Khi những bạn bè đồng trang lứa đã ra trường và bắt đầu hình thành công việc, gặt hái thành công thì tôi ngồi đây giữa những mông lung về công việc, cuộc sống và sự phát triển của bản thân. Mình đang muốn nói đến sự mất định hướng cho chính bản thân mình. Để nói qua về khoảng thời gian sau khi ra trường, mình đã đi thực tập 6 tháng không lương tại một ngân hàng từ trước khi ra trường - Nhân viên sale - và sau khi hết thời hạn 6 tháng thực tập mình đã quyết định rời bỏ môi trường đó, tự tin rằng mình có thể tìm được công việc phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như mình nghĩ. Mình tìm được một công việc bán hàng online để giải quyết vấn đề trước mắt là tài chính. Sau 1 tháng làm việc tại đây bản thân mình lại quyết định nghỉ việc một lần nữa để tìm công việc phù hợp hơn. Trong thời gian này mình đã tập tọe những " trò chơi " của những người có tiền - Giao dịch Forex. Những thứ đầu tiên khi mình nghĩ đến khi bắt đầu bước chân vào đây là mình sẽ trở thành một trader full time và sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính, mình sẽ được tự do trải nghiệm những sở thích bản thân. Nhưng, sau một thời gian học và thực hành trade mình mới hiểu ra một vấn đề - Đây hoàn toàn là một trò chơi cờ bạc. Mình học Tài chính - Ngân hàng tại một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội, chuyên ngành của mình về Thuế nhưng cũng phải nói thật, chữ thầy thì trả lại cho thầy. Sau khi tốt nghiệp lượng kiến thức mình có thể ghi nhớ được là con số rất nhỏ. Tuy nhiên, dù lượng kiến thức của mình cũng đủ để cho mình nhận thức được vấn đề - Thứ mình đang làm hoàn toàn là đánh bạc. Sau đó là khoảng thời gian mà mình phải xoay sở với vấn đề tiền bạc, chỗ ở và cả tình cảm của mình, khá là dài nên mình sẽ viết ở một blog khác. Sau đó, mình quay trở lại làm việc tại một ngân hàng khác, lần này quyết tâm mình cao hơn, chọn một môi trường phù hợp hơn với khả năng của mình. Nhưng sự quyết tâm cũng chỉ dừng lại ở con số 6 tháng. Sau đó mình lại quyết định nghỉ việc, mình nhận ra một vấn đề của bản thân rằng mình không hề thích công việc làm tín dụng nhưng chỉ vì công việc đó là công việc đầu tiên mình thử sức sau khi ra trường và đến hiện tại mình thực sự rất ngại bắt đầu một lĩnh vực mới. Phải làm sao để bắt đầu? Bắt đầu từ đâu? Làm như thế nào? Và làm sao để mình có thể thành thạo được nó? Rất nhiều thời điểm mình cũng mày mò và tìm kiếm những công việc khác nhưng khi bắt đầu, hàng loạt những thuật ngữ chuyên ngành, những kiến thức xa lạ với bản thân làm mình thấy thiếu tự tin khi bắt đầu và chán nản. Cuối cùng, mình đang ngồi đây và viết ra blog này để một phần muốn giải tỏa cảm xúc cá nhân và nếu ai đó có thể đọc được bài viết này của mình có thể cho mình xin lời khuyên để vượt qua khoảng thời gian chông chênh này.
Câu chữ bài viết có thể lộn xộn gây khó chịu cho người đọc, nếu bạn đọc đến đây thì mình cảm ơn bạn đã dành thời gian cho sự mất định hướng của mình. Và đây là mình, thời điểm hiện tại, 25 tuổi.