơn bạn nhaaa ^^ Thật ra những ngày lễ cũng như những ngày bình thường,chúng ta vẫn có thể tự mua tặng mình một món quà bất kỳ mà không phải trông đợi từ ai khác hết
Chúc bạn luôn vui vẻ nha ^^

- Báo cáo

dahildu
À thì mình không quan tâm vụ lễ lạt lắm, nên hôm nghe chúc còn tưởng có chuyện gì... Khi nào thích tặng mình thì tặng thôi :3
Nhưng mình ko thích luôn vui vẻ lắm .-.
- Báo cáo